ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ

Chúng ta bắt đầu bước vào Tuần Thánh – Tuần cực trọng. Một tuần với những diễn biến sau cùng của cuộc đời Đấng Cứu Thế: Thương khó, Tử Nạn và Phục Sinh.
Mùa Chay năm 1991, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã giới thiệu cho chúng ta một Đàng Thánh Giá mới hơi khác với Đàng Thánh Giá truyền thống. Ngài bỏ những chặng không thấy ghi lại trong Kinh Thánh (chẳng hạn sự kiện Bà Veronica lau mặt Chúa). Các chặng Đàng Thánh Giá “mới” căn bản dựa trên Tin Mừng thuật về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu.
Ngài đã cùng tín hữu đi Đàng Thánh Giá này vào ngày Thứ sáu Tuần Thánh năm 1991 tại hí trường Colosseum như dưới đây:
1. Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu trong vườn Giệtsimani
2. Chặng thứ hai: Chúa Giêsu bị Giuđa phản bội và bị bắt
3. Chặng thứ ba: Chúa Giêsu bị công nghị kết án
4. Chặng thứ tư: Chúa Giêsu bị Phêrô chối
5. Chặng thứ năm: Chúa Giêsu bị Philatô luận tội
6. Chặng thứ sáut: Chúa Giêsu bị đánh đòn và đội mão gai
7. Chặng thứ bảy: Chúa Giêsu vác thập giá
8. Chặng thứ tám: Chúa Giêsu được Simon vác giúp Thánh giá
9. Chặng thứ chín: Chúa Giêsu gặp phụ nữ thành Giêrusalem
10. Chặng thứ mười: Chúa Giêsu bị đóng đinh
11. Chặng thứ mười một: Chúa Giêsu hứa một chỗ trong nước trời cho người trộm lành
12. Chặng thứ mười hai: Chúa Giêsu trao phó Đức Mẹ cho Gioan
13. Chặng thứ mười ba: Chúa Giêsu chết trên thập giá
14. Chặng thứ mười bốn: Chúa Giêsu được mai táng trong mồ.
Đức Gioan Phaolô II cũng đã thêm vào chặng thứ mười lăm: Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.
***
Những chặng Đàng Thánh Giá chất vấn tôi điều gì?
1. Đối diện với lo âu của người thân, bạn hữu, tôi đã làm gì?
2. Trong trường hợp bị ngờ vực hay loại trừ, thái độ của tôi thế nào?
3. Tôi có hay kết án người khác không?
4. Tôi thuộc hạng người trung thành hay phản bội?
5. Tôi là ai mà luận tội kẻ khác?
6. Những thương tổn nào tôi hay gây ra hoặc đổ trên đầu người khác?
7. Là môn đệ Chúa, tôi có sẵn sàng vác thánh giá mỗi ngày mà theo Chúa không?
8. Lòng biết ơn của tôi trước những ân huệ tôi nhận được?
9. Tôi có ý thức vai trò phụ nữ rất quan trọng trong cuộc sống không?
10. Đâu là chén đắng nhất trong đời sống của tôi hiện nay?
11. Tôi có ý thức hối lỗi, trở về, đứng lên… mới là điều quan trọng mà Chúa muốn không?
12. Có nhiều điều Chúa giao cho tôi thực hiện và chịu trách nhiệm, tôi có chu toàn không?
13. Chúa chết để cứu tôi. Hãy quỳ xuống mà đội ơn cứu độ.
14. Những điều nào tôi cần “mai táng”?
15. Tôi có biết cất lên lời “Halleluia” vui mừng vì Chúa đã sống lại để đảm bảo tôi cũng có thể được sống lại hưởng vinh phúc cùng Người trong ngày sau hết không?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa
Jos. Nguyễn Hùng Cường |