CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - NĂM B
Ý NGHĨA CỦA CHAY TỊNH
 Luật Do Thái đòi hỏi chỉ ăn chay một ngày trong năm - Ngày lễ Đền Tội "Yom Kippur", ngày cuối của chuỗi 10 ngày sám hối chuẩn bị Năm Mới. Tuy nhiên, những cuộc chay tịnh đặc biệt, có thể huy động toàn dân khi có những thiên tai, như nạn đói…
Cũng có những cuộc chay tịnh cá nhân. Thí dụ, một số người Do Thái ăn chay vào mỗi Thứ Ba và Thứ Sáu hằng tuần.
Đôi khi, người ta ăn chay để cầu xin Chúa một điều gì đó, hay để ăn năn, sám hối về một lầm lỗi của mình.
Nhưng, đúng đắn nhất, ăn chay là một hình thức cầu nguyện - cầu nguyện bằng hành động. Việc ăn chay giúp ta trải nghiệm và diễn tả:
· Việc khao khát Chúa.
· Việc ao ước Chúa (không có sự sống nếu không có Chúa).
· Chúng ta mong ước thay đổi lối sống xưa cũ. Chúng ta đói khát Thiên Chúa. Chúng ta nhận ra mình phải nương dựa vào Thiên Chúa. Tất cả là thế.
Có thật vậy không?
Hãy thực hành một cuộc chay tịnh và thử xem tất cả những điều đó có thật là như vậy không nhé!
***
ANH CHÀNG ĐỘI NÓN TRẮNG
Ðức Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc
Sau khi Đức Giê su chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.
Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. (Mc 1,12-15)
Trong các bộ phim “cao bồi” Viễn Tây ngày xưa, thường có một anh chàng tốt đội nón trắng đến một thành phố nọ và tìm bắt những kẻ tội phạm đội nón đen. Dĩ nhiên, chuyện luôn xảy ra ở trong một quán rượu... Người đội nón trắng xuất hiện, đấm đá hoặc nổ súng, rồi cuối cùng hạ được những kẻ gian ác và đem lại yên bình cho thành phố.
Có khi chúng ta không thấy cảnh họ đánh nhau trong quán rượu. Có thể chỉ nghe ồn ào, hự hự… và những tiếng súng. Lúc đó, mọi người chờ đợi sự xuất hiện qua cánh cửa chớp - nón đen hay nón trắng.
Trong Tin Mừng Thánh Mác-cô, sau 40 ngày trong hoang mạc, Chúa Giêsu xuất hiện và công bố: “Đây là thời gian viên mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần”, rồi Người chữa bệnh cho người đàn ông bị quỷ ám đã lâu.
Rõ ràng là người đã chiến thắng trong cuộc chiến đó.
Đức Giêsu mạnh hơn ác thần. Ngài sẽ chiến thắng chung cuộc, ngay cả khi đối mặt với kẻ thù ghê gớm nhất - cái chết. Chúng ta có Đấng Cứu Thế. Ác thần sẽ phải thoái lui.
Đây là một Tin Mừng.
Chúng ta luôn là kẻ tội lỗi, thiếu sót và đầy khiếm khuyết… Tôi sẽ lên một danh sách những điều mà tôi muốn thay đổi, những điều mà dường như tôi không thể nào thoát ra được.
Đức Giêsu có quyền năng giúp tôi chiến thắng những tính xấu này không?
Tôi biết câu trả lời đó.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|