
Câu Lời Chúa của tháng này đánh động tôi mỗi buổi sáng thức dậy.
Ngày Thờ Phượng Chung đầu tháng vừa rồi, tôi muốn lên chia sẻ cùng anh chị em niềm vui nhân kỉ niệm Sinh Nhật Trang Tin, mà trong một phút yếu lòng tôi đã không tự tin để lên chia sẻ được.
Trang Tin chính là môi trường mà Thiên Chúa dùng để sửa dạy tôi một cách kiên trì. Vì thế, trong lòng tôi, sinh nhật Trang Tin mang lại một niềm vui khó tả. Trong những ngày qua, tôi cứ thấy lòng lâng lâng vui mừng luôn mãi.
"Kiên trì để Thiên Chúa sửa dạy” thật không dễ thực hiện, nếu mỗi tuần hay mỗi tháng, tôi chỉ được học một vài bài dạy của Thầy trong những buổi Học hỏi chung của Cộng Đoàn. Với Trang Tin thì khác, bài vở luôn cập nhật, luôn đổi mới, rất phù hợp với xã hội, đem lại những thông tin hiện thời của Giáo hội, của thế giới... và có cả những bài dạy, những ý tưởng của Thầy, nên giúp tôi hoàn thiện đời sống của mình rất nhiều.
Trang Tin đã đem lại cho tôi rất nhiều hiểu biết trong đời sống đức tin và đời sống xã hội. Với một người tân tòng như tôi, biết đạo mới hơn hai năm, nên nhiều lúc tôi chưa hiểu được đời sống tâm linh là như thế nào. Nhớ lại trước đây hai năm, khi đi xưng tội, tôi còn hỏi linh mục giải tội là, tôi xưng như vậy đúng hay chưa?
Trang Tin ra đời, niềm vui trong tôi được gia tăng bội phần. Những bài vở đã giúp nâng cao mọi mặt đời sống của tôi. Tôi cũng được học hỏi nhiều từ anh chị em Cộng Đoàn qua Trang Tin. Không chỉ trong những bài chia sẻ cảm nghiệm, mà ngay cả qua những lời chúc mừng, tôi học được phải luôn biết tươi cười cùng cuộc sống. “Vui với người vui, buồn với kẻ buồn”.
Kiên trì với chính mình thật khó nhưng Thiên Chúa vẫn kiên trì sửa dạy chúng ta hàng ngày. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta không chỉ hằng ngày, mà còn trong hằng phút, hằng giây. Chỉ có điều là, chúng ta có cảm nhận được hay không mà thôi. Đồng thời tôi cũng nhận ra điều này, chúng ta thật sự rất ít lời cám ơn và cảm tạ với Cha trên Trời. Những lời kinh buổi tối, liệu có đủ để cảm tạ Thiên Chúa là Cha, rất giàu lòng yêu thương chúng ta hay không?
Với Trang Tin, tôi học cách để cho Thiên Chúa sửa dạy tôi. Tôi học cách biết cám ơn, cảm tạ Thiên Chúa Cha. Mỗi ngày, tôi đều bắt đầu giờ làm việc bằng cách vào Trang Tin để xem bài mới. Qua đó, tôi sẽ học được những gì cho cuộc sống của mình và tôi vào Diễn đàn Mở rộng, để chia sẻ vui buồn với anh chị em, để học hỏi những kinh nghiệm, cảm nghiệm quí báu của anh chị em trong Cộng Đoàn.
Thật vui và hạnh phúc cho những ai biết đến và truy cập vào Trang Tin “Sống Tin Mừng Tình Yêu” hằng ngày. Chắc chắn điều đó cũng là niềm vui của Ban Quản Trị và của Thầy cô, vì đã đem lại “nguồn sống dồi dào” cho anh chị em. Cũng thật buồn cho những ai biết, mà chưa vào hoặc vào rất ít, và thật thật buồn cho những ai ngồi máy vi tính nhiều, mà chưa biết yêu Trang Tin của Cộng Đoàn.
Những lúc buồn chán, thất vọng hoặc bị cấp trên rầy la, tôi lại tìm niềm vui nơi Trang Tin.
Tôi yêu Trang Tin rất nhiều. Không đóng góp được gì, nên tôi chỉ biết vào truy cập thường xuyên, để tận dụng những gì mà Trang Tin muốn đem đến cho mọi người. Tôi nghĩ, đó cũng là một đóng góp nhỏ của tôi cho Trang Tin yêu dấu.