Thư gửi Thành Viên Cộng Đoàn
SỐNG TIN MỪNG PHỤC SINH
Anh chị em thân mến,
 Hồng ân Chúa Phục Sinh phải trở nên nguồn sống của mỗi người chúng ta. Sức bật diệu kỳ mở cửa mồ chiến thắng thần chết của Chúa Kitô đủ khả năng mở toang và truyền Thần Khí vào tâm hồn chúng ta, hầu chúng ta có thể mạnh dạn tiến bước về phía trước (Gl. 5,25).
Niềm tin không cho phép chúng ta lùi bước, dừng chân hay nghi ngại. Cũng không cho chúng ta dửng dưng trước lệnh truyền sai đi của Chúa như những dòng cuối của Tin Mừng Mát-thêu chép: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ…, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy truyền” (Mt.28,19-20).
Như vậy, Chúa Giêsu đã bầy tỏ rất rõ ý muốn của Người cho chúng ta. Chúng ta đã được nhận biết Người, chúng ta ngày càng phải học hỏi và trau dồi niềm tin để luôn luôn xứng đáng là môn đệ của Thầy Giêsu, canh tân gìn giữ lòng mình để làm đền thờ Chúa Thánh Thần và sống điều Chúa dạy. Hơn thế nữa, Người không muốn chúng ta khư khư giữ lại niềm tin mình đã lãnh nhận, mà có trách nhiệm trao ban niềm tin đó cho anh em. “Hãy đi và làm như vậy” (Lc 10,37).
Để thực hiện lệnh truyền của Chúa, chúng ta sẽ làm gì trong vai trò, vị trí, môi trường của mình? Tôi xin chia sẻ đôi điều:
1. Chúng ta hãy xác tín vững vàng: chúng ta đã có một ơn gọi và một sứ mệnh theo tinh thần Cộng Đoàn. Chúa muốn mọi người chúng ta đáp trả và sẵn sàng trở nên người phục vụ Dân Thánh trong vai trò của mình. Người không giới hạn văn hóa, tuổi tác, trình độ… Người chỉ cần ta muốn và vâng theo lời Người, Người sẽ gia ân cho ta để ta thi hành kế hoạch của Người: “Ta muốn đặt con làm ánh sáng muôn dân” (Is.42,6).
2. Anh chị em ngày càng thấm nhuần, yêu mến và tuân thủ nếp sống văn hóa Cộng Đoàn. Anh chị em hãy lớn lên trong quyền năng Thánh Thần: Hiệp thông đồng tâm - Trung thành họp nhóm hằng tuần - Chia sẻ sự sống và nguồn sống - Cùng lớn lên trong ơn thánh và tình thân (xem Cv. 2,4-47; 4,32-35).
3. Anh chị em hãy ghi nhớ, chúng ta được kêu gọi để:
- Trở nên lời chúc lành chứ không phải lời chúc dữ.
- Đem lại sự chữa lành chứ không phải sự tổn thương.
- Khuyến khích chứ không phải làm chán nản.
- Đem lại sự sống chứ không phải sự chết cho tất cả những người chúng ta gặp.
- Phản ảnh sự sống của Thiên Chúa trong tất cả những gì chúng ta thực hiện.
4. Loan Báo Tin Mừng qua việc canh tân đổi mới đời sống hôn nhân gia đình.
Không ai là người hoàn hảo. Sống chung sẽ lộ dần những khiếm khuyết. Biết rõ tính nết của nhau để tránh va chạm. Biết được nết xấu thì cả hai đều thành tâm sửa chữa. Sửa đổi thì phải chờ thời gian, chớ nóng vội mong muốn phải thay đổi ngay. (Con người đâu phải cái công tắc điện, bật ‘on’ thì sáng, bật ‘off’ là tắt). Chính điều này là ngòi nổ gây bất hòa. Vậy chưa sửa được, thì cần thông cảm và biết chấp nhận nhau. Không chấp nhận nhau là không thể có tình yêu gia đình. Biết chấp nhận thực tại để tìm được bình an và niềm vui nơi nhau. Điều quan trọng, là phải thay đổi cái nhìn (Mt.7,3). Hạnh phúc sẽ đến từ đó.
Đổi mới lời nói cử chỉ: Hạnh phúc được xây dựng từ lời nói dịu dàng, cử chỉ thân thương. Không nên kéo dài sự xung đột bằng im lặng nhưng cần bộc lộ và đối thoại. Thánh Giacôbê dạy: “ Mau nghe, chậm nói, khoan giận” (Gc.1,19). Thật là chí lý!
Đổi mới cách sống: Trung thành và hướng dẫn gia đình theo Chương Trình Sống Cộng Đoàn đã vạch... Qui luật sẽ tiêu diệt sự hỗn độn, mất trật tự và sự hụt hẫng. Ngoài những giờ cơm chung, kinh chung, chơi chung, mọi thành viên trong nhà còn phải chung lòng, chung việc để tuyệt đối không dồn gánh nặng cho bất cứ một ai. Việc chi tiêu phải dựa vào nguồn thu nhập ổn định, liệu cơm gắp mắm. Tránh vay mượn chỉ để ăn tiêu. Biết tiết kiệm. Việc không cần dù một ngàn không xài, khi cần bạc triệu cũng phải chi. Tích tiểu thành đại.
Đổi mới tâm hồn: Hôn nhân là một ơn gọi, phải nỗ lực và dành thời gian cho con đường mình đã chọn. Nhẫn nại chịu thương chịu khó cho gia đình. Tập nhìn để thấy cái tốt hơn moi móc cái xấu. Trân trọng những đóng góp lớn nhỏ của người bạn đời. Hạnh phúc được kiến tạo từ những cái nhỏ.
***
Chúng ta phải tin rằng lối sống niềm tin, trung thành, yêu thương, chia sẻ của mỗi cá nhân, mỗi gia đình Kitô giáo, chính là cách thế chúng ta Loan Báo Tin Mừng.
Để thực hiện những điều trên không dễ chút nào - nhưng không phải không thể. Những điều trên là kim chỉ nam từng bước, từng ngày giúp chúng ta ý thức. “Vô tri bất mộ”. Không biết làm sao mến yêu. Không mến yêu làm sao thực hành.
Gặp trở ngại khó khăn chớ nản lòng than trách. Hãy đứng lên và cố gắng vượt qua. Vững tin vào Đức Kitô Phục Sinh - Đấng sẽ tiếp sức cho chúng ta và không hề muốn ai trong chúng ta lùi bước. "Hỡi những ai lao nhọc, hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho…” (Mt.11,28).
Xin Chúa Phục Sinh và Mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta canh tân đổi mới, để mỗi ngày như những “cánh hoa” xinh tươi nhờ Mẹ dâng lên Chúa thay lời ngợi khen và cũng là cánh hoa trao tặng cho nhau mỗi ngày.
Thân ái,
Jos. Nguyễn Hùng Cường |