TÔI ĐI TĨNH TÂM NAM
 Xe chuẩn bị khởi hành. Điểm danh thì còn thiếu 2 anh, một anh thì giữ hình Chúa, một anh thì giữ Kinh Thánh (phụ trách bàn thờ). Chắc có Chúa ở bên nên 2 anh ngủ ngon và ra trễ. Xe các anh Xuân Đông đến Tu Viện Nữ Tử Bác Ái trước chúng tôi 30 phút. Chúng tôi đến nơi sau 3 tiếng xe chạy, không dừng đỗ bất cứ đâu chỉ trừ một nơi cho các anh thư giãn và tưới cỏ trên một cánh đồng thoáng mát.
Mở đầu ngày tĩnh tâm, Thầy nói và diễn giải nhiều về câu: “Tâm hồn an bình, gia đình hạnh phúc”, nói ngắn gọn là “Tâm an, gia hạnh”. Tiếp đến, Thầy ôn lại các đề tài “Sứ vụ và ơn gọi của Cộng đoàn chúng ta”, “Vun đắp Cộng đoàn”. Rồi 2 đề tài chính là “Lập kế hoạch cho cuộc đời” và “Phụ nữ muốn gì ở người chồng của mình”.
Qua các đề tài, tôi càng tâm đắc câu “Tâm hồn an bình, gia đình hạnh phúc”. Thật vậy, muốn TÂM an bình thì phải luyện tập nhiều để có được TỪ TÂM (Nghĩa 1: Phát xuất từ con tim / Nghĩa 2: Lòng từ tâm), sẽ dẫn đưa ta đến HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG; phải suy nghĩ và rà soát về Kế hoạch cuộc đời: kế hoạch cho bản thân, cho gia đình nhỏ của mình (vợ, con), cho gia đình lớn của hai bên (ông bà, cha mẹ, anh chị em), cho gia đình mà mình đã kết nghĩa, hiến thân (cộng đoàn). Từ đó, mới có thể vẽ được bản đồ cuộc đời mà như vậy là đã đạt được 2/3 thành công trong cuộc đời. Và như thế, gia đình sẽ hạnh phúc.
Cảm tạ Chúa đã cho con qua đợt Tĩnh tâm này giúp con vẽ lại Bản đồ của cuộc đời mình khi mà nhiều thứ đổi thay và đòi hỏi con phải chiến đấu hơn nữa. Xin Thần Khí giúp con vẽ được bản đồ cuộc đời mình theo ý Chúa và ban cho con sức lực để con thực hiện được bản đồ ấy.
Điểm đặc biệt trong đợt tĩnh tâm này là không uống rượu bia, vậy mà trong thời gian thư giãn từ 9h30 đến 11h00 tối, các anh hát rất khí thế. Hôm sau, tôi có hỏi Sơ Bề trên là tối hôm qua tụi con hát Sơ có nghe thấy và ngủ được không? Sơ nói: ban đầu có nghe nhưng rồi ngủ lúc nào cũng không biết. Có lẽ các anh hát hay quá (chắc cả người đàn cũng đàn hay nữa chứ !!!) nên đã ru Sơ ngủ rất ngon.
Nói nhỏ với các chị nhé: các anh nói sau khi đi về cho đến ngày các chị đi Tĩnh tâm, các anh sẽ rất dễ thương với các chị. Vì sao thì chắc các chị cũng biết rồi.
Vinh Sơn Trần Duy Dưỡng
|