YÊU SAO CHO ĐÚNG ?
Có phải "yêu là đau khổ?", theo Tiến sĩ tâm lý trị liệu Trần Thị Giồng, người ta đau khổ không phải vì yêu mà vì yêu sai.
 Trong buổi nói chuyện chuyên đề "Yêu sao cho đúng?" tổ chức tại NVH Phụ Nữ TP.HCM vào cuối tháng bảy vừa qua, Tiến sĩ Giồng đã chia sẻ những điều cốt yếu để có một cuộc tình bền vững và hạnh phúc.
Cảm xúc yêu khiến ta lâng lâng, xao xuyến. Trên thực tế, đường càng êm thì càng dễ xảy ra tai nạn do ta chủ quan, mất cảnh giác. Nên nghiêm túc và cẩn trọng nghĩ đến kết quả sau này. Bạn gái hãy luôn đặt ra những câu hỏi: Mình "cho hết" thì sau này tình yêu có đơm hoa kết trái được không? Mình đòi hỏi thì sẽ được gì, mất gì?
Có người bảo rằng cứ yêu đi, cứ vui đi, rồi chuyện gì tính sau. Nhưng nếu vội vàng dấn sâu vào nó, bạn sẽ biết cái giá phải trả là gì. Có khi bi kịch của cuộc đời lại bắt nguồn từ một lần thiếu cân nhắc.
Trong tình cảm, bạn gái không thể phó mặc, thụ động. Bạn gái càng cần chủ động vì khi tình tan vỡ, thiệt thòi thường nghiêng về giới nữ hơn. Chủ động là biết quyết định đúng khi nào nên tiến, lùi, dừng hay rẽ lối khác. Ngay cả khi đã mất đời con gái, nếu nhận thấy sống với người ấy sẽ bất hạnh thì mình cũng nên mạnh dạn và can đảm chia tay. Có thể bạn không xoay chuyển tình thế được 100%, nhưng bạn phải luôn chủ động kiểm soát tình cảm của mình.
Luôn quan tâm, vun đắp cho tình yêu. Đầu tư vào tình cảm không phải là bỏ ra thật nhiều tiền bạc cho người tình (tất nhiên để hẹn hò thì tốn một ít tiền xăng, một ít tiền nước giải khát). Đầu tư chính bằng sự cố gắng, suy tư, tìm hiểu, bằng việc dành thời gian, công sức, bằng nỗ lực xây đắp.
Một số bạn trẻ có xu hướng cầu toàn khi chọn người yêu lý tưởng, nhưng "nhân vô thập toàn". Nên biết chấp nhận cả những ưu và nhược điểm của người ấy. Tự hoàn thiện bản thân là một trong những yếu tố để sở hữu một tình yêu đẹp. Khi đối phương không yêu, ta phải nhìn thẳng vào thực tế. Ta cố níu kéo, lạy lục, van cầu chỉ tự hạ thấp giá trị bản thân. Buổi sơ giao, trai thường chuộng sắc, gái lại dễ bị chinh phục bởi tài. Nhưng để hấp dẫn, cuốn hút bền lâu thì sắc, tài đều không bằng cái duyên. Duyên toát lên từ trí tuệ, từ cái tâm, từ sự chia sẻ với người khác.
Điều quan trọng là tôn trọng nhau. Đó là chất keo kết dính trong tình yêu, hôn nhân và mọi mối quan hệ. Nếu coi thường người yêu, ta dễ nói lời xúc phạm, gây cho nhau những vết thương khó chữa. Khi mới yêu mà đối phương đã thường xuyên trễ hẹn, thất hứa, nói lời sỉ nhục, gây tổn thương, có hành vi thiếu dịu dàng, tế nhị thì bạn nên tỉnh táo để có những ứng phó phù hợp.
Tình yêu muôn màu muôn vẻ. Nhưng có một dấu hiệu để biết mình đang yêu đúng hay sai, đó là: "Ta có lớn lên từ tình yêu ấy hay không?". Nếu chỉ sau một thời gian ngắn quen nhau, mà ta tiêu quá nhiều tiền, ta học kém, làm việc sa sút, thường xuyên nói dối người thân… thì nên xem lại. Nếu tình yêu giúp cả hai cùng tiến bộ, trưởng thành, mạnh mẽ, phấn chấn, hạnh phúc, được nhiều người khác tín nhiệm, quý mến thì còn gì vui hơn.
Diệu Hiền ghi (Phụ Nữ)
|