MỪNG CHÚA PHỤC SINH
SỐNG MỘT CUỘC SỐNG MỚI – MỘT CUỘC SỐNG TÁI SINH
 Tin Mừng tuần vừa rồi kể cho chúng ta câu chuyện Lazarô đã chết 4 ngày, nhưng đã được cho sống lại từ cõi chết. Nhưng ông sẽ phải chết một lần nữa.
Với biến cố Phục sinh của Chúa Giêsu thì không phải vậy. Ngài không từ cõi chết để trở về cuộc sống này. Ngài vượt qua sự chết để đến một bến bờ khác, đến một cuộc sống mới và phong nhiêu sung mãn hơn. Một cuộc sống mà không bao giờ chết nữa.
Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta một thế giới mới của sự sống lại từ cái chết của Ngài. Thật sững sờ kinh ngạc. Đó là qua cái chết của Ngài, Ngài hứa đổ đầy trên chúng ta một cuộc sống mới – tái sinh. Chính Ngài “thổi” vào chúng ta cuộc sống ấy. (Nguyên văn là “Ngài trút Thần khí”- hơi thở của Thiên Chúa).
Điều này là hình ảnh, biểu tượng của phép Thánh tẩy – vượt qua để sống cuộc sống mới, chết cho “thế giới cũ” tội lỗi để được sinh vào “thế giới mới”. Đồng thời qua Bí tích Thêm sức và Thánh Thể, chúng ta bắt đầu sống một đời sống mới mạnh mẽ hơn.
Đó không phải là điều chờ đến khi chúng ta chết mới có được.
Nó có ở đây và bây giờ. Đặc biệt qua lễ Phục SInh chúng ta sắp cùng nhau cử hành. Chúng ta cử hành để đón nhận một cuộc sống mới do chính Chúa Kitô chia sẻ và ban cho chúng ta.
Hiệu quả chỉ có được là do cách chúng ta nghĩ, nhìn và hành động – TIN TƯỞNG.
Cần phải làm gì để điều đó tác động, đụng chạm vào cuộc sống của chúng ta mỗi ngày.
Đó là ý nghĩa của Lễ Phục Sinh.
Cầu chúc cho nhau một Lễ Phục Sinh thật sốt sắng và tràn đầy ân sủng
Nào chúng ta hãy cùng nhau hô to:
ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELUIA!
MỪNG CHÚA PHỤC SINH!
GIÊSU KITÔ MUÔN NĂM, MUÔN THỦA MUÔN ĐỜI!
Jos. Nguyễn Hùng Cường |