Tôi rất thích định nghĩa về Hạnh Phúc của Thầy NHC. Hạnh là Đức Hạnh, Phúc là Phúc Lộc. Khi đã chọn đời hôn nhân, thì hãy làm cho nhau thêm Phúc Lộc và gia tăng Đức Hạnh. Cách định nghĩa này giúp cho chúng tôi có được một định hướng trên đường đi tìm Hạnh Phúc.
Ai trong chúng ta khi chọn đời sống hôn nhân mà không muốn lúc đầu bạc răng long vẫn có nhau trong đời. Nhưng, Hạnh Phúc có khó tìm không? Có phải ai cũng có được Hạnh Phúc không? Tôi nghĩ, Hạnh Phúc sẽ đến rất tự nhiên như Hồng Ân từ trời xuống vậy, đừng cố bằng mọi cách để đi “tìm”. Theo cách định nghĩa của Thầy, hãy cứ SỐNG và cùng nhau gia tăng Đức Hạnh và Phúc Lộc thì Hạnh Phúc đã sẵn ở đó rồi.
Chặng đường 10 năm Hôn Nhân của chúng tôi cũng chưa dài lắm nhưng cũng không ngắn. Chúng tôi đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất, nhiều vấn đề nhất của hôn nhân. Điều đem lại cho chúng tôi Hạnh Phúc nhất, là chúng tôi bước đi trong hôn nhân Kitô giáo, một hôn nhân SỐNG trọn đời bên nhau. Ngày 23.6.2001, chúng tôi cùng nhau sánh bước vào Nguyện Đường Mai Khôi để cử hành và đón nhận Bí Tích Hôn Phối. Những hình ảnh ngày hôm đó, những lời thề hứa trước Chúa và trước Cộng Đoàn vẫn còn mãi trong tôi cho đến ngày hôm nay.
10 năm đi qua với biết bao hạnh phúc, buồn vui, giận hờn... giống như thước phim quay chậm. Hai nhân vật chính là chúng tôi cứ mãi đi, kéo theo đằng sau là hai đứa trẻ. Tạo Hóa giống như là nhà đạo diễn của bộ phim, cứ thêm một bông hoa bên vệ đường, hay vệt cầu vồng tươi sáng; và cũng đặt để đâu đó trên quãng đường, những ổ gà, ổ voi, những vũng nước lầy. Đó chính là những Hồng Ân, cũng như những thử thách Chúa ban để xem chúng tôi “diễn” vai diễn Hôn Nhân của mình như thế nào. Tạ ơn Chúa là chúng tôi đã được tôi luyện trong một môi trường SỐNG tràn đầy sự yêu thương và bình an. Chúng tôi cũng đã nhiều lần được “kéo” lên từ những vũng lầy của cuộc đời. Tạ ơn Chúa đã chỉ ra cho chúng tôi một con

đường, một định hướng để chúng tôi cùng nhau tìm Hạnh Phúc. Những khó khăn, những thử thách đều được hướng dẫn, qua những bài học Làm Người, những bài học SỐNG trong yêu thương, biết phục vụ người khác; những bài học về đời sống Hôn Nhân mà chắc rằng chúng tôi không học được nơi đâu khác… đã giúp chúng tôi bước từng bước, đi trong yêu thương. Tôi không cực đoan để nói rằng Cộng Đoàn là nơi duy nhất để tìm thấy Hạnh Phúc. Ai cũng có quyền chọn cho mình một con đường trong hàng ngàn con đường của cuộc sống. Chúa đã mang chúng tôi đến đây rồi, thì tôi tin chắc đây là con đường tốt nhất mà Chúa dành cho tôi.
Chúng tôi đã được gì? Rất nhiều: 10 năm với một gia đình thật sự Hạnh Phúc. Biết sống khiêm tốn hơn, học được cách phục vụ người khác, bình an trong cuộc sống, biết thực hiện chương trình Sống; đặc biệt là bữa cơm chung gia đình vào mỗi buổi chiều rất có ý nghĩa với đời sống của chúng tôi.
Bằng sự yêu thương của Thiên Chúa và anh chị em dành cho chúng tôi, nhờ nền tảng vững chắc của Cộng Đoàn, chúng tôi cần phải sống tốt hơn nữa. Học cách đón nhận những điều trái ý trong bình an, biết phục vụ trong vui tươi, nhận ra con người bất toàn của mình để tiếp tục sống hoàn thiện hơn từng ngày.
Sài Gòn 23.06.2011