ĐTC Phanxicô: Lời nói có thể giết người
 “Nơi đâu có Thiên Chúa, nơi đó không có thù hằn, đố kỵ và ghen ghét, không có nói xấu làm chết người”.
Đây là lời nhắn gửi từ trái tim của ĐTC Phanxicô trong bài giảng sáng nay, khi ngài dâng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Matta sau kỳ nghỉ hè.
Trước tiên, ĐTC qui chiếu về bài đọc phụng vụ theo Tin Mừng Thánh Luca, kể lại việc Đức Giêsu gặp gỡ những người Nagiarét. ĐTC nói rằng, những người đồng thời với Chúa Giêsu ở Nagiarét ngưỡng mộ Ngài, nhưng cũng mong chờ phép lạ từ Ngài. “Họ muốn có một phép lạ” để có thể tin vào Ngài. Và khi Đức Giêsu trách họ không có đức tin, họ trở nên giận dữ, đuổi Ngài ra khỏi làng, định xô Ngài xuống vực.
ĐTC Phanxicô chỉ ra cho chúng ta thấy một tình huống, bắt đầu từ sự ngưỡng mộ nhưng lại kết thúc bằng một tội ác: họ muốn giết Đức Giêsu. Vì ghen tương và đố kỵ. Ngài nói, điều này không chỉ xảy ra cách đây 2.000 năm: “Những việc này diễn ra hằng ngày trong tim chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta”. Và ngài đưa ra một thí dụ, khi một người mới vào cộng đoàn. Ngày đầu tiên, người ta sẽ nói tốt về anh; ngày thứ hai, không được tốt lắm; từ ngày thứ ba trở đi, người ta bắt đầu xấu miệng, loan truyền những chuyện không hay và cuối cùng thì muốn lột sống người đó luôn.
ĐTC chi tiết hơn trong trích đoạn thư thứ nhất của thánh Gioan chương 3, câu 15: “Ai ghét anh em mình là phạm tội giết người”. Ngài nói, chúng ta rất thường nói hành, nói xấu người khác. “Đã bao nhiêu lần chúng ta biến cộng đoàn và gia đình thành địa ngục khi dùng chính miệng lưỡi mình để giết chết anh em”.
Ngài tiếp: một cộng đoàn, một gia đình có thể bị phá hủy vì đố kỵ, bằng việc gieo rắc cái xấu trong tim người này và khiến cho họ phải nói xấu người kia. Trong những ngày này, chúng ta nhắc nhiều đến hòa bình, chúng ta chứng kiến những nạn nhân của chiến tranh, nhưng chúng ta cũng phải suy ngẫm về cuộc chiến hằng ngày của chính mình: “nói xấu và nhiều chuyện”. Ngài kết luận, trong mỗi cộng đoàn, các thành viên phải sống có Chúa và sống như trên thiên đàng.
“Như thế để có sự bình an trong cộng đoàn, nơi gia đình, trong đất nước, trên thế giới, chúng ta phải sống có Chúa. Và nơi đâu có Thiên Chúa hiện diện, nơi đó không có đố kỵ, không có phạm tội, không có thù hằn và không có ghen ghét. Chỉ có tình huynh đệ. Chúng ta hãy cầu xin với Thiên Chúa: không bao giờ giết người bằng lời nói của mình”.
(Vatican Radio)
Maria Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ
|