Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên – Năm A

Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt. 28,16-20)
Tin Mừng tuần này được đặt trong bối cảnh trên một ngọn núi.
Đọc Tin Mừng Mát-thêu, chúng ta có thể ghi nhận Chúa Giêsu đã lên xuống một vài ngọn núi (xem ra Mát-thêu khá thích núi). Chẳng hạn như:
Chúa Giêsu đã công bố “Hiến chương Nước Trời trên một đồi núi.
Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho người ta ăn no nê cũng trên sườn núi.
Và Chúa đã biến hình trên một ngọn núi.
Nhưng tâm trí chúng ta không thể quên được ngọn núi nơi mà đã diễn ra cảnh tượng Satan cám dỗ Chúa Giêsu lúc khởi đầu sứ vụ. Và Chúa Giêsu có thể được tất cả vương quốc trần gian với một giá xem ra rẻ mạt: chỉ cần khuất phục Satan.
Nhưng, dĩ nhiên, đó chỉ là một mưu đồ mà thôi.
Bây giờ, ở đây, lúc đã đến hồi kết thúc, trên một ngọn núi khác, tất cả quyền năng và vinh quang sẽ được ban cho Chúa Giêsu. Với cái giá thật cao – đó là chịu khổ nạn và chấp nhận cái chết.
Thật là đáng giá! Toàn bộ một thời đại mới đã bắt đầu và đó chính là thời đại chúng ta. Đây mới là phần của Tin Mừng mà chúng ta tiếp bước.
Điều mà Chúa Giêsu nói với 11 môn đệ trong đoạn Tin Mừng này cũng chính là điều mà Chúa muốn nhắn gửi chúng ta hôm nay.
Chúng ta có sẵn sàng để nghe và làm theo điều Ngài muốn không?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |