Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 
Vài phút thinh lặng - MÙA CHAY, ĐƯỜNG DẪN TỚI PHỤC SINH
 
Anh chị em thân mến,
 
Mỗi năm, Giáo Hội mở đầu Mùa Chay bằng kể lại việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc. Biến cố ấy không có nhân chứng. Vì vậy các tông đồ có biết được là do Đức Kitô kể lại. Biến cố ấy là chìa khóa cho thấy tất cả sứ mạng của Ngài.
 
Với ba lần cám dỗ, Đức Giêsu muốn diễn lại hành trình của dân Chúa trong sa mạc xưa. Ba lần đều trích dẫn Kinh Thánh để đẩy lùi Satan. Chúng ta cũng biết là Satan còn quay lại nhiều lần sau này (Lc 4,13). Với Chúa Kitô, “40 ngày” chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến lâu dài, rất nhân loại, rất xót xa trên đỉnh đồi Gôngôta: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con?” (Mt 27,46). Cám dỗ là điều bình thường trong cuộc sống của Đức Giêsu cho đến giây phút cuối cùng. Nhưng chắc chắn Ngài không chiến đấu giả vờ, mà chiến đấu trọn vẹn với thân phận con người.
 
Những cơn cám dỗ của Đức Giêsu giúp ta soi sáng cho những cám dỗ của riêng ta. Theo Chúa Kitô, là chấp nhận cùng Ngài chiến đấu chống lại ma qủi. Cám dỗ chưa phải là xấu xa, mà là một lời mời gọi chứng tỏ tình yêu mến Thiên Chúa. Ta cần hiểu rõ lời cầu trong “Kinh Lạy Cha” liên can tới chước cám dỗ. Một nhà chú giải Kinh Thánh đã tổng kết là có tới 93 kiểu dịch lời cầu này. Cách dịch phổ biến nhất và rõ ràng nhất là: “Xin làm cho chúng con đừng sa chước cám dỗ”. Cần liên tưởng đến lời cầu trong vườn Giệtsêmani: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ” (Mt. 26,41). Đức Kitô dạy ta cầu xin, không phải là đừng bị cám dỗ, mà là đừng chiều theo cơn cám dỗ.
 
Thánh Phaolô khẳng định: “Thiên Chúa không để cho anh em chịu cám dỗ quá mức anh em. Khi cám dỗ, Chúa sẽ cho anh em đủ sức mạnh để chống trả” (Lc. 10,13). Bởi đó, chỉ có một con đường mà Đức Kitô đã vạch ra: cầu nguyện và chay tịnh, phong thái của sa mạc, vứt bỏ mọi ảo tưởng, để chỉ cậy trông vào một Thiên Chúa.
 
Bước vào Mùa Chay với Đức Kitô, là đảm bảo bước vào cám dỗ... để bước vào ánh sáng Phục Sinh!
 
THỨ TƯ LỄ TRO
 
Hôm nay chúng ta đặt chân để lên đỉnh dẫn tới Phục Sinh. Với sự hướng dẫn khôn ngoan, Giáo hội đã chỉ định 40 ngày, như 40 nấc thang đi lên, 40 ngày không nhằm phá kỷ lục, 40 ngày cho mọi người, mạnh cũng như yếu, tinh nhuệ cũng như mỏi mòn, tất cả liên kết trong cùng mối dây.
 
Bước khởi đầu, chính là bước đi trong tro bụi: “Hãy nhớ mình là tro bụi”.
Là Kitô hữu, chúng ta chẳng cần giải thích thêm nhiều lời. Tuy nhiên, đừng tưởng Mùa Chay là mùa cho những kẻ lỗi thời với những ngôn từ xa lạ như ăn chay, hãm mình... Cũng không cần phải mặc cho nó ngôn từ dáng vẻ nào cho là phù hợp với thời đại như hoán cải, sám hối, trở về… Nói gì thì nói, thực tại vẫn luôn thế, vẫn là cái trần trụi, trơ trọi của kiếp nhân sinh. Vẫn là cái tội lỗi, yếu đuối mỏng dòn luôn ước mong vươn lên. Và rồi có ai cứu được chúng ta đâu? Ngoài Đức Kitô, Đấng đã chết vì chúng ta trên Thập Giá. Thập Giá, gương mù cho người này, điên rồ với người kia, nhưng rốt cuộc chỉ có con đường ấy mới đem lại cho chúng ta ơn cứu độ.
 
Với Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta bước vào Mùa Chay

- N
hư là lộ trình duy nhất đưa tới đỉnh cao Phục Sinh,

- Như thời gian thuận tiện để gặp gỡ Thiên Chúa. Thời gian mà Thiên Chúa nhẫn nại đợi chờ để ta đến dàn trải cõi lòng - và trong tĩnh  lặng, ta có thể nghe được lời của tình yêu xót thương.
 
Ơn cứu độ sẽ xuất hiện từ đám mây mù của bụi tro “Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng”. Hãy nghe lời Ngài mời gọi, hãy phá vỡ mọi ngăn cách cản bước chân ta đến gặp Ngài.
 
Và thực vậy, khi càng nhận biết mình tội lỗi, mình càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vì sao vậy?
 
Thưa bạn, vì “Ngài đã mang lấy gánh nặng đời ta” và từ đàng xa, chúng ta đã thấy ló dạng ánh sáng Phục Sinh.
 
Cầu chúc cho nhau một Mùa Chay Thánh Đức.
 
Thân ái,
 
Jos. Nguyễn Hùng Cường


Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B (28/2/2024)

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B (21/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B (15/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B (1/12/2023)

Tây Bắc - Trời Xanh, Mây Trắng, Nắng Vàng… (27/11/2023)

Lời nguyện truyền giáo (19/10/2023)

Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia (23/9/2023)

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ (7/7/2023)

Viết về người cha nhân ngày hiền phụ (18/6/2023)

Cảm nghiệm về một Mùa Chay – Mùa Phục Sinh (9/4/2023)

Lời Ngài soi đường (10/2/2011)

Mùa Xuân trong lòng người (26/1/2011)

Tâm tình Ngày Gia Đình 2011 (10/1/2011)

Một năm mới bắt đầu (31/12/2010)

Tâm tình những ngày cuối Mùa Vọng 2010 (17/12/2010)

Kế hoạch Mùa Vọng và Giáng Sinh (28/11/2010)

Sứ mệnh và ơn gọi của chúng ta (16/10/2010)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn