Bài đoạt giải khuyến khích cuộc thi “Mừng Sinh Nhật Trang Tin 6 tuổi”
THƠ GỞI BẠN THÂN YÊU
Songtinmungtinhyeu.org thân thương,
 Chào bạn, có lẽ đã khá lâu rồi chúng ta mới có dịp viết thư cho nhau. Với mình, có lẽ bạn còn hơn cả một người bạn đơn thuần. Ba năm tuy không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để chúng ta có những kỷ niệm đầy ý nghĩa. Trước tiên, mình xin lỗi vì đã chậm thư cho bạn. Dù rằng đôi khi mình thật sự bận rộn nhưng đó cũng chỉ là lý do biện hộ cho sự hờ hững đáng trách của mình.
Còn nhớ lúc chúng ta mới quen biết nhau, chưa đủ thân thiết để bạn có thể giao chìa khoá nhà cho mình. Ngày nào mình cũng tìm gặp bạn, theo dõi bạn từ bên ngoài căn nhà của bạn. Bạn làm mình tò mò vì sự chân thành mà bạn luôn dành cho mọi người. Ngôi nhà bạn có khu vườn xinh xắn với những cây trái hoa quả của sự hiểu biết. Cứ hai hay ba ngày, vườn cây nhà bạn lại cho những hoa trái ngon ngọt mới lạ, gọi mời khách gần xa đến thưởng thức. Bên cạnh là những khóm hoa nho nhỏ xinh xinh, những dấu ấn kỷ niệm của bạn với những người thân thiết. Nhìn thấy mà mình chạnh lòng, cảm động mong muốn cũng được là thành viên gia đình của bạn như thế. Rồi chưa kể những cây thuốc quý bạn dành để chăm sóc tâm hồn, chữa bệnh tinh thần cho mọi người… Tất cả những điều đó làm mình cảm nhận, ao ước và thôi thúc mình muốn đến gần bạn hơn vì:
"Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc,
ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng.
Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành,
và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được." (Hc. 6,14-15)
Ấy vậy mà khi được bạn trao cho chìa khóa căn nhà, mình lại thấy trách nhiệm lấn át mất cảm xúc thuở ban đầu bạn dành cho mình. Dù rằng bạn luôn nhớ đến mình, nhất là trong những ngày vui hay ngày buồn của mình, nhưng trong mắt mình, bạn đã trở nên khô khan, khó chịu. Mình không còn năng nổ tìm kiếm bạn, trái lại lâu lâu mới miễn cưỡng tìm đến nhà bạn cho tròn trách nhiệm. Bạn à, mình thật tệ đúng không? Với bằng ấy tình cảm, đáng ra mình phải siêng năng hơn mới đúng. Nhưng mình đã để những chuyện nhỏ thành trở ngại lớn. Chìa khoá thì khó mở, tường nhà thì cũ kỹ, nội thất trông nghiêm trang, cứng ngắc. Mình so sánh nhà bạn với những ngôi nhà mới xây, hiện đại, tiện dụng… Quả là khập khiễng phải không? Nhà người ta, với mình chẳng qua chỉ là một khách trọ, còn trong nhà bạn mình là người thân, thành viên trong gia đình.
Bạn thân yêu, hôm nay nhìn lại mình xin gởi đến bạn lời xin lỗi chân thành. Mong bạn thứ lỗi cho sự vô tâm của mình. Mình mong được nối kết lại tình thâm giao với bạn, để góp chút sức nhỏ bé của mình cho công việc đầy ý nghĩa của bạn.
Nhân dịp sinh nhật tròn 6 tuổi của bạn, hân hoan chào đón hơn 6 triệu lượt khách viếng nhà, xin chúc bạn thêm vững vàng, thêm nhiều hoa thơm trái ngọt và luôn tràn đầy hương sắc dưới ánh sáng của Mặt Trời Tin Mừng Tình Yêu.
Thân ái,
Anna Cecilia Mỹ Nhung
|