MỘT HÌNH ẢNH GIÊSU SỐNG ĐỘNG
 Hôm qua tôi đã có một ngày tuy hơi mệt nhưng cảm động. Hàng rừng người từ khắp nơi trên đất Hàn tề tưụ đến để mong dự lễ, mong được diện kiến Đức Thánh Cha.
Ở vùng quảng trường có thánh lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo ước khoảng 170.000 người và một số rất rất đông đến làng gọi là Làng Hoa, nơi ĐTC thăm viếng trại người khuyết tật và các nam nữ tu sĩ. Rất nhiều giáo dân đã bắt đầu đi từ giáo xứ họ từ tối hôm trước hoặc sáng sớm hôm đó.
Các tu sĩ chúng tôi chỉ được gặp ngài khoảng chừng 30 phút thôi, nhưng đã vào chỗ ngồi chờ trước cả 5 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó và khi đi trên xe, có theo dõi ngài qua các phương tiện truyền hình.
Ở bất cứ mọi thời điểm, dù có lúc mệt mỏi, nhưng ĐTC luôn có một phong cách rất khiêm tốn và gương mặt cười tươi rạng rỡ, nhìn trực diện người đối thoại, lắng nghe, cảm thông và đặc biệt thường rất hay dừng lại để ôm hôn và chúc lành cho các trẻ em.
Khi vào thăm nhà khuyết tật, điều làm tôi cảm động là ngài đã đổi giày và mang dép trong nhà theo thói quen của người Hàn. Hình ảnh một ĐTC ngồi xuống mang giày cách khó khăn và khiêm tốn không sao quên được. Ngài đã ôm hôn và chúc lành cho hầu hết từng em và người tàn tật, và cả một số nhân viên ở đó. Có hai em trong số nhóm các em nhảy múa chúc mừng ngài, vì tàn tật, chỉ có thể ngồi bẹp dưới đất, ngài đã khó khăn lắm nhưng cũng đã cúi xuống thật sâu để ôm lấy hai em. Có một em bé đang mút ngón tay, ngài đã rút ngón tay của nó ra và đưa ngón tay của mình cho nó mút. Hình ảnh đó thật dễ thương, gần gũi và cảm động. Người ta đã mời ngài ngồi nhiều lần, nhưng nhiều khi ngài vẫn cứ đứng luôn.
Ngài đã dừng lại ở đó khá lâu nên trễ giờ, không đọc kinh chiều với giới tu sĩ theo như dự kiến. Ngài chỉ lắng nghe và giáo huấn. Ngài đã nhắc nhở chúng tôi về đời sống cộng đồng, chăm chỉ cầu nguyện và cuối cùng, ngài nhấn mạnh phải có thái độ khiêm tốn khi phục vụ...
Mặc dù người ta có báo trước ngài khá mệt và đau chân, nhưng hầu như mọi lúc, ngài luôn tươi cười và hầu như không có chút giờ nghỉ giải lao, lúc nào cũng thăm viếng và luôn đứng đưa tay chào mọi người đang cố chen chân mong nhìn thấy ngài...
Xin được chia sẻ với cộng đoàn, Đức Giáo Hoàng của chúng ta, quả là một tôi tớ đúng nghĩa, một hình ảnh Giêsu sống động. Ước gì hình ảnh ấy cũng cải biến con người chúng ta.
Maria Nguyễn Thị Thanh Mai |