CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
NGƯỜI GIEO GIỐNG

Trong bài Tin Mừng vừa nghe, Đức Giêsu kể dụ ngôn Người gieo giống để dạy chúng ta hãy vững tin vào sức mạnh của Lời Chúa.
Người gieo giống ra đi, gieo hạt giống khắp nơi, có hạt bị chim trời ăn mất khi chưa kịp nảy mầm, có hạt bị khô cháy khi chưa bám rễ, có hạt đã thành cây nhưng bị gai góc làm chết ngạt; những cũng có hạt rơi nhằm đất tốt, và sinh hoa kết quả gấp trăm. Như vậy, gieo bốn, chết ba còn một, nhưng số một ấy lại phát triển bội thu, nên người nông dân vẫn nhẫn nại mà gieo, cho dù nhiều hạt bị chết.
Như người gieo giống, Đức Giêsu ra đi gieo hạt giống Tin Mừng khắp nơi, nhưng người nghe hoặc dửng dưng lãnh đạm, hoặc nghe mà không hoán cải, thậm chí chống đối, bóp méo sự thật, và còn định giết Chúa. Thế nhưng, Đức Giêsu vẫn qui tụ được một số các môn đệ, để hình thành Giáo hội, và sau này, Giáo hội phát triển mạnh mẽ. Do đó, hãy vững tin vào sức mạnh của Lời Chúa, vì Lời Chúa vẫn còn gặp được mảnh đất phì nhiêu.
Qua vài phân tích sơ lược trên, ta thấy dụ ngôn đặt ta vào hai vị trí. Vị trí của mảnh đất tâm hồn đón nhận Lời Chúa; và vị trí của người gieo hạt giống Tin Mừng.
· Trước hết là vị trí của mảnh đất tâm hồn đón nhận Lời Chúa. Có bao hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng tôi khi tôi nghe, hay đọc Lời Chúa, nhưng đâu là số phận của những hạt giống ấy.
Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi xuống vệ đường, bởi vì tôi nghe mà không hiểu, hoặc tôi cố tình né tránh, vì Lời Chúa đòi hỏi tôi phải hoán cải, phải thay đổi đời sống, thế là Lời Chúa trượt đi như nước đổ đầu vịt.
Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi trên sỏi đá, tôi vui mừng đón lấy, nhưng chỉ dừng lại ở bề mặt bên ngoài. Lời Cháu không đâm rễ sâu trong mảnh đất tâm hồn tôi. Khi thử thách cam go của cuộc sống ập đến, tôi bỏ cuộc, chẳng dám sống Lời Chúa.
Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi vào bụi gai. Bụi gai là nỗi lo âu chuyện đời, là sự đam mê của cải, danh vọng lạc thú. Bụi gai bóp nghẹt làm cây Lời Chúa không sinh trái.
Có hạt rơi vào lòng tôi như rơi vào đất tốt, tôi nghe và hiểu, đoạn sống Lời Chúa trong đời, nhờ đó tôi có mùa gặt bội thu.
Như vậy, dụ ngôn Người gieo giống mời gọi tôi kiểm tra lại mảnh đất tâm hồn mình, xem mình thuộc loại đất nào. Dụ ngôn cũng mời gọi tôi cải tạo lại mảnh đất, hãy nhặt bỏ những viên sỏi đá, hãy nhổ tận gốc rễ những bụi gai góc, để tâm hồn tôi trở nên mảnh đất tốt mà đón nhận hạt giống Lời Chúa.
· Thứ đến, dụ ngôn đặt ta vào vị trí người gieo hạt giống Tin Mừng. Thông thường, khi hoạt động tông đồ, ta muốn đạt kết quả 100%; không đạt được ý nguyện ta không vui, nếu chỉ đạt được 50 %, ta cho là thất bại, từ đó ta rơi vào tâm trạng buồn phiền, chán nản. Dụ ngôn Người gieo giống mời gọi ta hãy suy nghĩ lại, quyền năng như Đức Giêsu, khi gieo hạt giống Tin Mừng, gieo bốn, chết ba, còn một, nghĩa là thành công có 25 %, huống hồ gì là ta, vốn tài hèn sức mọn. Do đó, dụ ngôn người gieo giống nhắc nhở ta hãy kiên trì, hãy nhẫn nại mà gieo, cho dù nhiều hạt bị chết.
· Cuối cùng, dụ ngôn khuyên nhủ ta hãy gieo hạt giống Tin Mừng, Tin Mừng chứ không phải tin buồn, tin tốt chứ không phải tin xấu, bởi vì gieo gì sẽ gặt nấy.
§ Nếu ta gieo thành thật, ta sẽ gặt lòng tin
Nếu ta gieo dối trá, ta sẽ gặt ngờ vực.
§ Nếu ta gieo lòng tốt, ta sẽ gặt thân thiện.
Nếu ta gieo ích kỷ, ta sẽ gặt cô đơn
§ Nếu ta gieo tha thứ, ta sẽ gặt hòa giải.
Nếu ta gieo đố kỵ, ta sẽ gặt hận thù.
Nếu ta gieo cởi mở, ta sẽ gặt thân mật.
Nếu ta gieo lo lắng, ta sẽ gặt âu lo
§ Nếu ta gieo lạc quan, ta sẽ gặt hy vọng.
Nếu ta gieo bi quan, ta sẽ gặt chán chường.
Nếu ta gieo niềm tin, ta sẽ gặt phép mầu.
Nếu ta gieo tội lỗi, ta sẽ gặt tội lỗi.
Như vậy, hãy cẩn trọng với những gì ta gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì ta sẽ gặt vào ngày mai.
Xin Chúa thêm sức mạnh để ta có can đảm cải tạo mảnh đất tâm hồn, ngõ hầu hạt giống Lời Chúa có thể sinh hoa kết quả. Xin Chúa khơi dậy trong ta lòng nhiệt thành để ta biết kiên trì gieo vãi hạt giống Tin Mừng, có như vậy, là ta đang cộng tác với Chúa để làm triển nở Nước Trời ở giữa trần gian.
Lm. Antôn Trần Thanh Long, OP.
|