Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Đức Thánh Cha chủ sự Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
 
Ngày thứ Năm 19-06-2014, lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ lúc 19 giờ tại thềm Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô.
 
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cảnh báo những ai nuôi sống mình bằng “tiền bạc, thành công, hư danh, quyền lực thói kiêu ngạo”. Ngài gọi đó là thứ lương thực “nô lệ.
 
Bài Giảng Lễ Mình Máu Chúa Kitô

"Chúa là Thiên Chúa của các người... đã nuôi dưỡng các người bằng manna là lương thực mà các người chưa từng biết là gì"
(Đệ Nhị Luật 8:2).

Những lời của Sách Đệ Nhị Luật này liên quan đến lịch sử của dân Do Thái, một dân đã được Thiên Chúa đem ra khỏi Ai Cập, khỏi thân phận làm thân nô lệ, và dẫn dắt suốt 40 năm trong sa mạc để tiến về Đất Hứa. Khi đã định cư ở mảnh đất ấy rồi, thành phần Dân Tuyển Chọn này đã đạt được một cuộc sống độc lập, một cuộc sống an bình phúc hạnh, và có nguy cơ quên đi các biến cố buồn thảm trong quá khứ là những gì đã được thắng vượt bởi việc can thiệp của Thiên Chúa theo lòng vô cùng từ ái của Ngài.

Bấy giờ Thánh Kinh đã nhắn nhủ họ nhớ lại hành trình đã qua, nhớ lại thời đói khát và tuyệt vọng. Lời mời gọi này là lời mời gọi hãy trở về với những gì là thiết yếu, với cảm nghiệm của việc họ hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, khi vấn đề sống còn của họ được ký thác trong tay Ngài, nhờ đó con người mới hiểu được rằng "họ không sống nguyên bởi bánh mà... bởi hết những gì xuất phát từ miệng của Chúa" (Đệ Nhị Luật 8:3). 

Ngoài cái đói vật chất, con người còn có những cơn đói khác mà lương thực không thể làm cho no thỏa: Đó là thứ đói khát sự sống, đói khát yêu thương, và đói khát trường sinh.

Chúa Giêsu ban cho chúng ta thứ lương thực này. Chính Người là bánh hằng sống ban sự sống cho thế gian. Mình Người là của ăn thật dưới hình bánh; Máu Người là của uống thật dưới hình rượu.

Đó không phải chỉ là một dưỡng chất làm cho thân thể của chúng ta no thỏa như manna. Mình Máu Chúa Kitô là thứ bánh của thời sau hết, có khả năng ban cho ta sự sống đời đời, vì xuất phát từ Tình Yêu

Tình yêu của Chúa đối với chúng ta được truyền thông ở nơi Thánh Thể
: một tình yêu cao cả đến độ Người lấy chính mình nuôi dưỡng chúng ta…

Việc sống cảm nghiệm đức tin này là ở chỗ để mình được Chúa nuôi dưỡng và xây dựng cuộc sống của mình không phải trên những thứ sản vật thể chất mà là trên một thực tại không bao giờ tàn phai đó là các tặng ân của Thiên Chúa, Lời của Ngài và Mình Máu của Ngài

Nhưng có những
thứ lương thực khác không phải từ Thiên Chúa mà đến, “có vẻ như chúng làm cho chúng ta thoả mãn hơn”: tiền bạc, thành công, hư danh, quyền lực thói kiêu ngạo. Chúng ta mơ tưởng của ăn ấy, vì của ăn Chúa ban xem ra không có vẻ ngon lành với chúng ta. Nhưng chính của ăn ấy mới thực sự nuôi sống chúng ta và làm chúng ta no thoả.

Các món ăn khác được ăn ở “bàn ăn nô lệ”. Trong sa mạc, người Do Thái “nhớ tiếc thịt và hành mà họ được ăn ở Ai Cập”. “Nhưng họ quên rằng các món ăn ấy được ăn ở bàn ăn nô lệ. Khi ấy, ký ức của họ trở thành bệnh hoạn, nô lệ và không còn tự do”.

Hôm nay, mỗi người chúng ta có thể tự vấn xem:

Còn tôi thì sao?

Tôi muốn
ăn ở bàn ăn nào? Bàn ăn của Chúa hay bàn ăn của nô lệ?

Hơn thế nữa, mỗi một người chúng ta có thể tự vấn xem: 

Đâu là ký ức của tôi?

Ký ức về Chúa là Đấng cứu độ tôi, hay ký ức về các thứ hành tỏi của tình trạng làm thân nô lệ?

Tôi thỏa mãn linh hồn tôi bằng thứ ký ức nào?

Chúa Cha nói với chúng ta rằng: "Cha đã nuôi dưỡng các con bằng manna mà các con không biết".

Chúng ta cần phải phục hồi lại ký ức. Đó là một công việc, công việc phục hồi ký ức, công việc biết nhận ra thứ bánh giả tạo gây lọc lừa và băng hoại, vì nó là hoa trái của vị kỷ, của tự mãn và của tội lỗi.

Trong cuộc cung nghinh sắp tới, chúng ta sẽ theo Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể. Bánh Thánh là manna của chúng ta, nhờ đó Chúa ban chính mình Người cho chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng dâng lên Người rằng:

Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con khỏi các chước cám dỗ của những sản vật trần gian khiến chúng con trở thành nô lệ, khỏi thứ lương thực độc hại.

Xin hãy thanh tẩy ký ức của chúng con, để nó không còn tiếp tục làm nô lệ cho vị kỷ và ưa chuộng trần gian nữa, mà là một thứ ký ức sống động về sự hiện diện của Chúa suốt dòng lịch sử của dân Chúa, thứ ký ức trở thành "cuộc tưởng niệm" về cử chỉ yêu thương cứu chuộc của Chúa. Amen. 


Giáo lý về thói xấu và nhân đức (17.04.2024): Bài 16 – Nhân đức tiết độ (23/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (10.04.2024): Bài 15 – Nhân đức can đảm (12/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (03.04.2024): Bài 14 – Nhân đức công bình (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (27.03.2024): Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (20.03.2024): Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (13.03.2024): Bài 11 – Thực hành nhân đức (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (06.03.2024): Bài 10 – Chống lại thói kiêu ngạo bằng tính khiêm nhường (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (28.02.2024) Bài 9: Ghen tị và kiêu ngạo (4/3/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (14.02.2024) Bài 8: Sự biếng nhác (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (07.02.2024) Bài 7: Nỗi buồn (15/2/2024)

Ơn kính sợ Thiên Chúa (13/6/2014)

Ơn đạo đức không phải là làm ra vẻ ngoan đạo (10/6/2014)

Chúa Thánh Thần sau ngày lễ ngũ tuần (7/6/2014)

Ơn hiểu biết giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa trong mọi loài mọi vật (29/5/2014)

Ơn sức mạnh giúp tín hữu trung thành với Chúa cả trong các khó khăn đau đớn, và hy sinh mạng sống vì Chúa và Tin Mừng (20/5/2014)

Ơn cố vấn giúp chúng ta sống theo ý muốn của Thiên Chúa (10/5/2014)

Những cơn bão đang tàn phá đức tin (6/5/2014)

Giáo huấn của Đức giáo hoàng Phanxicô về phá thai (24/4/2014)

Suy niệm 14 chặng Đường Thánh Giá (17/4/2014)

Sống đời cộng đoàn với những đặc sủng của mình (22/3/2014)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn