Viết cho Trang Tin tôi yêu!
 Nó may mắn lắm, năm nó tham gia Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu cũng là năm Trang Tin của Cộng Đoàn ra đời. Trang Tin www.songtinmungtinhyeu.org của Cộng đoàn ra mắt ngày 18.10.2010. Khoảng hơn tháng sau vào ngày 09.11.010 nó được ‘xác định chủ quyền’ đồng thời là thành viên chính thức của Trang Tin. Là thành viên, ngoài việc đọc được tất cả bài viết còn được tham gia “Diễn đàn mở rộng” là chia sẻ, đọc những bài chia sẻ và cảm nhận của mọi người.
Thế đó, nó thích thú lắm, truy cập Trang Tin hàng ngày. Nó lên ‘diễn đàn’ chia sẻ và đọc được rất nhiều cảm nhận làm cho con người nó thay đổi. Nó say sưa đọc các bài vở trên Trang Tin. Nó còn in ra những bài học hay của mục ‘Chia sẻ tâm tình’, ‘Bồi dưỡng tâm linh’, ‘Hôn Nhân Gia Đình’, ‘Những điều cần biết’… đóng thành sách và tặng cho Bố mẹ cùng những người thân của nó đọc để học hỏi.
Vì nó là thành viên mới mà chia sẻ cũng thường xuyên nên mọi người gọi nó là “hotgirl” của Trang Tin. Nó hơi mắc cỡ nhưng cũng cảm thấy vui vui. Nhưng đã có khoảng thời gian vì không có điều kiện nên nó đã không truy cập thường xuyên nữa. Thầy cô có nhắc nhở và chọc nó: “Lúc trước nổi như hotgirl mà giờ không thấy sủi miếng bọt”. Vậy thôi chứ nó cũng buồn và luôn cố gắng. Dù có điều kiện để truy cập thường xuyên hay không thì đối với nó Trang Tin www.songtinmungtinhyeu.org vẫn luôn là Trang web mà nó trân quý nhất. Bởi lẽ, nó nhận thức được Trang Tin Songtinmungtinhyeu luôn mang đến cho nó mọi điều tốt đẹp như chính cái tên gọi của Trang Tin mà nó yêu quý vậy.
Có một người cười cười nói nói với nó rồi quay đi với một lớp mặt nạ khác. Nó thất vọng, cô đơn, hụt hẫng…Và còn nhiều thứ khác khiến nó mất niềm tin nữa. Dường như cuộc sống bây giờ khiến nó phải cảnh giác với tất cả mọi thứ. Nó lại tìm đếnvới Trang Tin, đầu óc nó nhẹ nhàng hơn, cảm giác đâu đây luôn có những người tin yêu bên cạnh cho nó gửi gắm tâm hồn, gửi gắm niềm tin, nhắc nhở nó biết luôn tin có Chúa che chở yêu thương. Lúc đó nó chợt hiểu Trang Tin đã cho nó niềm “Tin”.
Những dịp nghỉ lễ, những dịp đi chơi, những biến cố vui buồn… hầu như ai cũng thích thú và muốn khoe khoang cho tất cả mọi người biết. Nó cũng vậy. Sau những cuộc vui, nó hay lên Trang Tin chia sẻ sự hân hoan ấy. Một phần để chia sẻ niềm vui với anh chị em, phần khác để lưu lại những kỷ niệm đẹp mà theo nó lưu giữ ở đấy là an toàn và thông minh nhất. Vì nó không biết ngoài kia mọi người có tin lời nó nói hay không? Có chung vui cùng nó hay không? Khi đó nó hiểu ra Trang Tin luôn cùng nó chia sẻ những nỗi “Mừng”.
Và khi mà những trang mạng khác đầy rẫy những tin giật gân: giết người, cướp giật, lừa đảo… Rồi hướng dẫn người ta học cách đối phó và đề phòng . Dạy người ta cách làm sao để được xinh đẹp hơn người khác hay giàu hơn, địa vị cao hơn… thì nơi Trang Tin này lại dạy nó cách sống khiêm tốn, hiền lành và dễ thương. Dạy nó luôn sử dụng ngôn ngữ “Tình Yêu” mà đối xử với mọi người.
Tất cả những điều ấy đã làm cho nó “Sống” thật sự. Mỗi người có những quan điểm sống khác nhau. Nhưng với nó lý tưởng sống cao đẹp nhất là ‘Sống tin mừng tình yêu’. Là sống có niềm tin, có mơ ước, sống có tình yêu và sống có mục đích. Nhưng, nó chưa sống được như vậy đâu, nó còn yếu đuối và dễ bị cám dỗ lắm. Vì thế nó vẫn đang luôn đăng nhập cùng Trang Tin để cùng học hỏi và cố gắng.
Những ngày này truy cập vào Trang Tin đều thấy hiện ra trước mắt hình ảnh những đóa hồng cùng dòng chữ “Mừng Trang Tin Sống Tin Mừng Tình Yêu tròn 5 tuổi”. Lòng nó vui mừng khó tả. Trang Tin ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới truy cập, gửi thư thăm hỏi và cảm ơn ban Admin. Nhân dịp sinh nhật này, nó cũng muốn có chút gì đó mừng cho Trang Tin nó yêu quý vừa tròn 5 tuổi. Nó cặm cụi viết những dòng cảm nghiệm này góp vui với Trang Tin, trang mạng đã luôn phát triển không ngừng suốt 5 năm qua.
Xin Chúa ban cho thầy cô và những anh chị trong ban Admin luôn có được sức khỏe thật tốt nơi thể xác cũng như tâm hồn. Xin Chúa soi sáng để thầy cô và các anh chị có những bài hay và ý nghĩa để phục vụ mọi người. Xin Chúa cho anh chị em chúng con là những thành viên của Trang Tin biết ý thức đây là tài sản rất vô giá mà góp công sức nuôi dưỡng, giữ gìn và tận dụng; biết tham gia chia sẻ và cùng nhau học hỏi để sống tốt hơn. Xin cho Trang Tin ngày càng có nhiều người truy cập và lượng thành viên chính thức tăng dần lên. Gửi lời chúc mừng Sinh Nhật hân hoan nhất đến với Trang Tin www.songtinmungtinhyeu.org!
Phan Thị Thu Huyền
|