Ngày 23.12.2012 - Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Kinh Vinh Danh trong Thánh Lễ
Kinh Vinh Danh là lời kinh ca ngợi Chúa thường được hát trong thánh lễ.
Vào thời kỳ Giáo Hội sơ khai, kinh Vinh Danh được dùng nhiều sau các Thánh Vịnh và các bài thánh ca (Magnificat, Benedictus, Nunc Dimittis…)
Chính ĐGH Telesphorus (thế kỷ II, người đã ấn định ngày lễ Giáng Sinh) rất thích bài hát này và truyền cho hát trong thánh lễ nửa đêm mỗi mùa Giáng Sinh.
Thời Giáo Hội sơ khai, kinh Vinh Danh bắt đầu được hát trong lễ Phục Sinh, dần dần trở thành một phần của kinh sáng. Vào thế kỷ thứ 6, kinh Vinh Danh chỉ hát trong các Thánh lễ do Giám mục cử hành vào các ngày Chúa Nhật và lễ các Thánh tử đạo. Còn các linh mục chỉ hát kinh Vinh Danh trong thánh lễ Vọng Phục Sinh.
Qua năm tháng, tiếng hát của kinh Vinh Danh đã lan tỏa đến các ca đoàn, và ngày nay, giáo dân cùng hát trong thánh lễ.
Vào Mùa Chay và Mùa Vọng, kinh Vinh Danh không được hát trong Thánh Lễ.
***
Điệp Ca Tin Mừng Mùa Vọng:
Muôn lạy Ðức Em-ma-nu-en, Ðấng nắm giữ vương quyền
và ban hành luật pháp, khắp nơi trông đợi Ngài giải thoát muôn dân.
Xin dủ thương ngự xuống gian trần cho chúng con hưởng ơn cứu độ.
***
“Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. (Lc 2,13-14)
“Ca tụng” là từ có vẻ tâng bốc, nịnh nọt làm cho chúng ta đôi khi ngần ngại ‘Sao phải ca tụng Chúa?’
Chúng ta thường ca ngợi những người muốn chúng ta khen ngợi và tâng bốc họ. Đó không phải là tâm tình khi chúng ta ca tụng Chúa.
Những gì chúng ta cần làm, đơn giản là nhận ra lòng nhân từ của Chúa bao bọc và tuôn đổ trên cuộc đời khi chúng ta cầu xin Ngài. Đó không phải là nịnh bợ, tâng bốc - mà là tâm tình cảm tạ.
Nó không ép buộc, giống khi ta nói tốt về một người nào đó. Nó là tự phát, tự nguyện.
Không phải như khi ta đứng dưới bậc thang cuối cùng, nhìn lên một người mà ta ngưỡng mộ. Mà là ta được mời lên bậc thang cao nhất, cùng với Chúa trong “hoàng gia” của Ngài. Được đắm mình trong niềm vui và hạnh phúc, ta thốt lên lời ca tụng Thiên Chúa.
Hồng Ân Chúa đổ tràn trên tôi. Tương lai tôi an toàn trong tay Chúa.
Khi tôi cảm nhận được tất cả đều tùy thuộc về Chúa - thì lúc ấy tôi sẽ hát lên như các thiên thần:
"Vinh Danh Thiên Chúa trên trời cao thẳm."
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |