NGƯỜI LỚN HỌC GÌ NƠI TRẺ EM
 Mỗi Thứ Tư, có hằng trăm bố mẹ đưa con trẻ đến Quảng trường Thánh Phêrô để được ĐTC Phanxicô chúc lành. Nhiều bé rất vui, nhưng nhiều bé không thích.
Và dường như ĐTC biết rõ điều này.
ĐTC Phanxicô: “Có một số trẻ em, khi tôi hôn, chúng mỉm cười. Một số khác, coi như không; và chúng nghĩ rằng tôi là một bác sĩ sẽ chích chúng. Chúng khóc, la. Trẻ con là như thế”.
ĐTC Phanxicô hướng bài giáo lý của ngài về trẻ con. Ngài nhấn mạnh những gì người lớn cần học nơi con trẻ.
ĐTC Phanxicô: “Trẻ em là một tài sản quý giá của con người và Giáo hội, vì chúng nhắc nhở ta điều kiện cần phải có để vào được Nước Trời: chúng ta không chỉ nghĩ đến chính mình mà còn phải nghĩ đến những ai cần sự giúp đỡ, cần tình yêu thương và sự tha thứ. Và tất cả chúng ta đều cần được hỗ trợ, yêu thương và tha thứ”.
Ngoài việc trẻ em đơn sơ trong sự yêu cầu hỗ trợ và để cho người khác giúp mình, ĐTC còn nói rằng trẻ con còn dạy chúng ta khóc và cười. Bởi vì, đôi khi chúng ta không có khả năng khóc và cười nữa, điều này làm cho chúng ta già cổi đi.
Ngài nói rằng, thay vì là “một quà tặng vĩ đại cho nhân loại”, trẻ con đôi khi trở thành một nhóm bị loại bỏ, vì chúng không được phép sinh ra đời.
ĐTC Phanxicô: “Con trẻ mang niềm vui, hy vọng và cũng mang lại khó khăn. Nhưng cuộc sống là vậy. Chắc chắn có con là có lo lắng và đôi khi có nhiều vấn đề. Nhưng một xã hội sẽ tốt đẹp hơn với những quan tâm và lo lắng như thế, và sẽ rất buồn bã, u ám nếu một thế giới mà không có trẻ em”.
ĐTC sẽ tiếp tục nói về trẻ em trong tuần tới. Ngài nói về những tổn thương mà trẻ em sẽ gặp phải khi phát triển.
TÓM TẮT BÀI GIẢNG
Anh chị em thân mến,
Bài giáo lý về gia đình hôm nay, chúng ta hướng về con trẻ - quà tặng quý giá mà Thiên Chúa dành cho Giáo Hội và gia đình nhân loại. Tôi nghĩ đến những trẻ em tôi đã gặp trong những chuyến đi châu Á gần đây, và biết bao trẻ em trên thế giới còn sống trong thiếu thốn và nghèo khổ.
Một xã hội có thể bị xét đoán bằng cách nó đối xử với trẻ em. Trong các gia đình, trẻ con nhắc nhớ chúng ta những năm tháng đầu đời, chúng ta phải lệ thuộc vào người khác. Điều này có thể nhìn thấy nơi chính Chúa Giêsu khi là một em bé sinh ra ở Bêlem.
Trẻ con nhắc chúng ta nhớ rằng, chúng ta luôn là những bé trai và bé gái, không thể tự điều khiển cuộc đời mình, mà luôn phải lệ thuộc vào người khác. Chúng bắt ta phải nhìn mọi việc bằng một trái tim đơn sơ, trong trắng và tin tưởng, đón nhận và cho đi sự ấm áp, trìu mến, khóc cười hồn nhiên với thế giới chung quanh ta. Chúa Giêsu muốn chúng ta trở nên như trẻ nhỏ, vì Nước Trời dành cho những người đơn sơ như chúng (Mt 18,3).
Chúng ta hãy đón nhận và yêu quý con cái, nguồn vui, niềm hy vọng của cuộc sống được tặng ban cho thế giới. Thật buồn bã và trống vắng nếu một thế giới mà không có trẻ em!
(Pope Francis explains what adults can learn from children - ANSA)
Maria Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ
|