ĐIỀU KHÁC BIỆT
 Nó được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng lâu đời. Sống lâu ngày, ít nhiều truyền thống đó cũng đã thấm vào trong tư tưởng của nó. Rồi đến lúc nó lấy chồng, chồng nó là một chàng trai Công Giáo. Nhiều điều khác biệt xảy ra từ đó.
Nó học đạo và trở thành con Chúa, thấm thoát cũng 11 năm rồi, ngày 17-9. Lúc đầu, gia đình nó không ủng hộ cũng không phản đối khi nó học đạo, theo đạo. Nhưng dần dà, chị nó, em trai nó bắt đầu tấn công nó, tấn công như thể thử thách Đức Tin của nó vậy. Nhưng may sao nó đã không lung lay vì nó được học giáo lý từ Thầy, Thầy đã gieo vào lòng nó những điều làm nó cảm thấy Chúa gần gũi và yêu thương nó biết mấy. Ngài không nói những điều khó nghe và đau lòng như chị và em nó đã nói với nó.
14 tuổi nó rời miền quê lên sống thành phố này, nó quen một cô bạn học cùng trường, chúng nó thân nhau lắm, cô ấy sinh ra trong một gia đình Công giáo. Và nó được cô bạn dẫn nó đi tham dự Thánh lễ rất nhiều lần, nó cảm thấy thích thích nhưng cũng sợ sợ vì lo mình bị dụ dỗ (đề kháng của truyền thống cách mạng)… Rồi đến lúc nó học giáo lý Công giáo, ngày nó nhận bí tích Rửa tội cũng có cô bạn tham dự, rồi khi nó nhận bí tích Hôn Phối cũng có sự hiện diện của cô bạn đó. Ấy vậy mà giờ đây, sau 11 năm, nó sống vững vàng trong Chúa, còn bạn nó lấy chồng, chồng cô bạn nó không theo đạo và cô bạn nó bây giờ lại không giữ đạo. Hiện chúng nó không còn gặp nhau và thân thiết như xưa, vì không cùng quan điểm về tôn giáo và cũng vì bạn nó theo chồng ở cách nó tới mấy trăm kilômét.
Gia đình chồng nó nghèo lắm, nhà thì nhỏ bé. Nhưng gia đình lại rất giàu có về tình yêu, yêu Chúa và yêu thương nhau. Ngày vợ chồng nó dọn ra riêng, mẹ chồng nó không có gì để cho, tội nghiệp bà, bà gói ghém cho nó những vật dụng cần thiết như chút tiêu, chút bột ngọt, con dao,… và im lặng, nó hiểu cả. Khác với gia đình chồng nó, gia đình nó nói: tại sao lại phải dọn ra riêng, mày không có tiền mà sang,… nó cũng hiểu cả. Mọi người ai cũng yêu thương nó, nhưng mỗi người mỗi cách, sự khác biệt giữa gia đình không có Chúa và có Chúa là đây.
Tròn 11 năm nó làm con Chúa cũng là 11 năm nó tham gia Cộng Đoàn, nó học và cảm nhận được tình yêu thương của Chúa ban cho nó qua Cộng Đoàn, cảm nhận lòng yêu mến của anh chị em. Cuộc sống gia đình nó còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự cầu nguyện, chia sẻ, động viên và giúp đỡ của tất cả mọi người gia đình nó vẫn sống tốt, và nó tin rằng gia đình nó sẽ vượt qua những khó khăn này.
Tạ ơn Chúa cho nó có Cộng Đoàn, cám ơn vì nơi Cộng Đoàn có Thầy Cô và anh chị em. Nhờ sống trong Cộng Đoàn mà nó biết được những khác biệt này. Cầu mong nó sẽ sống vui sống khỏe khi nhìn ra những khác biệt đó.
Têrêsa Huỳnh Thị Ngọc Liêm
|