SỐNG MÙA VỌNG
Ngày 11.12.2012 - Thứ Ba sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
En Karem
Mặc dù Kinh Thánh không nêu tên ngôi làng mà Mẹ Maria đi thăm bà chị họ Êlisabét khi đang mang thai, nhưng truyền thống cho rằng đó là làng En Karem.
En Karem nằm phía Tây Nam ngoại ô Giêrusalem, cách Giêrusalem khỏang chừng 8-10 km. Theo tiếng Do Thái En Karem có nghĩa là “Suối của Vườn Nho”, vì thế ở đây xanh tươi, và không khí rất dễ chịu.
Và từ Nazareth đến En Karem khoảng 130-140 km. Vì thế ngày xưa Mẹ Maria đi từ Nazareth đến En Karem bằng lừa thì cũng mất hơn chục ngày.
En Karem cũng là nơi tọa lạc của Nhà thờ Thăm Viếng. Mặt tiền nhà thờ được trang trí bằng một bức tranh ghép mosaic cảnh Đức Mẹ đi thăm bà Êlisabét thật đẹp. Đi vào hành lang bên trong nhà thờ, kinh Magnificat được viết trên gốm mỹ thuật bằng 41 ngôn ngữ, có cả tiếng Việt Nam.
En Karem còn được nhiều người biết đến như là nơi sinh ra của Thánh Gioan Baotixita. Vào thời Trung cổ, người ta gọi làng này với tên gọi “Thánh Gioan trên núi”.
Sau đây xin giới thiệu vài tấm hình về En Karem:
Hình ảnh bên ngoài nhà thờ,
Hình ảnh Mẹ Maria và bà Êlisabét
và Phía trên tường là kinh Magnificat bằng nhiều ngôn ngữ.
Bản kinh Magnaficat bằng tiếng Việt được viết năm 2001.
***
“Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em". (Lc 1,39-45)
Bà Êlisabet là người chúc phúc đầu tiên trong Phúc Âm thánh Luca: “Phúc cho em, vì em đã tin rằng những Lời Thiên Chúa phán được thực hiện”.
Tiếng Hy Lạp dùng chữ “phúc” để diễn tả “niềm hạnh phúc trong tâm hồn”. Hạnh phúc là thi hành mọi việc trong bình an. Như là có thể bằng lòng với cuộc sống mà ta có, chứ không phải với cuộc sống mà ta ao ước có. Mẹ Maria hạnh phúc vì Mẹ nói “Vâng“ với Thiên Chúa, và tin rằng đó là con đường đưa tới an bình.
Có những điều trong cuộc sống mà tôi có thể thay đổi cho tốt hơn, điều đó quá tốt. Nhưng có nhiều điều tôi cần học cách đón nhận khi không thể thay đổi. Cuộc sống không luôn như ta mong muốn. Tôi cần chấp nhận nó cách vui tươi hơn là miễn cưỡng chịu đựng. Tôi phải làm gì đây?
Tôi sẽ bắt đầu bằng cách khám phá Thần Khí Chúa luôn bên tôi, ở cùng tôi. Và khi tôi bắt chước Mẹ Maria nói “Xin vâng”, tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ dõi theo tôi trên mọi bước đường tôi đi.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |