LỊCH CỘNG ĐOÀN THÁNG BẢY - 2016
Ý LỰC SỐNG: “Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1 Cr. 9,16)

Chúng ta quá quen với từ Tin Mừng. Từ này trong tiếng Hy lạp là: “Evanggelion” có nghĩa là “tin thắng trận”. Người đem tin thắng trận – là đem một tin mừng. Người này phải chạy hết tốc lực, không ngưng nghỉ, để mau loan báo tin mừng thắng trận.
Lịch sử của các cuộc chạy Marathon, chính là tưởng nhớ một chiến sĩ Hy Lạp, đưa tin chiến thắng, đã hy sinh sau khi chạy một đọan đường hơn 42,195 Km. Anh đã anh dũng tắt thở tại Marathon, sau khi hoàn tất việc loan báo tin mừng.
Người đem tin chiến thắng là người chạy theo lệnh của vị chỉ huy. Người ấy cảm thấy đó là một bổn phận làm nhanh để tin mừng được lan tràn khắp nơi, đem niềm vui cho mọi người. Và người được chọn đem tin mừng còn nhận biết đó là một vinh dự.
Trước khi Đức Giê su về trời, Ngài ra lệnh cho chúng ta: "Hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi người" (Mc. 16,15). Đó là một đại mệnh lệnh do chính vị chỉ huy tối cao Giêsu truyền cho chúng ta.
Trong văn học, từ “hãy” là mệnh lệnh cách, cho nên đây không phải là điều muốn làm hay không! Nó mang tính bắt buộc, không được trì hoãn, không ngừng tìm kiếm những người Chúa đặt để trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải dành thời giờ và lên một kế hoạch trong lịch trình đời mình. Chúng ta có thể làm được chứ.
Ơn Chúa đủ để chúng ta làm được việc này. Và phần thưởng lớn lao cho những ai làm được việc này.
Mỗi năm, một thành viên trong Cộng Đoàn dìu dắt được một người đến đây thì mỗi năm đã thêm bao nhiêu người có thêm một cơ hội sống trong Niềm Vui Tin Mừng?