Ngày 22.12.2012 - Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Mùa Vọng
Tưởng nhớ
Những ngày từ Giáng Sinh đến Tết, chúng ta thường nhớ đến những người đã khuất.
Với những người vừa mất trong năm, chúng ta sẽ nghĩ rằng: “Đây là Giáng Sinh (cái Tết) đầu tiên mà không có người ấy”.
Với những người chết đã lâu, chúng ta cũng nhớ đến họ cách này cách khác trong dịp này.
Chúng ta cũng hay nghĩ đến thuở ấu thơ, thời niên thiếu với những niềm vui của lễ Giáng Sinh, những ngày Xuân bên gia đình.
Cũng vậy, ta hãy tưởng tượng Đức Mẹ và Chúa Giêsu mỗi khi mừng đại lễ của người Do Thái mà không có Thánh Giuse. Họ sẽ nhớ đến những lần mừng lễ thật vui, thật đầm ấm khi có ngài. Trong những ngày này, chắc chắn Mẹ Maria sẽ rất nhớ người bạn đời của mình, người mà Mẹ rất yêu quý. Và Chúa Giêsu, cũng rất nhớ người cha đáng kính của mình.
Rồi đến khi Chúa Giêsu không còn ở thế gian nữa, mấy chục năm sau, Mẹ cũng nhớ đến bao kỷ niệm tuyệt vời với chồng, với con mỗi Mùa Giáng Sinh về.
Vào Mùa Giáng Sinh, bạn nhớ đến ai nhiều nhất… ?
Hãy nói với Mẹ Maria. Mẹ rất hiểu nỗi đau này.
Điệp Ca Tin Mừng Mùa Vọng:
Lạy Ðức Ki-tô là Vua muôn nước, Ðấng hoàn cầu hằng mong ước đợi trông,
chính Ngài là đá tảng góc tường, nối dân Chúa với ngoại dân thành một.
Xin ngự đến và ban ơn giải thoát cho con người do tay Chúa dựng nên.
***
“Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ". (Lc 2,8-12)
Chúa Giêsu sinh ra được thông báo trước tiên cho các mục đồng, những người được xem là “giai cấp thấp”. Thánh Luca, người có một cái nhìn đặc biệt về những người bên lề xã hội, muốn chúng ta biết rằng, họ là những người nhận được sự “báo tin đáng ghi nhớ” về việc Chúa Giêsu sinh ra từ sứ thần của Thiên Chúa.
Chúng ta suy nghĩ gì trước sự kiện này? Tại sao Thiên Chúa thường đoái nhìn đến kẻ phận hèn, người đói khát… ?
Bạn nghĩ mình là nhân vật quan trọng? Là thành phần thuộc giai cấp cao?
Bạn sống và cư xử như kẻ giàu sang, quyền thế?
Bạn là người khiêm tốn hay kiêu căng?
Bạn có nghe thấy tiếng Chúa nói với bạn điều gì trong lúc này?
Bạn hãy dành thời giờ cho việc hòa giải giữa bạn với Chúa và anh em.
Giáng Sinh là buổi tiệc của “người nghèo” trước mặt Thiên Chúa cao cả, quyền năng.
Lễ hội Giáng Sinh đúng nghĩa chỉ dành cho người thiện tâm thôi bạn nhé!
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”
Ước gì, đây là lễ dành cho bạn, cho tôi. Vì chúng ta mà Chúa đã đến trần gian.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |