ĐTC PHANXICÔ - GIÁO HỘI CỦA MỌI NGƯỜI
 “Trọng tâm đạo Công giáo là mời gọi mọi người đến dự bữa tiệc của Thiên Chúa”. Đó là lời của ĐTC Phanxicô nói trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta. ĐTC nói rằng, Giáo hội “không chỉ dành cho những người tốt”; lời mời gọi tham gia là liên quan đến tất cả mọi người. Ngài nói rằng, tại bữa tiệc của Thiên Chúa, chúng ta phải “tham gia đầy đủ” và với tất cả mọi người, không sàng lọc và lựa chọn. Người Kitô hữu không thể đơn giản hài lòng với sự có tên trong danh sách khách mời - không tham gia đầy đủ thì giống như không tham gia.
ĐTC nói, bài đọc hôm nay là nhận dạng của người Kitô hữu. Ngài nhấn mạnh rằng “Trước tiên, căn tính của người Công giáo là một lời mời gọi: chúng ta chỉ trở nên Kitô hữu khi được mời gọi”. Đó là lời mời “nhưng không” của Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Anh em không thể trả tiền để tham dự bữa tiệc đó, cho dù “được mời hay không thể đến”. Nếu chúng ta không nhận thức việc “được mời” thì chúng ta sẽ không thể hiểu “Kitô hữu là gì”.
“Người Công giáo là người được mời gọi”. Mời gọi như thế nào?
Rủ đi mua sắm? Rủ đi bộ tập thể dục? Thiên Chúa muốn nói với chúng ta hơn thế: Anh em được mời gọi để tham gia vào một bữa tiệc, tiệc vui của sự cứu rỗi, tiệc vui của sự giải thoát, tiệc vui chia sẻ sự sống với Đức Kitô. Đó là một buổi tiệc mừng! Anh em được mời dự tiệc mừng vui!
Một bữa tiệc là tụ họp mọi người để nói, cười, chúc mừng và vui vẻ với nhau. Tôi chưa bao giờ thấy ai ăn tiệc một mình. Thật buồn tẻ, phải không à? Mở một chai sâm banh… Đó không phải là buổi tiệc, đó là cái gì khác. Anh em phải liên hoan với những người khác, với gia đình, với bạn bè, với những người được mời, tôi cũng được mời.
Là Kitô hữu có nghĩa là thuộc về, thuộc về một thân thể, thuộc về một đoàn người được mời dự một bữa tiệc: đó là mối quan hệ Kitô hữu”.
Với Thư gửi tín hữu Roma, ĐTC khẳng định, bữa tiệc này là một “bữa tiệc hợp nhất”. Ngài nhấn mạnh đến yếu tố tất cả chúng ta đều được mời, “người xấu và người tốt”, và ưu tiên được mời là những người thấp kém:
“Giáo Hội không chỉ là Giáo hội của người tốt lành. Có phải chúng ta muốn nói đến những ai thuộc về Hội Thánh, được mời đến dự buổi tiệc này? Những người tội lỗi. Tất cả những người tội lỗi chúng ta đều được mời.
Về điểm này, chúng ta có một cộng đoàn với nhiều đặc sủng khác nhau: người thì có ơn nói tiên tri, người thì lãnh đạo, người khác thì giảng dạy… Tất cả chúng ta đều có phẩm chất và năng lực. Nhưng mỗi người đều mang tới bữa tiệc một món quà riêng biệt. Và mọi người đều được mời gọi tham gia hoàn toàn vào buổi tiệc đó.
Người Kitô hữu mà chỉ hiện diện không thể được hiểu là tham gia. ‘Tôi đến dự tiệc nhưng tôi không vào phòng tiệc, vì tôi chỉ muốn gặp vài ba người mà tôi quen thôi…’ Không có chuyện đó trong Giáo Hội.
Anh em chỉ có thể tham gia hoàn toàn hoặc đứng bên ngoài. Anh em không thể lựa và chọn: Hội Thánh dành cho mọi người, bắt đầu với những ai tôi cần quan tâm, những người hèn kém nhất. Giáo Hội là của tất cả mọi người!”.
Về những người được mời mà từ chối lúc đầu trong dụ ngôn, ĐTC Phanxicô nói: “Họ không đón nhận lời mời! Họ nói “Có” nhưng hành động lại là “Không”. Những người này là những Kitô hữu chỉ có tên trong danh sách khách mời: Kitô hữu lựa chọn”. Điều này không thể được, vì nếu anh em không tham gia thì anh em không phải là Kitô hữu. Chỉ có tên trong danh sách thì không đủ để được hưởng Ơn cứu độ! Đối với Hội Thánh Công giáo: gia nhập Giáo Hội là một hồng ân, gia nhập Giáo Hội là một lời mời gọi”. Đúng vậy, điều này không thể thay đổi.
Tham gia vào Hội Thánh là trở thành một phần của cộng đoàn, cộng đoàn Giáo Hội. Tham gia vào Hội Thánh là thể hiện tất cả những nhân đức, phẩm chất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để phục vụ người khác”.
ĐTC nói tiếp, tham gia vào Hội Thánh có nghĩa là chịu trách nhiệm những gì Thiên Chúa đòi hỏi. Cuối cùng, tham gia vào Hội Thánh là gia nhập đoàn dân Thiên Chúa trong hành trình hướng về vĩnh hằng”.
Không một người nào đóng vai trò chính yếu trong Giáo Hội: tất cả chúng ta có MỘT ĐẤNG DUY NHẤT làm tất cả mọi việc. Thiên Chúa đóng VAI CHÍNH! Chúng ta là môn đệ… Ai không theo Ngài là từ chối Ngài, là không vào dự tiệc:
Thiên Chúa rất bao dung. Ngài luôn mở cửa đón chờ. Ngài cũng hiểu nhiều người sẽ nói. ‘Không, lạy Chúa, tôi không muốn đi theo Ngài’. Ngài vẫn hiểu và chờ đợi họ, vì Ngài nhân từ.
Nhưng Thiên Chúa không thích những người nói “Vâng” mà làm ngược lại; họ giả vờ cảm ơn Ngài vì những điều tốt lành; họ cư xử một cách tốt đẹp nhưng con đường họ đi không phải là con đường của Thiên Chúa: những người này luôn từ chối, không có niềm vui và không cảm nhận được hạnh phúc thuộc về Thiên Chúa.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho ta hiểu biết điều này: hạnh phúc biết bao khi được mời đến dự tiệc, hạnh phúc biết bao khi được tham gia và chia sẻ chính mình, hạnh phúc biết bao khi được ở cùng Thiên Chúa. Và thật sai trái khi giao động giữa “Có” và “Không”, hoặc nói “Vâng” nhưng thực ra chỉ hài lòng với việc là một Kitô hữu trên danh nghĩa.
Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ
|