LÀM CHỐNG KHÓ LẮM !
 Con gái sắp lấy chồng, vợ chồng tôi vui lắm. Chúng tôi mừng vì con gái mình đã có người thương yêu, nhưng cũng có nhiều lo lắng. Vợ tôi soạn một chương trình để “lên lớp” cho con gái sắp về làm dâu nhà người.
“Làm chồng thì thế nào cũng được, nhưng làm vợ là phải công dung ngôn hạnh, phải có ý có tứ, hay lam hay làm. Phải biết chịu đựng, đừng cáu bẳn với chồng, mồm năm miệng mười thì có ngày nó bỏ sớm, sức mạnh của phụ nữ là ở sự dịu hiền!”.
Tôi nghe vợ nói mà muốn tung lên cười! Vợ tôi như một chuyên gia tư vấn “tầm cỡ”. “Làm chồng thì thế nào cũng được nhưng vợ mà mồm năm miệng mười thì có ngày nó bỏ sớm”. Câu nói của vợ như cắm sâu vào tim gan tôi. Nếu đúng như những gì vợ tôi nói, có lẽ chúng tôi ly hôn từ lâu rồi. Vợ tôi “khó tính nhất thế gian” - con gái tôi bảo vậy. Ăn cơm vô ý để rơi một hạt, ngủ dậy trễ một chút, rửa chén bát không kỹ là lập tức bị “bà già” la tới bến.
Tôi được xem là khá “dữ dằn” nhưng từ khi lấy vợ thì “hiền khô”. Anh trai tôi - nông dân chính hiệu thắc mắc: hay chú mày bị bệnh gì? Thấy anh trai lo cho mình quá, tôi đành nói nhỏ: “Tính khí em cứ như xưa có mà vợ chồng bỏ nhau từ lâu rồi!”.
Chẳng là, sau những lần cãi vã vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, tôi đã thực hiện phương châm: “Trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời”. Tôi tự mình điều chỉnh một số thói quen để phù hợp với vợ. Còn để góp ý cho vợ, tôi phải nhờ mấy đứa em “nói với chị ấy cho anh, chủ trương đúng mà phương pháp sai thì cũng không đạt hiệu quả đâu”. Rồi tính “khó chịu” của vợ cũng vơi đi. Con gái tôi tính tình chẳng thua kém gì mẹ, sẵn sàng nổi đóa. Có lẽ vợ tôi biết điều đó, nên đã khuyên bảo con gái rất cặn kẽ. Còn chàng rể tương lai của chúng tôi, hiện rất hiền và rất ngoan trong con mắt của người yêu.
Một hôm tôi nói với con rể: bố tin các con sẽ hạnh phúc, vì xem ra tính con giống y chang tính bố! “Dạ, con hiểu!”. Tôi thật sự thấy mình hạnh phúc.
Làm chồng khó thế đấy, thế mà vợ tôi dám bảo làm chồng thế nào cũng được! Chúng tôi còn một con trai đang có người yêu, tôi tin một ngày trước khi con đi lấy vợ, nó sẽ được mẹ tư vấn: làm chồng là khó lắm đấy, không học đâu xa, cứ theo bố con mà học!
Đào Cao Cường
TheoPNO
|