Dành vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XX Thường Niên – năm B
AI ĂN BÁNH NÀY, SẼ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI
Phép lạ Thánh Thể tại Lanciano, Italia
Năm 700, tại làng Lanciano, nước Ý, một linh mục hồ nghi khi dâng lễ. Khi ngài nhìn xuống bàn thờ thì bánh đã trở thành Thịt, rượu đã trở thành Máu thật.
Ðây là phép lạ cổ kính nhất, đã được Tòa Thánh cho xét nghiệm 5 lần, và ngày nay, Thánh Tích vẫn còn trưng bày, rất đông khách hành hương khắp nơi kính viếng.
Khoa học đã xác nhận đây chính là thịt máu thật của người. Có nhóm máu AB, trong máu có protein là chất thường có để giữ máu tươi. Có đủ các chất như thịt máu chúng ta và các chất khoáng như chlorides, phosphorus, magnesium, potassium, sodium và calcium. Trọng lượng của máu là 16,505 gram.
Thịt có màu hơi nâu và trở thành hồng nếu quan sát dưới ánh sáng trong. Rượu hóa thành Máu được kính giữ trong chén thánh bằng thủy tinh, họp thành 5 giọt to nhỏ khác nhau.
Trước nay, qua thời gian, các Thánh Tích được các tín hữu và khách hành hương rất mực tôn kính.
Xin xem thêm: http://www.songtinmungtinhyeu.org/?open=contents&display=2&id=2055)
***
“Ðức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Ðây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. (Ga. 6,51-58)
Bí tích Thánh Thể là việc Chúa Giêsu ban mình cho chúng ta qua hy tế Thập Giá dưới hình bánh rượu để trở thành lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng con người.
Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu biến đổi bánh và rượu thành Thịt và Máu Người và Người truyền cho các môn đệ phải năng làm việc đó để tưởng niệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Người.
Người làm cử chỉ này trước hy tế Thập Giá mà Người sẽ dâng ngày hôm sau – một hy tế đẫm máu đã được thực hiện một lần duy nhất nhưng sẽ được cử hành luôn mãi, đem lại ơn cứu độ cho con người.
Làm gì và nghĩ gì khi nghe lời tung hô: “Đây là mầu nhiệm đức tin”.
Một lần nữa tôi cúi đầu thờ phượng và tạ ơn quyền năng Chúa làm. Đức tin nhắc tôi Thiên Chúa đã có thể tạo dựng trời đất muôn loài muôn vật từ hư không, thì bây giờ từ bánh và rượu thành Thịt và Máu Người là chuyện nhỏ!
Tôi thờ phượng và cám ơn vì Người hiện diện qua hình bánh và hình rượu thật tuyệt vời, vì nếu Người hiện diện qua Máu và Thịt đỏ tươi, tôi e rằng còn nhiều vấn đề hơn nữa. Bạn cứ tưởng tượng mà xem: Bàn thờ thẫm máu vì những mảnh vụn rớt xuống. Mùi vị tanh tao. Chén dĩa rửa thế nào? Cách nào để lưu giữ? Tâm lý muốn đến gần hay sợ hãi… Người thấu đáo hơn chúng ta. Cách Người đã chọn là số một. Tôi thấy nhiều chuyện Chúa làm vượt xa ý tưởng và cách làm của con người. Một ví dụ nữa: Sinh con bằng tình yêu cha mẹ vượt xa thụ thai nhân tạo hay sinh sản vô tính. (Đấy là chưa bàn đến sâu đâu!).
Tôi thờ phượng và cảm tạ vì đây là “nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo” (x. LG, số 11), là Bữa Ăn mà Chúa Giêsu-Kitô khoản đãi với thực phẩm hảo hạng là chính Mình và Máu Người, là thần lương nuôi dưỡng và bổ sức cho tôi trong cuộc lữ hành tiến về quê Trời.
Xin Chúa mở con mắt đức tin của chúng ta để chúng ta thấy rõ Chúa đang ở cùng chúng ta qua Thánh Thể.
Hãy sốt sắng tham dự và giữ lòng thanh sạch để xứng đáng lãnh nhận Mình Máu thánh Chúa mỗi khi đến dâng lễ.
Hãy kết hiệp với Người qua tiếng “Amen” – là lời tuyên xưng “con tin đây là Mình Thánh Chúa Kitô”.
Thật và đúng, Bí tích Thánh Thể là trung tâm và cao điểm của đời sống Hội Thánh, đời sống chúng ta, đời sống của tôi.
Tôi xin cúi đầu tạ ơn, thờ lạy, thờ phượng Người trong suốt cả đời tôi.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |