Ừ BÉ NGÀY MAI SẼ LẤY CHỒNG

Thiệp mời đã gởi mẹ buồn không?
Mai kia bé đã bước theo chồng!
À không làm sao mà mẹ khóc
Bé vẫn là bé phải thế không?
Ừ bé vẫn là bé dễ thương
Ngày xưa mẹ đưa bé đến trường
Dặn dò mẹ nhớ “ngoài khung cửa
Mẹ đứng đó chờ, bé sẽ thương..”
Ừ bé vẫn là bé đáng yêu
Khóc trong lòng mẹ một buổi chiều
Lần đầu vấp ngã nhiều thương hận
Lòng mẹ nóng bừng ngọn lửa thiêu
Ừ bé mãi là bé Hiển Dung
Ngày xưa bố gọi khi chào đời
Đổi họ thay tên gì chẳng được
Mặt bé vẫn luôn mãi rạng ngời
Ừ bé ngày mai sẽ lấy chồng
Từ nay bố mẹ đỡ lo trông
Bố dắt tay con vào thánh điện
Trao con cho người con đợi mong
Ừ bé ngày mai sẽ lấy chồng
Đường đời có thể lắm gai chông
Chỉ cần bé nhớ tình cha mẹ
Đủ sưởi ấm lòng bé phải không?
Ừ bé ngày mai sẽ lấy chồng
Nguyện cầu bé được những ước mong
Xinh như bướm trắng ngày xưa ấy
Bé của mẹ … ngày đi lấy chồng…
Chi Lam
|