THƯ GỞI THẦY KÍNH YÊU
 Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình có Ba Mẹ và Anh Chị. Tình thương gia đình dành cho người con gái út cũng không thiếu, luôn được Ba Mẹ nuông chiều và cũng không thiếu phần dạy dỗ từ gia đình. Ba là người luôn nhỏ to bên cạnh. Cứ nghĩ mình sẽ được sống mãi trong vòng tay Ba Mẹ nhưng vì hoàn cảnh thay đổi, tuổi đời rồi cũng đổi thay theo con người mình. Vứt bỏ lại sau lưng bao nhiêu kỷ niệm của tuổi học trò và thơ ấu, chấp nhận bước tới nơi đất khách quê người - "Bước vào cuộc đời".
Năm 2001, con bước vào đời sống hôn nhân gia đinh, cũng là một cơ duyên đã cho con gặp Thầy. Lúc bấy giờ, người mà con luôn kính yêu toát ra một tâm hồn đầy thiện cảm và gần gũi biết bao. Con đã được học hỏi rất nhiều qua 15 năm. Thầy đã trau dồi cho con bao nhiêu là kiến thức, đặc biệt về đời sống đức tin và đời sống hôn nhân gia đình. Biết sống khiêm tốn, nhân từ, biết sống theo đường lối con cái Chúa trong Giáo hội. Dần dà con đã trưởng thành hơn trong đời... Thầy đã cho con một hành trang sống!
Tạ ơn Chúa. Cám ơn mẹ cha đã sinh ra Thầy. Con có được người Thầy như hôm nay và đông thời là người Cha, luôn hy sinh bản thân mình cho người khác. Thầy đã luôn động viên, chia sẻ cho con lúc con gặp khó khăn; tuy vậy không ít lần con đã làm cho Thầy lo lắng. Vậy mà Thầy đã không thất vọng về con, lại luôn cho con lời khích lệ sẻ chia. Nhờ thế, con luôn được hỗ trợ và có nhiều kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống qua sự hướng dẫn của Thầy.
Hôm nay mừng sinh nhật tròn 60 năm của Thầy, một niềm vui rất lớn! Tạ ơn Chúa 60 năm ÂN SỦNG đã ban cho Thầy sức khỏe và HỒNG ÂN. Nhưng phần lo lắng luôn xuất hiện trong đầu con khi nghĩ về tuổi xế chiều của Thầy. Con rất lo sợ không biết nói sao, chỉ luôn cầu nguyện cho Thầy. Chúc Thầy sức khỏe và luôn vui tươi trong cuộc sống.
Con,
Madalena Đặng Thị Phúc
|