LỜI KINH TRONG CUỘC ĐỜI:
7. CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ GIAM CẦM
 Lạy Chúa Kitô, chính Chúa đã mang phận tội nhân, và Chúa muốn chúng con nhận ra Chúa, trong tất cả những tù nhân trên mặt đất này.
Lạy Chúa qua lời cầu nguyện của chúng con, chúng con muốn đi đến với từng tù nhân này, và viếng thăm họ.
Những người bị giam tù một cách bất công, khiến họ phải chịu đau khổ vì một nguyên nhân cao thượng.
Những người bị những kẻ bách hại Giáo Hội của Chúa kết án và giam cầm, và đã đổ lên đầu họ tội ác chỉ vì họ đã tin.
Những người vì điên loạn hay sát nhân, mà người ta đã bắt cầm tù.
Những người không chịu nhìn nhận mình là phạm nhân, mà chỉ ân hận vì hình phạt người ta đã giáng xuống trên đầu.
Những người mà qua ngục tù, đã biết hối hận ăn năn vì lỗi lầm đã qua, và ước mong có được một cuộc sống tốt đẹp mai sau.
Những người trong ngục tù đã biết xích lại gần Chúa, và đã khám phá ra sự hiện diện nhân từ của Chúa chí nhân.
Những người sắp được phóng thích và đang cần ơn Chúa nâng đỡ, để rồi không còn sa ngã nữa. Amen.
(Prière au coeur du monde, J. Galot, sj.)
Nguyễn Hùng Cường chuyển dịch
“Lấy tình cha săn sóc mọi người, Thiên Chúa đã muốn rằng tất cả mọi người phải làm thành một gia đình và đối xử với nhau bằng tình huynh đệ. Bởi vì mọi người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa”.
(Hiến chế Mục Vụ về Giáo hội số 24) |