MƯA DẦM THẤM ĐẤT
 Quê hương tôi vốn đất đai cằn cỗi, thời tiết hai mùa mưa nắng rõ ràng. Ba tôi kể: “Quê mình muốn canh tác phải chờ đến mùa mưa dầm, đất mềm ra mới cày xới được”. Nên có câu: “Mưa dầm thấm đất” là vậy. Tôi lớn lên trong một gia đình mà ông bà cha mẹ tạo dựng được một cơ nghiệp dựa vào sự khó nhọc cần cù. Tôi được đi học rồi ra đời bươn chải mà mấy từ “mưa dầm thấm đất” vẫn không hề quên. Tuy chỉ mấy từ đơn sơ giản dị nhưng tôi cảm thấy trong đó không chỉ chứa đựng một triết lý sống giúp tôi vượt qua bao khó khăn, mà còn giúp tôi dần hình thành một nhân cách trong môi trường Cộng Đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu này.
Nhớ lại khoảng 15 năm về trước, tôi tốt nghiệp trường học và bắt đầu bươn chải trường đời. Biết bao khó khăn, vất vả chồng chất vì những điều mình học ở trường học chẳng giúp ích gì cho mình bao nhiêu ở trường đời. Tôi lại phải xách cặp đi du nhập mọi thứ vàng thau lẫn lộn. Nhiều khi không còn tìm thấy chính bản thân mình. Con người tôi vốn khô khan lại sống trong giai đoạn hạn hán kéo dài, càng trở nên cằn cỗi hơn. Tính tình tôi ù lì, tự ti, và mắc nhiều sai lầm, làm việc gì cũng không có đầu có đuôi, không có mục đích và động lực. Sống chỉ biết chờ mong cho qua ngày qua tháng…
Rồi cơn nắng hạn dài lê thê cũng qua đi. Tạ ơn Chúa vì những cơn mưa đầu mùa mát mẻ tưới gội trên đám đất khô cằn hơn mười năm trường bị hạn hán. Vốn tưởng đời mình đã sắp cháy khô, ai ngờ trong một dịp tình cờ tôi được giới thiệu tham gia vào Cộng Đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu. 5 năm gần đây là mùa mưa móc hồng ân mà Chúa đã ban cho đời tôi. Mảnh đất khô khan, chai sạn bắt đầu thấm những giọt nước tràn đầy sức sống. Tôi thấy mình thay đổi rất nhiều từ cách sống, cách hành xử với mọi người chung quanh và dần dần cảm thấy có được nhiều người bạn tốt. Tôi cảm nhận môi trường Cộng Đoàn thật lạ lùng. Những bài học của Thầy Cô và các anh chị giống những cơn mưa đi qua trên cuộc đời tôi, những bài học đầu tiên tôi học giống như những cơn mưa đầu mùa. Đất đang thiếu nước ra sức đón nhận, giống như người khát nước lâu ngày gặp được dòng suối mát trong lành, đến uống cho no nê thỏa thích. Rồi đến những cơn mưa giữa mùa kéo dài, tôi có dấu hiệu chững lại không thể thấm thấu thêm nổi, nhưng trời thì vẫn cứ mưa, đất thấm được bao nhiêu cứ thấm… Những cơn mưa dầm vẫn không ngưng nghỉ. Vì vậy, nên dù đất đai khô cằn mấy rồi cũng có ngày thấm nước và thấm tận lòng đất sâu. Tôi cũng y như vậy…
Mừng kỷ niệm năm năm Sinh Nhật Trang Tin của Cộng Đoàn, cũng là mừng sinh nhật gần năm năm tuổi tôi sống trong môi trường Cộng Đoàn này. Nhờ những bài viết, những bài học, những buổi huấn luyện, những Trang Tin hay, những sự kiện trong Cộng Đoàn… mà một nhân cách đang dần dần được hình thành. Tôi cảm thấy hãnh diện về những suy nghĩ, cách sống, cách chia sẻ của mình với mọi người chung quanh. Tôi thấy mình mỗi ngày mỗi lớn lên trong cả niềm tin và tình yêu vào Thiên Chúa của chúng ta và cả với anh chị em mình.
Cám ơn Thầy Cô đã hướng dẫn con trong mấy năm qua, giúp con định hình lại hướng đi tốt đẹp trong cuộc đời. Dẫu biết rằng, phía trước còn lắm chông gai thử thách lòng trung thành của con, nhưng Thầy có nói: “Lòng trung thành có được ở phút giây hiện tại là bảo chứng cho sự trung thành trong tương lai”. Con hoàn toàn tin tưởng như vậy. Cứ mỗi Thứ Ba qua đi, con đều cầu xin Chúa cho con đi thêm được một Thứ Ba nữa, cứ vậy cứ vậy mà kiên trì.
Mừng Trang Tin tròn năm tuổi. Xin Thiên Chúa thương ban cho Thầy Cô và các anh chị em phụ trách Trang Tin được dồi dào Thần Khí để Trang Tin luôn là phương tiện truyền tin hữu hiệu mang lại lợi ích cho mọi người.
Simon Nguyễn Minh Đức
|