Dành vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXI Thường Niên – năm B
ANH EM CŨNG MUỐN BỎ ĐI HAY SAO?
Truyền thuyết “Quo vadis?”
(Một câu chuyện truyền thuyết hoặc ngụ ngôn thì không đòi hỏi tính lịch sử, nhưng đơn giản chỉ nhằm dạy chúng ta một bài học. Những sự kiện chung quanh việc Chúa Giêsu sống lại đã để lại khá nhiều truyền thuyết).
“Quo Vadis Domine?” tiếng Latinh nghĩa là “Lạy Thầy, Thầy đi dâu ?”. Theo truyền thuyết, thời Hoàng đế Nêrô bách hại, Thánh Phêrô tìm cách bỏ trốn khỏi thành Roma. Trên đường Appia, Thánh nhân gặp Đức Giêsu và hỏi “Quo Vadis Domine”. Chúa đã trả lời : “Thầy đi vào thành để chịu đóng đinh một lần nữa”.
Hiểu ý Thầy, Thánh Phêrô quay trở lại thành phố Roma để đón nhận cái chết trên thập giá. Thánh nhân đã tử đạo trên đồi Vatican, tại chính nơi xây dựng đền Thánh Phêrô hiện nay…

Đường Appia ngày nay
***
Khi nghe Ðức Giêsu tuyên bố: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời", nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?"
Quả thật, Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi với Người nữa.
Vậy Ðức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". (Ga 6,54a;60-69)
“Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?"
Tại sao vào lúc đó, Chúa Giêsu lại hỏi Nhóm Mười Hai câu hỏi đó?!
Thưa vì Ngài muốn các ông có một câu trả lời khẳng định chắc chắn, chẳng hạn như: “Con ở lại với Thầy, con không bỏ Thầy – Con biết và con tin vào Thầy”.
Ngày nay, có những Kitô hữu tự hào mình là “đạo dòng’ – nhưng đi nhà thờ thì thích đi lòng vòng! Tự hào mình là “đạo gốc” – nhưng gốc mục, gốc tre thì có!
Đạo gốc mà đức tin chẳng vững vàng tí nào! Nghi ngờ, dị đoan đủ kiểu! Sống chẳng ra gì!
Nhà thần học Reinhold Niebuhr có lần đã nhận định: “một khi chúng ta không vững tin thì hành động sẽ không vững vàng”.
Chúng ta cũng cần phải can đảm để Chúa Giêsu chất vấn câu hỏi này: “Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?"…
Chúng ta cũng vậy, có thể dối mình hay tránh né bằng những lập luận như: “Lạy Chúa, con không bỏ Thầy, nhưng con không muốn trở nên thành viên lâu dài của nhóm Thầy. Con còn có nhiều chuyện riêng tư…"
Lập luận như vậy không đúng, bởi vì trong Bữa Ăn Tối sau cùng, Chúa Giêsu nói: “Hãy làm điều này để nhớ đến Thầy”. “Điều này” là một bữa ăn được cử hành chung với nhóm, không phải là một bữa tiệc riêng tư của một người nào với Chúa.
Riêng tôi, cũng phải đối mặt với câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra với các môn đệ: “Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" trong nhiều bối cảnh của đời tôi.
Với Chúa, với Giáo Hội, với Cộng Đoàn, với gia đình… “Anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" ...
Hãy có một câu trả lời rõ ràng. Bạn sẽ có một tương quan tốt hơn với Chúa, với gia đình, với anh em.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |