HÃY TIẾP ĐÓN CHÚA
CN IV MÙA VỌNG C

Chúng ta đang ở trong những ngày cuối của Mùa Vọng, là thời gian chuẩn bị cho Chúa đến; vào ngày CN IV mùa Vọng hôm nay, trước viễn cảnh đại lễ Giáng Sinh gần kề, phụng vụ đã dẫn ta đi sát hơn với mầu nhiệm Nhập thể, tức mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người trong lòng Trinh nữ Maria, vì thế, phụng vụ đã đưa ra cho chúng ta một khuôn mẫu tuyệt vời của việc tiếp đón Chúa, đó là Đức Maria. Ta hãy đọc lại bài Tin Mừng để rút ra bài học sống đức tin.
Nếu đọc đoạn Phúc Âm trước trình thuật Mẹ Thăm Viếng chúng ta vừa nghe, ta sẽ bắt gặp trình thuật truyền tin cho Đức Maria. Hai trình thuật này được nối liền với nhau qua tiếng Xin vâng của Mẹ. Nếu hai tiếng Xin vâng vừa khép lại sứ điệp Truyền tin để Ngôi Lời nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, thì hai tiếng Xin vâng ấy lại thúc đẩy Mẹ lên đường, mang Chúa đến cho gia đình bà chị họ Elisabeth, khiến bà phải ngỡ ngàng kêu lên: “Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”, đồng thời, bà đã cất lời xưng tụng Đức Maria: “Em thật diễm phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.
Như vậy, nhờ niềm tin được biểu lộ bằng sự tuân phục thánh ý Thiên Chúa, Đức Maria đã trở nên khuôn mẫu lý tưởng cho tinh thần tiếp đón Chúa trong những ngày cuối của mùa Vọng, đó là, hãy mở rộng tâm hồn để tiếp đón Chúa. Nhưng tiếp đón Chúa bằng cách nào? Bằng cách tập cho mình thói quen lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Tin Mừng kể rằng, một lần kia, người ta báo cho Đức Giêsu biết, có Mẹ và anh em Ngài đang đứng ngoài kia muốn gặp Ngài, Đức Giêsu đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,20t). Như vậy, muốn tiếp đón Đức Giêsu, với tư cách là Mẹ Ngài, là anh chị em của Ngài, ta hãy lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống. Chớ gì, trong những ngày cuối của Mùa Vọng này, Lời Chúa tôi lắng nghe sẽ không như cơn gió thoảng rồi mất hút, nhưng sẽ trở thành ánh sáng soi đường hướng lối cho tôi trong cách ứng xử mỗi ngày.
Mặt khác, mở rộng tâm hồn tiếp đón Chúa cũng có nghĩa là nhanh chân đến với mọi người, như Đức Maria đã vội vã lên đường đi thăm viếng bà Elisabeth. Bên Ái Nhĩ Lan có một phong tục rất đẹp như thế này, đó là, vào đêm Giáng Sinh, người dân nước Ái Nhĩ Lan thường thắp một ngọn đèn sáng trước cổng nhà mình. Để làm gì? _ Để những ai lỡ độ đường hay những người không có chỗ trú ngụ giữa đêm đông có thể theo ánh đèn mà vào nhà họ, và những người này sẽ được họ tiếp đón ân cần tử tế.
Cũng vậy, hôm nay, Đức Giêsu muốn dùng chính chúng ta để tiếp đón và thăm viếng những người chúng ta quen biết, hay tình cờ gặp gỡ trên đường đời. Ngài muốn an ủi, vỗ về, khuyên lơn, cảnh tỉnh họ bằng miệng lưỡi của ta, Ngài muốn chăm sóc, giúp đỡ họ bằng đôi tay của ta. Qua ta, Đức Giêsu muốn biểu lộ tình yêu của Ngài cho họ, vấn đề là ta có ý thức điều đó, và đến cùng tha nhân với trái tim chân thành và đôi tay rộng mở chăng?
Trong thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương Đức Mẹ bằng cách mang Chúa đến cho anh chị em qua đời sống ân cần, yêu thương chia sẻ của mình. Có như vậy thì việc mừng Chúa Giáng Sinh mới nên trọn vẹn, trọn vẹn trong đời mình và trong đời những người chúng ta gặp gỡ.
|