Chúa Nhật II Thường niên - Năm B - Hành trình ơn gọi
Theo bố cục của các sách Tin Mừng, sau khi chịu phép rửa tại bờ sông Jordan, Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng. Để có người cộng tác trong sứ vụ, Đức Giêsu đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Cả bốn Tin Mừng đều kể lại việc Đức Giêsu chọn gọi các môn đệ đầu tiên, nhưng mỗi sách lại kể khác nhau, riêng bài Phúc âm chúng ta vừa nghe đã kể lại việc Đức Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên theo thánh Gioan...
Chúa Nhật I Thường niên – Năm B - Chúa Giêsu chịu phép rửa
Hôm nay, Giáo hội bắt đầu bước vào mùa quanh năm với lễ Đức Giêsu chịu phép Rửa, ta hãy cùng suy nghĩ trên trang sách Tin Mừng để khám phá lại Tình yêu liên đới của Thiên Chúa và ơn gọi làm con Chúa được trao ban cho ta trong ngày lãnh nhận bí tích Thánh tẩy...
Hôm nay, chúng ta mừng Đại lễ Hiển linh nghĩa là mừng lễ Thiên Chúa tỏ mình cho dân ngoại mà ba đạo sĩ là những nhân vật điển hình. Ta hãy suy nghĩ về hành trình tìm kiếm Chúa của ba đạo sĩ để nhìn lại hành trình đức tin của chúng ta. Một ngôi sao xuất hiện trên bầu trời đầy sao, có gì đáng cho người ta quan tâm không? Thế nhưng tất cả cuộc hành trình kỳ diệu lại khởi đi từ sự xuất hiện của nó...
Tối nay chúng ta họp mừng đại lễ Giáng sinh, nghĩa là mừng Con Thiên Chúa xuống thế làm người để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ mừng một biến cố đã qua trong quá khứ, vì Con Thiên Chúa vẫn đang hiện diện xuyên qua mọi chuyển biến của lịch sử, Ngài vẫn không ngừng mời gọi chúng ta đi vào cuộc hẹn hò vĩ đại với Ngài, Đấng là Ánh sáng và hy vọng của trần gian...
Chúng ta đang ở tuần lễ cuối cùng của Mùa Vọng, là mùa chuẩn bị tiếp đón Chúa. Để giúp ta có thể sống tâm tình chờ Chúa đến, trong bài Tin Mừng Chúa nhật IV mùa Vọng hôm nay, Giáo hội mời gọi ta chiêm ngắm Đức Maria, Đấng đã nói lời Xin Vâng với Thiên Chúa và đón nhận Ngôi Lời làm người trong lòng Trinh Mẫu. Bài Tin Mừng vừa nghe thuật lại một biến cố thật lạ lùng kỳ diệu, Thiên Chúa từ trời đã cúi xuống để nối kết cùng nhân loại ở mặt đất...
Chúa nhật III Mùa vọng – Năm B - Chứng nhân của ánh sáng
Trong cuộc sống có nhiều thứ ánh sáng: ánh sáng tự nhiên, ánh sáng văn hóa, ánh sáng tâm linh. Để nhìn ra ánh sáng, cần phải có một khả năng nào đó. Td: để thấy ánh sáng tự nhiên, chỉ cần có đôi mắt bình thường, nhưng để nhìn thấy ánh sáng khoa học, thì cần phải có một số vốn kiến thức, và để thấy được ánh sáng tâm linh, cần có các chứng nhân giới thiệu.Thánh Gioan Tẩy Giả là chứng nhân cho Đức Giêsu ánh sáng như bài Tin Mừng đã khẳng định “Ông đến để làm chứng về ánh sáng, và để mọi người nhờ ông mà tin”...
Chúa nhật II Mùa vọng – Năm B - Chuẩn bị đón chờ Chúa đến
Chúng ta đang sống trong Mùa Vọng, mùa đón chờ Chúa đến, vì Chúa đến cách bất ngờ không ai hay biết trước được, nên phải chuẩn bị đón chờ Ngài, chuẩn bị bằng cách nghe theo lời mời gọi của bài Tin Mừng vừa nghe, đó là:“Hãy sám hối, hãy dọn đường cho Chúa”. Sám hối là gì? Dọn đường cho Chúa bằng cách nào? ..
Hôm nay bắt đầu bước vào Mùa Vọng, mùa đón chờ Chúa đến. Chúa đã đến lần thứ nhất cách đây hơn 2000 năm, khi Ngài được sinh ra tại Belem. Chúa còn đến lần II trong ngày chung thẩm, và nhất là Chúa đến với mỗi người trong ngày ta xuôi tay nhắm mắt, nhưng Chúa đến thật bất ngờ, cho nên phải tỉnh thức mà chờ đón Ngài. Tỉnh thức như thế nào? Trước hết, tỉnh thức có nghĩa là đừng mê ngủ, Đức Giêsu nói trong bài Tin Mừng “Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ”...
Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm A - Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Vua thẩm phán
Hôm nay, Giáo hội mừng đại lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, vì thế; Bài Tin Mừng vừa nghe đã giới thiệu Đức Giêsu như vị vua thẩm phán đang xét xử nhân loại như mục tử tách biệt chiên dê. Tiêu chuẩn để xét xử không tùy thuộc vào kiến thức ta có, tiếng tăm ta đạt được, hoặc ta đã dự bao nhiêu lễ, đọc được bao nhiêu kinh, nhưng tùy thuộc ở tình yêu và sự chia sẻ ta đã thực hiện cho người khác...
Hôm nay Giáo hội hân hoan mừng đại lễ Các thánh Tử đạo Việt Nam, giòng máu các ngài đổ ra đã đặt nền móng xây dựng Giáo hội Việt Nam mà chúng ta được thừa hưởng. Đây chính là dịp thuận tiện để chúng ta nhìn vào gương mẫu các ngài mà sống lấy gương mẫu ấy trong cuộc đời chúng ta. ..
Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm B - Xin cho con được thấy
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe kể lại việc Đức Giêsu chữa lành cho anh mù Bartimê, và anh hớn hở theo Chúa lên đường. Người ta thường bảo, có đau mắt mới biết thương người mù. Mù có nghĩa là bị loại khỏi thế gian màu sắc và hình tượng. Người mù không thấy màu sắc, vì trước mắt anh luôn luôn bị bóng đêm che phủ. Do không thấy, nên đối với người mù, xinh đẹp như hoa hậu, hay xấu xí như Thị Nở thì cũng như nhau! Dĩ nhiên, một người khuyết tật như thế không được xã hội coi trọng, anh sống nhờ của bố thí, anh ở bên vệ đường, đang khi đám đông náo nhiệt vây quanh Chúa, và theo Chúa lên đường...
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B của ĐTC Phanxicô
Trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên ngày 28/10/2018 vừa qua, dựa vào trình thuật Tin Mừng theo thánh Marco 10,46-52 về việc Chúa Giêsu chữa lành anh Bartimeo bị mù bẩm sinh, Đức Thánh Cha đã rút ra 3 bài học từ thái độ của Chúa Giêsu, đó là lắng nghe, trở nên gần gũi và làm chứng, để áp dụng vào hành trình Thượng Hội Đồng Giám Mục Về Người Trẻ vừa chấm dứt và hành trình tiếp sau đó. 1. Lắng nghe Trước hết Chúa Giêsu đã lắng nghe tiếng kêu của anh mù Bartimeo nằm một mình bên vệ đường, không được yêu thương, bị bỏ rơi...
Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm B - Khánh Nhật Truyền Giáo
Hôm nay là ngày Khánh nhật truyền giáo, tức ngày Giáo hội cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng, đây là dịp thuận tiện để ta suy nghĩ về sứ vụ truyền giáo của các Kitô hữu. Bài Tin Mừng vừa nghe đọc cho thấy Đức Kitô Phục sinh đã hiện ra với các tông đồ và ủy thác cho các ông sứ vụ truyền giáo. “Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép Rửa cho họ …” Như vậy, Giáo hội được thiết lập không phải để trở nên ốc đảo khép kín, nhưng để bung ra loan báo Tin Mừng, với niềm xác tín vẫn luôn có Chúa hiện diện...
Đức Thánh Cha: Hãy để ý những “con quỷ có giáo dục”, và tinh thần thế gian
Đức Thánh Cha mời gọi ta tỉnh thức chống lại ma quỷ, đặc biệt là đối với những con quỷ được giáo dục, những kẻ đi vào linh hồn mà không ai để ý. Bản chất của ma quỷ là phá huỷ hoặc trực tiếp với những thói xấu, chiến tranh hoặc cố gắng làm điều đó cách “có giáo dục, tinh tế,” trong khi đưa đến lối sống theo “tinh thần thế gian.” Đây là trọng tâm trong bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện thánh Marta. Ngài suy tư xoay quanh Tin Mừng thánh Luca 11,15-25 hôm nay...
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm B - Đi Tìm Lẽ Sống
“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời?”. Người đặt câu hỏi ấy là một chàng thanh niên, một người trẻ như chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng, chúng ta hãy theo anh để đi tìm cho đời mình một lẽ sống. Hầu như thời nào cũng thế, và đặc biệt là hôm nay, người ta thường lên án giới trẻ là yêu cuồng sống vội, sống bất chấp mọi chuẩn mực luân lý và đạo đức...
Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B - Dứt Bỏ Dịp Tội
Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ ba điều: Điều I: Là tránh não trạng bè phái, cục bộ, khi các môn đệ nói, họ đã ngăn cản một người không thuộc nhóm họ, nhưng đã nhân danh Đức Giêsu mà trừ quỉ, Đức Giêsu bảo họ rằng đừng ngăn cản người ta, vì ai không chống đối Đức Giêsu, thì thuộc về nhóm của Ngài...
Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm B - Tuyên Xưng Đức Tin
Một văn sĩ nổi tiếng người Mỹ, ông Mark Twain đã từng thú nhận: “Tôi phải mất 25 năm trời mới tạm hiểu được người vợ của tôi”. Điều thú vị nơi những người yêu thương nhau là càng ngày, họ càng khám phá thêm những nét đáng yêu của nhau. Đức Giêsu cũng vậy, Ngài muốn các môn đệ hiểu biết sâu xa về Ngài...
Bài Tin Mừng vừa nghe kể lại việc Đức Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng. Ta hãy đọc lại trong sách Phúc Âm để rút ra bài học cho cuộc sống. Ta vẫn bảo: “Không ai là một hòn đảo”, sống là sống với và sống cùng người khác. Cái giúp ta sống với sống cùng người khác đó là khả năng nghe và nói. Có thể xem nói và nghe là hai cánh cửa...
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe đã ghi lại phản ứng của thính giả trước bài giảng về Bánh Hằng sống của Đức Giêsu, các môn đệ bỏ đi, còn các tông đồ thì quyết liệt ở lại. Tại sao bỏ đi, và tại sao ở lại?..
Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm B - Bánh Trường Sinh Là Mình Máu Chúa
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe là phần cuối của diễn từ về Bánh Trường sinh, trong phần cuối này, Đức Giêsu khẳng định, Bánh Trường sinh chính là Mình Máu Ngài. Đức Giêsu nói: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời”. Lý do là vì: “Thịt tôi thật là của ăn, và Máu tôi thật là của uống”...