Thương lắm!
Những ngày tiết trời mùa đông rét buốt, nhìn những em nhỏ vùng cao chỉ mặc độc một manh áo mỏng, em đi đôi dép tổ ong cũ kỹ, em lại đi chân đất tới trường khiến ai cũng ngậm ngùi, xót xa.
Trên khắp những con đường mà chúng tôi - những tình nguyện viên trẻ đã đi tới, không biết bao nhiêu em nhỏ chúng tôi đã gặp, em nào đôi má cũng ửng hồng vì nứt nẻ, vì tiết trời rét buốt. Trời lạnh căm căm, nhưng các em vẫn chăm chỉ lội suối, trèo đèo để tới trường, hoặc đi lên nương làm việc phụ giúp cha mẹ. Khuôn mặt các em tím tái trong giá lạnh, chỉ mong sao, những tấm lòng hảo tâm, sự nhiệt huyết của các tình nguyện viên trẻ tuổi sẽ mang tới cho các em một mùa đông ấm hơn, no đủ hơn…
Những đứa trẻ nhóm lửa sưởi cho đỡ lạnh.
Nhiều em không có đủ quần áo để mặc, nói gì đến một chiếc áo ấm.
Hơ những đôi tay trên lửa. Ảnh: Phạm Ngọc Bằng
Giữa thời tiết 10 độ C, trẻ em ở xã nghèo Lũng Chinh (Mèo Vạc, Hà Giang) co ro trong những bộ quần áo mỏng manh, chân đi dép tổ ong, bàn tay lem nhem, nứt nẻ... Ảnh: Tuấn Anh
Cô học trò nhỏ đi một chiếc dép, một chiếc ủng, tất cả đã cũ mèm. Ảnh trong chuyến lên 2 xã Sì Lờ Lầu - Ma Ly Chải (Phong Thổ, Lai Châu) tặng quà cho toàn bộ học sinh của 2 xã vùng cao biên giới. Ảnh: Nhà báo Mai Thanh Hải
Đôi chân trần lấm lem bùn đất của những em học sinh ở điểm trường Háng Đồng B thuộc xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Tại trường tiểu học Lao Xả Phình (Tủa Chùa, Điện Biên), các em nhỏ đều đi những đôi dép đơn sơ. Ảnh: Trường Phong
(Việt Báo)
|