ẤM ÁP TÌNH GIA ĐÌNH
.JPG) Cám ơn Chúa đã cho nhóm con có hai ngày bên nhau trong Ngôi Nhà Chung, thật vui vẻ và ấm áp tình gia đình.
Em rất vui vì không vắng một ai, mọi người đều đến đúng giờ như đã hẹn.
Trong không gian rộng rãi, mát mẻ của khu vườn nhỏ, tối thứ Bảy cuối tuần, các con cùng Bố Mẹ ngồi bên nhau thưởng thức những làn gió mát của trời đêm, những món nướng, những câu chuyện mà Bố Mẹ kể... không ăn cũng no, vì vui. Nhưng cũng không thiếu những bài học đánh động, những câu nói ý nghĩa, và cả những điệu nhảy mới nữa chứ... Hoa cỏ trong vườn cũng góp vui bằng cách tỏa hương thơm ngát: Hồng, Sứ, Lài, Nguyệt Quế, hoa Chanh, hoa Khế… thơm, thơm lắm!
Niềm vui bất ngờ đến với em, khi cả nhà đang chơi “Xì dzách”, cười ngả cười nghiêng, bỗng mọi người im lặng và bài hát “Happy birthday” được cất lên... Đúng 12 giờ đêm. Thật hạnh phúc trong ngày Sinh Nhật của mình! Được ở trong ngôi nhà của Cộng Đoàn, bên những người thân yêu trong ngày Mẹ sinh.
Sáng ra, cả nhà cùng đi lễ. Về nhà, những người mẫu tha hồ tạo dáng bên những thác nước, cành hoa, khóm trúc... của khu vườn. Các nhiếp ảnh gia tha hồ bấm tách tách, săn lùng ảnh đẹp.
Trưa đến, Bố với hai con trai làm vườn, Mẹ cùng mấy cô con gái dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu ăn.
Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một chút, đến giờ tập trung nghe Bố nhắn nhủ đôi điều trước khi trở về với cuộc sống thường nhật. Rời Ngôi Nhà Chung quay lại mái nhà riêng của mình, lòng thấy vui buồn lẫn lộn...
Hai ngày bên nhau, tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa và nhiều niềm vui. Xin Chúa cho chúng con giữ mãi niềm vui ấy, để chúng con ngày càng mạnh bước hơn trong đường lối của Cộng Đoàn.
Bạch Thảo Tiên

xin bấm vào hình trên để xem tiếp hình ảnh sinh hoạt khác
|