LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
NGÀY ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH
Thánh lễ ngày đầu năm dương lịch hôm nay có nhiều ý nghĩa.
 1. Hôm nay là lễ trọng, mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa – việc cử hành với tước hiệu này đã gây ra nhiều tranh luận trong những thế kỷ đầu. Vấn đề là: Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, có thể gọi Mẹ là “Mẹ Thiên Chúa” không?
Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa gắn liền với Mầu nhiệm Nhập Thể. Nếu hiểu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa theo bản tính, đúng là “lạc đạo”, vì một thụ tạo sinh ra Đấng Tạo Hóa. Nếu hiểu Mẹ chỉ là Mẹ Đức Giêsu mà thôi, thì cũng là “lạc đạo”vì không còn gì là thiên tính nơi Đức Giêsu. Mẹ Thiên Chúa ở đâyphải được hiểu trong tương quan với mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, là Chúa thật và là người thật trong cùng một ngôi vị là Đức Giêsu. Chính vì thế mà lễ này đã được Giáo Hội đặt vào cuối tuần bát nhật Lễ Chúa Giáng Sinh.
Trong lịch sử, tước hiệu “Theotokos” đã được khởi xướng với Công đồng Êphêsô (năm 431), là Công đồng họp bàn để xác định tín điều Nhập Thể, phủ nhận những lẫn lộn và sai lầm của các lý thuyết thần học đương thời. Và khi Công đồng tuyên bố tín điều này, dân thành EÂpheâsô đã đốt đuốc suốt đêm và đi rước để ca tụng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
2. Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho Hòa bình Thế giới và là ngày đầu năm Dương lịch.
Chúng ta đặt năm mới, thế giới và cuộc sống chúng ta trong năm sắp tới này dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa – Đấng đã đến chia sẻ phận người trong tất cả mọi khía cạnh của đời sống. Và cả cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu, từ phút đầu ở hang đá Bêlem cho đến phút tháo xác khỏi Thập giá, Mẹ đã “bồng bế” Ngài trong tay. Xin Đức Mẹ ôm lấy cuộc đời chúng ta trong năm mới này và dẫn dắt chúng ta đi trọn đường đời trong tình yêu Chúa Giêsu, con Mẹ.
Chúng con tin tưởng, cậy trông và bình an tiến bước nhờ Mẹ và với Mẹ, |