LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI :
CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI QUA ĐỜI
 Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang nhắm mắt xuôi tay trong giây phút này đây.
Cho những ai từ khắp bốn phương trời đang về trình diện với Chúa.
Cho những người mà cái chết đến thật bất thần như một tên trộm, đến nỗi họ klhông có thời giờ để nghĩ đến Chúa trước khi sang bên kia thế giới.
Cho những ai có khả năng tự hiến mình cho Chúa trong niềm phấn khởi cuối cùng của con tim.
Cho những ai khát vọng gặp lại Chúa và chiếm hữu được Chúa.
Cho những ai lo sợ Chúa là Quan án, và họ sắp khám phá ra lòng nhân từ của Chúa.
Cho những ai quay lưng lại với Chúa, và đây là dịp may cuối cùng Chúa ban để mà hối cải ăn năn.
Cho những ai phải chịu đau khổ nhiều khi phải dứt bỏ trần gian này, và họ chỉ muốn nhìn lại đằng sau.
Cho những ai mà cái chết giải thoát họ khỏi một chuỗi dài những đau khổ và chấm dứt những chặng đường Canvê.
Cho những ai cảm thấy mình quá bất xứng với Chúa và với Thiên đường của Chúa.
Trong tất cả mọi người, con xin đi vào mầu nhiệm cái chết của họ, bằng mối thiện cảm và bằng kinh nguyện của con. Xin cho cái chết của họ được đượm màu thánh thiện, được gần kề cái chết của Chúa, và cũng phong phú như cái chết đó. Xin cho cái chết của họ là con đường dẫn họ vào hạnh phúc ngàn thu. Amen.
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch |