CUỐI TUẦN VỀ NHÀ THẬT THÍCH!
.JPG) Thứ Bảy vừa qua (23-3), anh em chúng con được về nhà. Ai nấy đều mang tâm trạng phấn khởi, nôn nao và lo chuẩn bị mọi thứ. Ai sắp xếp được thì về trước dọn nhà, tưới cây và chuẩn bị cho buổi tối. Không khí nhộn nhịp như dọn nhà đón Tết.Tối đến, cả nhà sum họp quây quần bên mâm cơm thịnh soạn hơn ngày thường và có mặt đầy đủ ba mẹ cùng 11 người con.
Khuôn mặt rạng rỡ, tiếng cười vang lên rồi đôi lúc lặng xuống với chia sẻ của các anh em cùng lời khuyên của ba mẹ. Cứ thế kéo dài đến khuya. Và rất vui khi anh em chúng con được nghe câu chuyện tình của ba mẹ…
Cuối tuần được gặp nhau, quây quần bên gia đình, bên những người thân yêu tại mái nhà của mình thì còn gì vui bằng. Mọi lo toan, suy nghĩ như tan biến, tâm hồn thoải mái, không nghĩ ngợi chỉ biết hòa vào tình thân của gia đình mình mà thôi.
Gia đình đoàn tụ, không cần phải tổ chức ăn uống linh đình hay chơi bời rôm rả mà chỉ cần ngồi lại bên nhau, nói chuyện với nhau, nhìn thấy mặt nhau là đủ rồi. Thích nhất là 6 chị em gái được ngủ với nhau, thích lắm! Ôm nhau mà không nhúc nhích, không trở mình (chỗ đâu nữa mà nhúc nhích). Cứ thế là bao nhiêu chuyện để nói: tình yêu, áo quần, mập ốm… nói không cần ngủ… Con gái mà!
Chính vì không ngủ mà nghe được âm thanh từ phòng ngoài, phòng của các anh trai mình. Đó là tiếng “ngáy” với đủ nhịp điệu, cường độ. Không lấy làm bực bội mà thấy yêu lắm! Các anh của mình ngủ ngon quá! Chắc các anh cả tuần nay làm việc mệt, giờ về nhà thoải mái nên ngủ ngon. Mấy chị em cứ cười rúc rích rồi đoán xem tiếng ngáy đó là của anh nào.
Đến trưa Chúa Nhật (24-3), ngồi coi các tấm hình chụp cả nhà từ tối qua tới giờ, chụp lúc ăn tối, ăn sáng, lúc dạo trong khu vườn, nhổ cỏ, vui chơi… cùng giai điệu những bản tình ca không lời nhẹ nhàng. Tâm trạng ai nấy đều xao xuyến, ánh mắt xa xăm. Rồi lại hỏi nhau thấy tâm trạng ra sao? Đâu cần hỏi. Chắc tại lúc đó cảm xúc dâng cao sợ không kìm nén được nên hỏi để bớt nghẹn lòng mà thôi… Không có câu trả lời, im lặng… Đến giờ dọn đồ đạc chuẩn bị lên lại Sài Gòn.
Cảm tạ Chúa đã cho chúng con có ngày nghỉ bên nhau, bên gia đình. Thời gian ở bên nhau giúp anh em con hiểu nhau hơn, con cái gần gũi với ba mẹ hơn, để rồi yêu thương nhau hơn. Chúng con cảm nhận được tình thân, tình gia đình cùng với sự lớn lên trong tình yêu thương và sự hướng dẫn, khuyên bảo của ba mẹ cách riêng theo từng người, vì mỗi con mỗi tính mà.
Bạch Hạc

xin bấm vào hình trên để xem tiếp hình ảnh sinh hoạt khác
|