LỊCH CỘNG ĐOÀN THÁNG MƯỜI - 2013
Ý LỰC SỐNG: "Đừng xấu hổ khi ca tụng Người” (Hc. 51,29b).
Biết Chúa, gặp được Chúa, sống với Chúa là niềm vui, là phút thiêng ngọt ngào, là ân lộc tình yêu.
Ân tình cao vời, tỏ tường của Trời cao, đòi ta - phận mỏng dòn, giới hạn - phải đáp trả, ngợi ca Đấng Vô Biên với toàn tâm trí.
Hãy noi gương Mẹ Maria cất lên lời ngợi ca:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng...
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả..." (Lc. 1,47.49)
Ca tụng Chúa cho Danh Người cả sáng.
Loan báo Người cho muôn thế hệ tụng ca.
Chúc khen Người bằng việc sống đời mình nên trọn hảo.
Lúc nào gọi là xấu hổ khi ca tụng Người?
Khi không sống, không làm điều Chúa dạy.
Khi không thực hiện điều đã học, khi xấu hổ không dám tuyên xưng Người.
Khi nói lời độc địa hại anh em thay vì dùng miệng lưỡi, ngôn ngữ ca tụng Người.
Tin Mừng nói rõ: “Ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng chối người ấy trước mặt Cha Thầy” (Mt. 10,32-33).
Lời ấy không phải để dọa nạt chúng ta mà là lời nhắc nhở bổn phận của con người trong kiếp nhân sinh,
hãy mạnh dạn loan báo, ca tụng và giới thiệu Người mọi nơi mọi lúc bằng chính cuộc đời mình.
"Đừng xấu hổ khi ca tụng Người" (Hc. 51,29b).
THÁNG MÂN CÔI
Ngắm Mân Côi là cuốn Tin Mừng rút gọn được dệt nên bởi những lời kinh đơn sơ chân thành, để chiêm ngắm, tôn thờ, suy tôn những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, cầu xin với Mẹ Maria.
Những ai lần hạt chung trong các nhà thờ, nhà nguyện hay trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, thì được hưởng một ơn đại xá. Còn đọc trong những hoàn cảnh khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Ench, lldulg, Concessio 48)

xin mời download Lịch tại đây
|