GỬI CÁC BẠN SẮP “LÊN ĐƯỜNG”
Các bạn thân mến,
 Các bạn vừa cùng nhau học hỏi Chương trình “Sống ơn gọi hôn nhân” mà chúng ta quen gọi là Giáo lý hôn nhân. Buổi kết khóa bạn đừng nghĩ là kết thúc mà hôm nay, bây giờ mới là phút lên đường. Lên đường để sống ơn gọi sẽ nhận lãnh trong tương lai bằng một giao ước tình yêu đầy ý thức.
Xin gửi đến các bạn như một định hướng soi dẫn buổi lên đường bằng hình ảnh đơn sơ của một cuộc ra khơi.
Đời hôn nhân như con thuyền bồng bềnh giữa biển bao la. Có bạn cùng hội cùng thuyền chèo chống mỗi ngày. Có tình yêu như một nhiên liệu dồi dào cho hành trình nhiệm mầu ấy.
Sắp lên đường, mời bạn nhìn kỹ thực trạng con thuyền của mình. Hỏi xem: Thuyền mình đã đủ điều kiện ra khơi chưa? Có tự do và vui tươi lên thuyền cùng lướt sóng không? Đã đủ sức để rẽ sóng có khi cao hơn thuyền không? Cánh buồm đôi ta có giang rộng đủ để đón gió đưa thuyền?...
Thuyền chỉ có thể hành trình khi cả hai cùng một định hướng. Sự trung thành là sức mạnh để đảm bảo cho tình yêu lên ngôi. Mỗi người biết mình phải làm gì trong khoang thuyền, khi êm đềm cũng như lúc giông bão. Lúc sóng lớn, nước tràn vào khoang thuyền, có biết mời Chúa đến ra lệnh cho biển khơi yên lặng, trả lại bình an cho con thuyền? Nếu thuyền tròng trành, hãy bỏ bớt đi những hành trang cồng kềnh, đó chính là lòng ích kỷ, kiêu căng, giận hờn, tập quán xấu… và kịp thời vá víu những lỗ rò rỉ bất ngờ, thuyền sẽ nhẹ nhàng và tiếp tục tiến về phía trước.
Đời hôn nhân vui buồn xen lẫn, hãy biết tha thứ để làm sống lại tình yêu vốn nồng nàn thuở ban đầu. Trước những khó khăn, xung đột, phải mau mắn làm thuận lòng nhau. Tình yêu, đức tin, ân sủng… là hành trang Chúa đã ban, đừng để “ẩm mốc”. Hãy giữ gìn, nhằm khi cần đến.
Hôn nhân là một hành trình đi suốt, không có điểm dừng hoặc thoái lui và tình yêu thì không bao giờ chấm dứt. Can đảm lên! Có Chúa đỡ nâng và hiện diện ngay bên. Chỉ cần nhận biết Ngài với lòng cậy trông mà thôi.
Cuộc ra khơi nào mà không có bờ có đích. Đi đến cùng là con đường duy nhất. Chúa đang chờ với nụ cười yêu thương bên bờ đó.
Chúc các bạn trăm năm hạnh phúc.
Thân ái,
Jos. Nguyễn Hùng Cường
Các học viên tại Giáo xứ Hòa Hưng trong buổi kết khóa
Các học viên và anh chị em phục vụ tại Giáo Điểm Tin Mừng, Nhà Bè trong buổi kết khóa
Giờ làm bài lượng giá cuối khóa của các học viên tại Giáo xứ Sơn Lộc, Gp. Phú Cường
Giờ làm bài lượng giá cuối khóa của các học viên tại Giáo xứ Bắc Hà, Gp. Phú Cường
|