Vài phút thinh lặng
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống được mệnh danh là Ngày Sinh Nhật của Giáo Hội.
Hôm nay, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhẽ ra chúng ta nên có một cái bánh kem thật lớn với vô số ngọn nến lung linh để Mừng Sinh Nhật Hội Thánh, bởi vì đây luôn là một Ngày Sinh Nhật tràn đầy hạnh phúc.
Là một Ki tô hữu phải là một người lạc quan yêu đời. Thần Khí chính là nguyên do làm cho chúng ta lạc quan vui tươi, vì Thần Khí có thể làm không thành có, có thể làm nên những điều tốt đẹp khi con người tưởng chừng không thể:
· Thánh Thần đã ngự xuống trong cung lòng một thôn nữ làng Nazareth, và đã làm cho Maria trở nên Mẹ Thiên Chúa.
· Thánh Thần đã ngự xuống trên một nhóm người tầm thường, là những môn đệ của Chúa Giêsu, và đã làm cho các ông trở nên mạnh mẽ, can trường ra đi xây dựng Hội Thánh.
· Thánh Thần đã đến trên bánh và rượu, để biến thể trở thành Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô.
· Thánh Thần đã đến trên những người lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, để làm cho họ trở nên con cái của Thiên Chúa.
……………
Mẹ hân hoan lạc quan sau khi được Thánh Thần ngự xuống. Mẹ đã không nói: “Hãy nhìn xem điều vĩ đãi Tôi nhận được”. Nhưng Mẹ đã thốt lên: “Thiên Chúa quyền năng đã làm cho tôi bao điều kỳ diệu”!
Tin tưởng nơi Chúa và trong Thánh Thần, tôi không được sợ hãi chán nản.
Tôi không được thất vọng bất cứ điều gì!
Thánh Thần có thể làm mọi sự trở nên tốt đẹp, khi chúng ta tưởng chừng không thể.
“Thiên Chúa quyền năng có thể làm cho tôi bao điều kỳ diệu”!
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |