Thế Giới Nhìn Từ Vatican 12/01 - 18/01/2013 - Về các cuộc hiện ra ở Medjugorje
1. Buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 16 tháng Giêng
Trong buổi tiếp kiến chung trong tuần này, Đức Giáo Hoàng nhắc lại biến cố Nhập Thể của Chúa Giêsu. Ngài nói, "Chúa Giêsu không chỉ nói với chúng ta về Thiên Chúa, nhưng Ngài còn cho chúng ta chiêm ngưỡng thiên nhan của Thiên Chúa và cho phép chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha."
Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến,
Trong mùa Giáng sinh, chúng ta cử hành mầu nhiệm Nhập Thể là đỉnh cao của tiến trình tự mặc khải của Thiên Chúa cho Israel, một sự mặc khải qua trung gian của những nhân vật tuyệt vời như Môsê và các Tiên Tri là những người giữ cho sống động lòng mong chờ Thiên Chúa hoàn thành những lời hứa của Ngài. Chúa Giêsu, Ngôi Lời hóa thành nhục thể, thật sự là Thiên Chúa ở giữa chúng ta, là trung gian và cũng là sự viên mãn của toàn bộ mạc khải " (Dei Verbum, 2).
Trong Người, lời chúc lành xa xưa đã được ứng nghiệm: Thiên Chúa đã tỏa sáng thiên nhan Ngài trên chúng ta (xem Dân số Ký 06:25). Là Ngôi Con Nhập Thể, Ngài là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người (x. 1 Tim 2:5), Chúa Giêsu không chỉ nói với chúng ta về Thiên Chúa, nhưng còn cho chúng ta chiêm ngưỡng thiên nhan của Thiên Chúa và cho phép chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha. Như Ngài đã nói với Thánh Philipphê tông đồ, "bất cứ ai đã thấy Thầy thì cũng nhìn thấy Cha Thầy" (Ga 14:9). Cầu xin cho lòng ao ước được nhìn thấy thiên nhan Chúa tăng trưởng thông qua các cuộc gặp gỡ hàng ngày của chúng ta với Ngài trong lời cầu nguyện, trong khi suy niệm về Lời Chúa và trong Thánh Thể, và do đó chuẩn bị cho chúng ta được chiêm ngưỡng muôn đời ánh sáng Ngài trong sự viên mãn của Vương quốc vĩnh cửu.
Tôi vui mừng chào đón tất cả các du khách nói tiếng Anh hiện diện tại buổi triều yết ngày hôm nay, bao gồm các nhóm hành hương từ Úc và Hoa Kỳ. Lời chào đặc biệt của tôi xin được gởi đến những người hành hương từ Hiệp hội Phúc lợi Công giáo Cận Đông. Tôi cũng hoan nghênh các phó tế từ Chủng viện Saint Paul và nhiều sinh viên cao đẳng và đại học hiện diện nơi đây. Xin ánh sáng của khuôn mặt của Chúa có thể tỏa sáng trên tất cả anh chị em và đổ tràn trên anh chị em muôn ơn lành của Ngài trong niềm vui và bình an!
2. Đức Thánh Cha rửa tội cho 20 trẻ em: Cuộc sống mới trong Tình yêu Thiên Chúa
Sáng Chúa Nhật 13 tháng Giêng Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã rửa tội cho 20 trẻ em tại nhà nguyện Sistina ở dinh Tông Tòa. Tất cả các em là con cái của các nhân viên giáo dân làm việc tại Vatican. Sau lời chào phụng vụ và nhắn nhủ, Đức Thánh Cha và các cha mẹ cùng với những người đỡ đầu lần lượt ghi dấu Thánh Giá trên trán của các hài nhi.
Trong bài giảng Đức Thánh Cha dành nhiều thời gian để chia sẻ về ý nghĩa của việc Đức Giêsu chịu phép rửa, sau đó ngài cũng nhắc nhở các cha mẹ và những người đỡ đầu về trách nhiệm giáo dục con cái:
Ngài nói: “Bài Tin Mừng tường thuật biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa chỉ cho chúng ta con đường khiêm hạ mà con Thiên Chúa đã chọn lựa để hoàn tất kế hoạch của Chúa Cha, để vâng phục thánh ý Cha và yêu thương con người trong mọi sự, thậm chí cho đến chết trên thập giá. Khi đến tuổi trưởng thành, Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai của mình khi đến dòng sông Giordan để xin Gioan chịu phép rửa để tỏ lòng ăn năn và sám hối. Điều diễn ra trước mắt chúng ta dường như là một nghịch lý. Đức Giêsu mà cũng cần hoán cải sao? Chắc chắn là không. Thế nhưng, chính Đấng vô tội đã đồng hành với các tội nhân để được chịu phép rửa, để thực hiện hành vi sám hối. Đấng Thánh của Thiên Chúa đã gia nhập đoàn lũ những người nhận thấy mình cần đón nhận ơn tha thứ và xin Thiên Chúa món quà hoán cải, nghĩa là ân sủng để quay lại với Thiên Chúa với trọn vẹn con tim để hoàn toàn thuộc về Ngài. Đức Giêsu muốn đứng về phía các tội nhân, liên đới với họ, như là một sự diễn tả gần gũi của Thiên Chúa.”
Nhắn nhủ với bậc cha mẹ, Đức Thánh Cha nói rằng: “Anh chị em là những bậc làm cha mẹ, anh chị em phải diễn tả và làm chứng cho đức tin của mình, cho niềm vui được trở thành Kitô hữu và thuộc về Giáo hội. Đó là một niềm vui, vì việc đón nhận đức tin là một món quà từ Thiên Chúa, món quà đức tin hoàn toàn không do công trạng của chúng ta, nhưng chúng ta được trao ban một cách nhưng không và chúng ta đáp trả với tiếng xin vâng.”
3. Buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 13 tháng Giêng
Mặc dù thời tiết lạnh và mưa, hàng ngàn khách hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh Truyền Tin với Đức Giáo Hoàng. Từ cửa sổ phòng làm việc của mình, Đức Giáo Hoàng đã trình bày những suy tư của ngài về biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Đức Thánh Cha nói:
"Nhưng tại sao Chúa Giêsu, Đấng không có chút bóng tối nào của tội lỗi, lại được thanh tẩy bởi Thánh Gioan Tiền Hô? Bởi vì Người muốn thực hiện một cử chỉ sám hối và hoán cải."
Trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng đã rửa tội cho 20 trẻ tại Nhà nguyện Sistina của Vatican.
Đức Giáo Hoàng nói rằng phép rửa của Chúa Kitô là một ví dụ tuyệt vời về sự khiêm tốn và trách nhiệm.
Đức Thánh Cha nói:
"Là Kitô hữu, có nghĩa là sống cuộc sống hàng ngày với một sự tái sinh: Tái sinh từ trên cao, từ Thiên Chúa, nhờ ân sủng của Ngài".
Để noi theo gương này, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 khuyến khích tất cả mọi người hãy suy tư trên Phép Rửa của chính mình, nhờ đó họ có thể tăng cường mối quan hệ của họ với Chúa Giêsu và đổi mới đời sống tinh thần của họ.
Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng:
"Xin cho chúng ta có thể được canh tân trong chính Bí tích Rửa tội của chúng ta và được củng cố trong việc làm chứng cho Tin Mừng và những hứa hẹn của Tin Mừng!"
Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, cũng giống như Chúa Thánh Thần xuống trên Chúa Giêsu, các Kitô hữu cũng phải mở lòng ra để chào đón và nhận ra ân sủng này trong cuộc sống riêng của họ.
4. Đức Hồng Y Ruini: Cuộc điều tra về các cuộc hiện ra ở Medjugorje sẽ không được công bố ngay lập tức
Các cuộc điều tra của một phái đoàn Tòa Thánh tại Medjugorje có thể đã tìm ra được những yếu tố đáng tin cậy về việc Đức Mẹ đã hiện ra tại đây.
Cách đây 31 năm, một nhóm sáu thanh niên, thiếu nữ nói rằng họ đã nhìn thấy rõ ràng Đức Trinh Nữ Maria hiện ra. Kể từ đó, nhiều việc nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra đã được công bố, thu hút mỗi năm hàng trăm ngàn người hành hương đến thị trấn này ở Bosnia.
Từ năm 2010, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã thành lập một ủy ban Tòa Thánh, gồm 17 chuyên viên, để điều tra tính chất xác thực của các tuyên bố cho là Đức Mẹ hiện ra, và đưa ra một lời giải thích chính thức.
Chủ tịch của ủy ban này là Đức Hồng Y Camillo Ruini, người Ý. Ngài bày tỏ hy vọng sẽ sớm có một kết luận chính thức.
Ngài nói:
"Chắc còn phải chờ thêm một thời gian nữa, nhưng không lâu đâu, tôi hy vọng thế. Tuy nhiên, cũng không thể một sớm một chiều được. Chúng tôi là một ủy ban tư vấn, chúng tôi chỉ đưa ra ý kiến của chúng tôi, và chuyển ý kiến này đến Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin. Thánh Bộ sẽ là những người quyết định liệu có đưa ra một tuyên bố hay không".
Nhà báo Saverio Gaeta là tác giả của cuốn sách “Lời tiên tri cuối cùng: câu chuyện có thật của Medjugorje”. Là một chuyên viên về các cuộc hiện ra, ông tuyên bố đây là một trường hợp rất độc đáo.
Ông Saverio Gaeta nói:
"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà một ủy ban được thành lập bởi Tòa Thánh để điều tra một cuộc hiện ra. Đây là lần đầu tiên, trong lịch sử của các cuộc hiện ra... Vì nó là vô tiền khoáng hậu, nên chúng ta không thể so sánh nó với các cuộc hiện ra khác".
Gaeta nhấn mạnh rằng ủy ban điều tra vẫn còn trong giai đoạn phân tích, và, theo ý kiến của ông, các kết luận của ủy ban có lẽ sẽ không được công bố.
Nhà báo Saverio Gaeta nói thêm:
"Vẫn còn một thời gian nữa trước khi cuộc điều tra kết thúc. Tuy nhiên, sẽ không có một tuyên bố công khai, bởi vì công tác của ủy ban là không nói bất cứ điều gì cho công chúng. Vai trò của ủy ban này là đưa ra sự giải thích hợp lý cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin. Sự giải thích này sẽ không được công bố chính thức, tuy nhiên nó sẽ có khả năng bị rò rỉ. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Ủy ban là nêu ra ý kiến và chuyển ý kiến ấy cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin. Sau đó, Thánh Bộ sẽ đánh giá và quyết định xem có trình lên Đức Thánh Cha hay không".
Cho đến bây giờ, chỉ có tuyên bố chính thức của các giám mục thuộc Nam Tư cũ vào năm 1991. Các ngài tuyên bố rằng, "Không thể khẳng định rằng các vấn đề này liên quan đến các cuộc hiện ra siêu nhiên hoặc mặc khải", nhưng đó là một vấn đề phức tạp. Đàng khác, mặc dù giáo quyền chưa công nhận các cuộc hiện ra tại đây, nhưng cũng không chính thức bác bỏ.
Tuy nhiên, ủy ban điều tra phải đối mặt với một thách thức lớn hơn, bởi vì ủy ban phải quyết định liệu các tuyên bố về các cuộc hiện ra ấy là đáng tin cậy hay không.
Nhà báo Saverio Gaeta nói tiếp:
"Ủy ban được yêu cầu phải có độ chính xác cao hơn. Ủy ban cảm thấy sức nặng của một yêu cầu như thế, vốn đến trực tiếp từ Đức Thánh Cha. Vì vậy, ủy ban phải đào sâu sự hiểu biết của họ càng nhiều càng tốt về các tuyên bố nói rằng Đức Mẹ đã hiện ra, để tìm cách phân tích từ quan điểm mục vụ về mọi khả năng đã xảy ra tại đó".
Mỗi năm hàng trăm ngàn khách hành hương đã đến thị trấn nhỏ này ở Bosnia-Herzegovina để viếng nơi Đức Mẹ Gospa đã hiện ra. Đức Mẹ Gospa là danh xưng được dân chúng tại địa phương dùng để gọi tên Đức Trinh Nữ Maria tại Medjugorje.
5. Đức Thánh Cha gặp gỡ lực lượng cảnh sát Ý bảo vệ quảng trường Thánh Phêrô
Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã chào đón các viên chức trong đội Ispettorato di Sicurezza của cảnh sát Italia có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng, cũng như các khách hành hương bên ngoài các bức tường Vatican.
Ông Enrico Avola Giám đốc, Ispettorato di Pubblica Sicurezza nói trong buổi tiếp kiến:
"Thực là một đặc ân của chúng con được gần gũi và bảo vệ Đức Thánh Cha, để đảm bảo sự an toàn của các cấu trúc cần thiết cho Đức Thánh Cha ban bố Huấn Quyền, và cũng để bảo vệ hàng triệu khách hành hương từ tất cả các góc trời của trái đất đến thăm và nghe các lời giáo huấn của Đức Thánh Cha."
Trong đáp từ Đức Giáo Hoàng cám ơn việc bảo vệ an ninh tại Quảng trường Thánh Phêrô và Vatican, nơi có hàng ngàn du khách tụ tập mỗi ngày. Ngài nói thêm rằng ơn gọi của con người là hòa bình và vai trò của các nhân viên an ninh là cần thiết cho xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng công việc của họ phải được phong phú hóa trong đức tin.
Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 nói:
"Tôi thành tâm hy vọng rằng công việc của anh chị em, đầy hy sinh và rủi ro, luôn luôn sống động nhờ đức tin Kitô giáo. Đức tin chắc chắn là một kho báu cao quý và là một giá trị tinh thần, mà gia đình anh chị em trao ban cho anh chị em, để đến lượt mình anh chị em được kêu gọi truyền lại cho con cháu."
Các viên chức Ispettorato đã tặng cho Đức Giáo Hoàng một tác phẩm điêu khắc một con tàu trong suốt, tiêu biểu cho Giáo Hội trong Năm Đức Tin.
6. Đức Thánh Cha tiếp kiến đoàn Hiến Binh Vatican
Trong buổi tiếp kiến 200 Hiến binh và lính cứu hỏa Vatican chiều ngày 11 tháng Giêng, Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy nhận ra nơi mỗi tín hữu hành hương người anh em của mình.
Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Bertone, Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống Đốc thành Vatican và các vị lãnh đạo khác.
Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cám ơn sự cộng tác và phục vụ của các Hiến binh Vatican, đồng thời ngài nhắn nhủ rằng “Trong mỗi tín hữu hành hương hoặc du khách, anh em hãy biết nhìn thấy khuôn mặt của một người anh em mà Chúa đặt trên đường của anh em, vì thế, hãy tiếp đón họ một cách nhã nhặn và giúp đỡ họ, cảm thấy họ là thành phần của đại gia đình nhân loại. Như tôi đã viết trong Sứ điệp mới đây nhân Ngày Hòa bình thế giới: “Việc thực hiện hòa bình tùy thuộc trước tiên nơi sự nhìn nhận một gia đình nhân loại duy nhất trong Thiên Chúa. Như Tông Thư Hòa Bình Dưới Thế đã dạy, gia đình này được hình thành nhờ những quan hệ giữa con người và giữa các tổ chức với nhau, được nâng đỡ và linh hoạt nhờ cảm thức cộng đồng với nhau.. Hòa bình là một trật tự được tình yêu làm cho sinh động và hội nhập, đến độ cảm thấy những nhu cầu và đòi hỏi của tha nhân cũng là của mình”
Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các Hiến binh và lính cứu hỏa Vatican tăng cường đời sống thiêng liêng cũng như dấn thân đào sâu đời sống đức tin Kitô, can đảm làm chứng đức tin trong mọi môi trường qua cuộc sống phù hợp với niềm tin.
Trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến đặc biệt này, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết, qua đó Đức Thánh Cha muốn khích lệ và bày tỏ lòng biết ơn của ngài đối với Đoàn Hiến Binh Vatican, sau một thời kỳ Đoàn này đã phải đáp ứng những thách đố đặc biệt khó khăn liên quan đến vụ ông Paolo Gabriele.
Đoàn Hiến Binh Vatican hiện nay có 130 nhân viên, dưới sự lãnh đạo của Ông Domenico Gianni. Cùng với các sĩ quan vệ binh Thụy Sĩ, ông là trưởng nhóm Hiến Binh cận vệ của Đức Thánh Cha.
Đoàn Hiến Binh Vatican hiện nay đảm nhận các chức năng như: công an, giữ trật tự công cộng, bảo vệ biên giới, cảnh sát tư pháp và cảnh sát lưu thông.
7. Đức Hồng Y Toronto nói Giáo Hội tại các nước thế giới thứ Nhất bị bao vây bởi chủ nghĩa cá nhân.
Giống như Giáo Hội tại nước láng giềng Hoa Kỳ, Giáo Hội Công Giáo Canada đang nhanh chóng thay đổi. Chủ nghĩa thế tục đang gia tăng và Giáo Hội thường thấy mình đang lúng túng trước một xã hội đang thay đổi nhanh chóng.
Là người đứng đầu của giáo phận Công Giáo lớn nhất, tại thành phố lớn nhất nước, Đức Hồng Y Thomas Collins thấy mình trước tuyến đầu của sự thay đổi.
Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Toronto nói:
"Mọi người, đặc biệt là với những ai thịnh vượng về vật chất, đều bắt đầu quên đi sự cần thiết đối với Thiên Chúa và họ bắt đầu có một cảm giác sai lầm, một ảo tưởng tự túc, và đó có thể trở thành một vấn đề trầm trọng".
Là một trong số những dân tộc giàu có nhất trên thế giới, xã hội Canada cũng là một trong những xứ sở phóng túng nhất. Mặc dù có truyền thống Kitô giáo mạnh mẽ, nước này hợp pháp hóa phá thai và hôn nhân đồng tính.
Trong môi trường như vậy, Đức Hồng Y Collins thừa nhận Giáo Hội phải đối mặt với một trận chiến khó khăn. Tuy nhiên, ngài tin là để chống lại các trào lưu thế tục hóa điều cần thiết là nhận ra và tăng cường một trong những nguyên lý cơ bản nhất của Giáo Hội Công Giáo là gia đình.
Đức Hồng Y Collins cho biết giáo phận cũng có thể hạn chế những ảnh hưởng của chủ nghĩa thế tục bằng cách tiếp cận với những ai đã xa lìa Giáo Hội và hiệp nhất anh chị em này với các giáo dân tích cực.
Ông mô tả chiến lược này thông qua chiếc nhẫn hồng y của mình, với những hình ảnh của Thánh Phaolô và Thánh Phêrô. Phaolô là vị tông đồ cho những người đã lạc xa khỏi Giáo Hội, trong khi Phêrô là mục tử của những người gần gũi với Giáo Hội.
8. Mở rộng các hoạt động mục vụ Công Giáo chữa lành và hòa giải cho những người phá thai
Quyết định phá thai, dù là tự ý hay bị bắt buộc, có thể dẫn những người có liên quan đến chỗ sa lầy trong đau buồn và tội lỗi; và có thể có những hậu quả rất lâu dài sau đó.
Đứng trên lập trường phò sinh, Giáo Hội rất cứng rắn về vấn đề này. Tuy nhiên, Giáo Hội cũng mở ra những con đường để tiếp cận với những người nam nữ chìm trong đau buồn vì đã phá thai.
Đứng trên tuyến đầu và ở trung tâm của sứ vụ này là chị Vicki Thorn, một nữ giáo dân Hoa Kỳ là người đã sáng lập ra Dự Án Mục Vụ Rachael.
VICKI THORN Founder, Project Rachel cho biết:
Đây là chuyện cần đến sự kín đáo. Dự án này không phải là chuyện chính trị, cũng chẳng hề được đề ra vì chính trị. Những người liên quan đến dự án là tuyệt đối an toàn cho những người nam nữ muốn gặp gỡ họ. Không có sự phán đoán, lên án, hay giận dữ gì cả, chúng tôi chỉ đơn giản muốn hiện diện để đồng hành với họ trong tiến trình chữa lành".
Công tác mục vụ này đã bắt đầu cách đây khoảng 28 năm tại Milwaukee. Nhưng nó đã nhanh chóng lan rộng trên khắp nước Mỹ, và trong gần 160 giáo phận Công giáo.
Nhóm này cung cấp việc đào tạo đặc biệt cho các linh mục, và tạo cơ hội để những người liên hệ đến những vụ phá thai có thể gặp gỡ riêng với các chuyên gia thần kinh, để giúp họ chữa lành tâm thần và tinh thần.
Công việc của họ tập chú vào những khoảng trống tinh thần gây ra từ vụ phá thai.
Chị VICKI THORN nói tiếp:
"Chúng tôi giúp trả lời các vấn nạn tinh thần chuyên biệt. Chẳng hạn như liệu việc phá thai có phải là một tội lỗi không thể tha thứ chăng? Thực tế là cả những phụ nữ theo thuyết vô tri hoặc vô thần, cũng vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi là mình đã xúc phạm đến một điều gì đó lớn hơn chính bản thân trong vũ trụ này".
Theo thống kê của dự án Rachel, nhiều phụ nữ đau khổ vì phá thai từ 5 đến 12 năm, đã không tìm kiếm sự giúp đỡ nào.
Trong thời gian ấy, không những dễ dính dấp với tội lỗi, họ còn dễ bị trầm cảm và lo lắng, và có thể dẫn đến các vấn nạn còn nghiêm trọng hơn.
Những lý do ấy thôi thúc chị Thorn tiếp tục công việc của mình.
Chị VICKI THORN nói thêm:
"Tân Phúc âm hóa là rất quan trọng trong thời gian này, bởi vì những phụ nữ đã phá thai và người phối ngẫu của họ đang xa lìa Giáo hội. Họ không dám quay về với Giáo Hội và đây là một lời mời gọi dành cho họ".
Mặc dù đã được thành lập cách đây gần ba thập niên, cho đến nay tổ chức vẫn chủ yếu hoạt động một cách thăm dò. Một phần là vì họ phải cậy dựa phần lớn vào những lời giới thiệu, do tính chất nhạy cảm và cá nhân của vấn đề.
Tuy nhiên chị Thorn tin tưởng rằng công việc chữa lành và hòa giải sẽ không chỉ tiếp tục, nhưng sẽ phát triển nhiều hơn ở các giáo phận Mỹ, và ở hơn 20 nước trên thế giới.
9. Đức Thánh Cha tiếp chính quyền địa phương Rôma
Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã gặp gỡ các quan chức chính quyền địa phương của thành phố Rôma vào sáng thứ Sáu 11 tháng Giêng. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha đã gởi lời chào đến thống đốc miền là bà Renata Poverini, và thị trưởng Rôma là ông Gianni Alemanno.
Bà Poverini đã trao tặng Đức Thánh Cha một dây stola thêu vàng. Đáp lại, Đức Thánh Cha Bênêđíctô Bênêđíctô thứ 16 đã tặng cho bà một khung ảnh của Vườn Vatican.
Trong bối cảnh tình hình kinh tế Châu Âu, thị trưởng Alemanno nói với Đức Thánh Cha rằng ông hy vọng năm 2013 sẽ là một năm tốt hơn. Sau đó ông trao tặng Đức Thánh Cha 13.000 euro (khoảng 17.000 USD) dưới hình thức các phiếu mua thực phẩm giảm giá, và Đức Thánh Cha sẽ phân phối các phiếu này cho các gia đình nghèo ở địa phương.
Theo truyền thống hàng năm, ông Alemanno cũng đã trao tặng cho Đức Thánh Cha một huy chương, là biểu tượng cho sự ra đời của thành phố vĩnh cửu, được mừng chính thức vào tháng Tư. Ông thị trưởng nói với Đức Thánh Cha: "Thông thường, huy chương được làm bằng vàng, nhưng năm nay, nó được làm bằng đồng".
10. Ái nữ của tân Đại sứ của Bosnia tặng Đức Thánh Cha một tranh vẽ
Bosnia-Herzegovina vừa cử một tân đại sứ tới Tòa Thánh. Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã chào đón bà Slavica Karacic, 37 tuổi, trong buổi trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha tại Điện Tông Tòa của Vatican. Cùng đi với nữ Đại sứ là phu quân của bà và hai người con, trong đó một cô con gái đã dâng tặng Đức Thánh Cha một tranh vẽ do cô bé thực hiện.
Bà Đại sứ giải thích tranh vẽ này với Đức Thánh Cha: "Trọng kính Đức Thánh Cha, đây là ảnh vẽ Ngài với cánh tay dang rộng, để Ngài có thể ôm choàng chúng con... Đây là quảng trường, và đây là cửa sổ phòng Ngài".
Đại sứ Slavica Karacic đã từng là đại sứ tại châu Mỹ Latinh vào năm 2006. Bên cạnh những kinh nghiệm ngoại giao, bà cũng có những kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực tài chính. Bà đã từng làm cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và cho Thủ tướng Chính phủ.
11. Đức Thánh Cha tiếp Hoàng tử Nam Tư sau cuộc tiếp kiến chung
Sau buổi tiếp kiến chung hôm 9 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã tiếp riêng Hoàng tử Nam Tư Vladimir Karadjordjevic và phu nhân là Công chúa Brigitta.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi bắt đầu với việc hoàng tử Vladimir hôn tay Đức Thánh Cha. Sau đó hoàng tử giới thiệu phu nhân là công chúa Brigitta với Đức Thánh Cha. Bà đã dâng tặng Đức Thánh Cha một món quà nhỏ được gói trong giấy màu sắc rực rỡ.
Hoàng tử Vladimir là một thành viên của Giáo Hội Chính Thống Serbia, nhưng ông nói rằng ông cam kết thúc đẩy "Sự khoan dung giữa tất cả các tôn giáo".
Đôi vợ chồng này thuộc về triều vua Karadjordjevic, vị vua cuối cùng cai trị Nam Tư, trước khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ và chế độ Cộng sản xuất hiện. Hoàng tử Vladimir là nhân vật thứ bảy trong thứ tự kế vị ngai vàng, sau Thái tử hiện nay là Alexander. Ông đã tích cực bênh vực việc khôi phục lại chế độ quân chủ Serbia, là quốc gia còn lại của Liên Bang Nam Tư.
12. Một đền thờ Công giáo phá kỷ lục số người viếng thăm trong năm 2012
Đền Đức Mẹ Aparecida gần Sao Paulo, Brazil vốn dĩ đã là một trong các đền thờ bên ngoài Vatican được nhiều người viếng thăm nhất. Tuy nhiên, số người đến thăm đền thờ đã đạt đến một kỷ lục chưa từng thấy trong năm 2012.
Theo Hội đồng Giám Mục Brazil, 11.114.639 người đã đến thăm Đền Thánh Đức Mẹ trong năm 2012, vượt hơn số lượt người của năm trước gần 215.000 người.
Ngoài Rôma, chỉ có Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico City vượt qua con số trên, với khoảng 20 triệu người đến viếng. Trong khi đó, Đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức có khoảng 6 triệu người đến viếng mỗi năm.
13. Gần 9 triệu người Phi Luật Tân tham gia cuộc rước kiệu tượng Chúa Vác Thánh Giá
Chính quyền địa phương của thủ đô Manila nói rằng, cuộc rước kiệu tượng Chúa vác thánh giá hôm 09 tháng Giêng đã diễn tiến tốt đẹp mà không có bất kỳ chuyện đáng tiếc nào. 9 triệu người đã tham dự vào biến cố này, tức là vượt qua số người tham dự cuộc lễ năm ngoái gần 1 triệu người.
Hàng triệu người đã đổ xô đến các đường phố Manila, để tham gia cuộc rước kiệu tượng Chúa Nadarét Đen, một bức tượng gỗ xám mô tả Chúa Giêsu đang vác cây thánh giá.
Trong cuộc rước kiệu, đông đảo anh chị em tín hữu đã tìm cách để hôn hoặc sờ tay vào bức tượng.
Theo lịch sử tượng này, một linh mục đã mua bức tượng Chúa Nadarét ở Mexico vào thế kỷ 17. Trên chuyến tàu về Phi Luật Tân, tượng bị cháy, nhưng thay vì bị thiêu cháy vụn, tượng chỉ đổi qua màu xám tối hơn mà thôi.
Tượng Chúa Nadarét Đen, được người mộ đạo gọi bằng tiếng Tây Ban Nha là Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tiếng Tagalog ở Phi Luật Tân gọi là “Poong itim na Nazareno” là một tượng gỗ màu tối xám, lớn bằng người thật, Chúa Giêsu Kitô vác thập giá trong cuộc khổ nạn và đau khổ của Chúa. Nhiều người Phi Luật Tân cho hay là đã nhận được phép lạ từ tượng này.
Nguyên thủy bức tượng có màu sáng hơn, nhưng tương truyền rằng tượng đã được đổi qua màu tối xám, sau khi bức tượng sống sót từ một vụ cháy thuyền buồm khi đang trên đường từ thành Acapulco thuộc Mexico đến Phi Luật Tân. Bức tượng hiện đang được lưu giữ trong Tiểu Vương Cung Thánh Đường Chúa Kitô Thành Nadarét ở quận Quiapo, Manila, Phi Luật Tân, nơi tượng được tôn kính mỗi ngày thứ Sáu với một tuần cửu nhật và các Thánh Lễ.
Việc tôn kính tượng Chúa Nadarét Đen được bắt nguồn từ người Phi Luật Tân là dân tộc tự đồng hóa mình với cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô. Nhiều người sùng kính tượng Chúa Nadarét Đen cho rằng, sự nghèo đói và những vật lộn kiếm miếng ăn hàng ngày của họ liên hệ đến Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, được bức tượng diễn tả. Vị thánh bổn mạng của Tiểu Vương Cung Thánh Đường là thánh Gioan Tẩy Giả, nhưng tượng Chúa Nadarét xem ra nổi tiếng hơn. Các tín hữu tỏ lòng tôn kính với bức tượng ở phần cuối của mỗi Thánh lễ trong đền thờ, bằng cách vỗ tay của họ.
Đức Thánh Cha Innôcentê 10 đã phê duyệt việc tôn kính bức tượng vào năm 1650 và cho thành lập Huynh đoàn Chúa Giêsu Nadarét Chí Thánh. Đức Thánh Cha Piô Đệ Thất đã ban phép lành Tòa Thánh cho tượng vào năm 1880, và ban ơn toàn xá cho những người cầu nguyện đạo đức trước bức tượng.
Tượng Chúa Nadarét Đen được rước kiệu công khai vào ba dịp trong năm: Ngày đầu năm mới, Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, và ngày 9 tháng Giêng, khi tuần cửu nhật đầu tiên được bắt đầu tượng được cung hiến tại Vương Cung Thánh Đường. Sự kiện lôi cuốn hàng triệu tín hữu đứng đông đảo dọc các con đường rước kiệu ở Trung Tâm Manila.
14. Medugorje
Medugorje là một thị trấn trong khu vực Herzegovina của miền Tây Bosnia và Herzegovina, cách Mostar khoảng 25 cây số về phía Tây Nam, và gần biên giới của Croatia. Thị trấn này là một phần của thành phố Čitluk. Từ năm 1981, đây đã trở thành một địa điểm hành hương tôn giáo nổi tiếng, do những tuyên bố về các cuộc hiện ra của Đức Trinh nữ Maria với sáu người Công giáo địa phương.
Medugorje có nghĩa là "ở giữa núi". Ở độ cao 200m trên mực nước biển, với khí hậu ôn hòa Địa Trung Hải. Thị trấn gồm 4.000 người dân Croatia thuần chủng. Giáo xứ Công giáo Rôma bao gồm năm làng lân cận, là Medugorje, Bijakovići, Vionica, Miletina và Šurmanci.
Ngày 24 tháng 6 năm 1981, một nhóm sáu thanh niên, thiếu nữ nói rằng Đức Maria đã hiện ra với họ trên đồi Crnica tại ấp Bijakovići, và ngay sau đó họ phải đối đầu với cơ quan nhà nước Nam Tư.
Các tặng vật của khách hành hương tại địa điểm bị cảnh sát tịch thu, và đường đi đến nơi gọi là Đồi Hiện Ra bị phong tỏa.
Vào tháng 10 năm 1981, linh mục Jozo Zovko, cha xứ vủa thị trấn, đã bị kết án lao động khổ sai ba năm rưỡi, vì bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu chủ trương dân tộc quá khích. Sau khi Tổ chức Ân xá Quốc tế, và nhiều tổ chức khác, kêu gọi trả tự do cho ngài, trong một phiên xử kháng cáo, Tòa án Liên bang Nam Tư ở Belgrade đã giảm án tù xuống còn một năm rưỡi. Năm 1983, cha Jozo Zovko được trả tự do.
Trong những năm cuối cùng trước khi Liên Bang Nam Tư tan rã, việc đi lại của khách hành hương đã không còn bị nhà nước cản trở nữa.
Tiếp sau các phúc trình về các cuộc hiện ra, các Giám mục kế tiếp của Mostar cho rằng các báo cáo hiện ra là vô căn cứ. Vào tháng 3 năm 2010, vì ích lợi chung, Tòa Thánh loan báo rằng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã thành lập một ủy ban điều tra, bao gồm các Giám mục, các nhà thần học, và các chuyên viên, dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Camillo Ruini, cựu giám quản Giáo Phận Rôma của Đức Thánh Cha.
15. Trên 1 triệu người đổ về Paris tuần hành bảo vệ hôn nhân
Ngày Chúa Nhật 13 tháng 01, đã có hơn 1 triệu người xuống đường tại Paris để chống đối dự luật "hôn nhân" cuả tổng thống Francois Hollande, dự định sẽ đệ trình lên Quốc Hội Pháp vào ngày 29 tháng 01 này.
Dự luật tái định nghiã Hôn Nhân là "Hợp đồng giữa hai người có giới tính khác nhau hoặc có cùng giới tính". Bộ luật cũng đổi hai tên gọi "cha" và "mẹ" thành "quan hệ dưỡng dục 1" và "quan hệ dưỡng dục 2" (parent 1 and parent 2) để làm danh xưng chung cho mọi thành phần phụ huynh bao gồm những cặp hôn nhân đồng tính muốn có con nuôi.
Một số người phản đối dự luật này nói rằng, làm như vậy sẽ tước đoạt khỏi xã hội quan niệm về tình dục dựa trên sự khác biệt giới tính tự nhiên và sẽ tạo ra một khuôn mẫu mới, cho một "trật tự nhân chủng mới", dựa vào sở thích cá nhân mà thôi. Những người phản đối cũng nói rằng, động thái này sẽ tước bỏ quyền cuả trẻ em, là có một người mẹ và người cha, và đề nghị dự luật cần phải được đưa ra trưng cầu dân ý.
Những người chống đối dự luật cũng nhấn mạnh là họ không chống đối cá nhân ai, kể cả các người đồng tính, mà chỉ là để bảo vệ "các định chế đã hình thành nên cơ cấu xã hội của nước Pháp".
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, các phong trò phò sinh, các giáo xứ, các trường học Công Giáo trong khu vực Washington DC đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc tuần hành phò sinh tại thủ đô vào ngày 25 tháng Giêng.
16. Đức Thánh Cha tiếp Hoàng tử Albert và Công Chúa Charlenne
Hoàng tử Monaco, Albert Đệ Nhị đã gặp gỡ với Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 tại Vatican. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha tiếp Hoàng Tử Albert Đệ Nhị, nhưng là lần đầu tiên ngài tiếp phu nhân hoàng tử là Công Chúa Charlenne. Công Chúa theo đúng lễ tiết đã mặc một chiếc áo dài màu trắng, mà những phu nhân theo đạo Công Giáo trong hoàng gia Monaco được phép mặc.
Ba vị nói chuyện với nhau khoảng 15 phút, trong thời gian đó, Đức Thánh Cha đã đề cập đến nghề nghiệp chuyên môn của Công Chúa Charlenne. Trước khi kết hôn với hoàng tử, cô là một vận động viên bơi lội.
Hoàng tử của Monaco đã tặng Đức Giáo Hoàng một cuốn sách được viết bởi Đức Cố Hồng Y Jerome Grimaldi, cũng như hình ảnh của vị Hồng Y. Ngài là một thành viên trong gia đình của hoàng tử.
Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã tặng cho vợ chồng hoàng gia hai bản phác thảo của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.
Mừng ngày Sinh Nhật Cô Maria Trần Thị Kim Danh.
Cộng Đoàn kính chúc Cô nhiều niềm vui, sức khỏe, an nhiên. Xin Chúa luôn yêu thương và ban cho Cô nhiều ân sủng,
để Cô luôn là người trợ tá uy tín nhất của Thầy. Cô luôn là người Mẹ tinh thần cho chúng con những khi cần lời ủi an, là người bạn cho chúng con những khi cần sự chia sẽ...
Chúc mừng sinh nhật Thầy Giuse Nguyễn Hùng Cường (10-05-2019)
Chúc mừng sinh nhật Thầy!
Cộng Đoàn GĐ STMTY mừng tuổi mới của Thầy.
Với bao yêu thương Chúa đã đặt để Thầy đến với đời và đến với chúng con.
Mừng Thầy thêm tuổi mới, chúng con kính chúc Thầy Sức Khỏe, Hồng Ân và Tình Yêu Chúa tràn đầy.
Xin Chúa luôn đồng hành cùng Thầy trong cuộc sống và trong suốt hành trình STMTY này...
Trong ngày vui mừng sinh nhật tuổi 60 của Cô, chúng em không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn nơi Cô đã cùng Thầy đồng hành, xây dựng nên Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình yêu. Xin Chúa ban xuống trên Bà cùng gia đình nhiều hồng ân, cách riêng xin Chúa Ba Ngôi cùng Mẹ Maria ban xuống trên Cô tràn đầy ơn hồn xác. Mong Cô luôn khỏe mạnh để cùng Thầy tiếp bước trên sứ vụ mà Chúa trao cũng như là một nhân chứng tình yêu của Ngài nơi trần thế...
Chúc mừng sinh nhật Thầy Giuse Nguyễn Hùng Cường (10-05-2018)
Mừng ngày vui của Thầy!!! Lời đầu tiên cho chúng con xin gửi đến Thầy lời tri ân và lòng biết ơn của chúng con, vì những gì Thầy đã dành cho chúng con.
Thưa Thầy, Cứ vào tháng năm của mỗi năm, chúng con lại có dịp quây quần bên Thầy, bên đại gia đình STMTY để cùng mừng ngày vui của Thầy và mỗi năm chúng con đều có những cảm nhận riêng...
Niềm hạnh phúc của những thành viên Cộng Đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu chính là mỗi lúc được đến Cộng Đoàn, được biết thêm những điều mới, học thêm những điều hay về cuộc sống này. Đặc biệt hơn chính là mỗi ngày thành viên được nhìn thấy khuôn mặt thân thương, nụ cười hiền dịu của thầy cô. Thành viên Cộng Đoàn đang được đi trên một con thuyền trên dòng sông tri thức, mà người lái đò chính là Thầy Cô...
Trong tâm tình tạ ơn Chúa, Cộng Đoàn xin gởi đến Thầy Giuse những lời cầu chúc trong ngày sinh nhật của Thầy hôm nay.
Qua một số lần Thầy chia sẻ về cuộc đời mình, chúng em tạ ơn Chúa vì đã gởi Thầy đến với chúng em. Tạ ơn Thánh Cả Giuse – Thánh bổn mạng của Thầy đã bảo trợ và chuyển cầu cùng Chúa. Cảm tạ các Đấng sinh thành đã dưỡng nuôi và giáo dục Thầy từ thời ấu thơ. Cảm tạ các linh mục, các người thầy trong thời thiếu nhi và trong chủng viện đã truyền dạy cho Thầy biết bao nhân đức...
Cộng Đoàn gởi đến Cô lòng cảm ơn chân thành. Chúng con thấy mình thấy hạnh phúc vì có Cô luôn đồng hành với chúng con trên con đường hẹp. Con đường luôn có những bản tình ca Giêsu mà chúng con được biết đến vào mỗi tối thứ Ba sinh hoạt chung. Chúng con được cô yêu thương tập cho từng nốt nhạc. Chúng con thấy mình yêu Chúa nhiều và cũng dễ dàng cầu nguyện với Chúa nhiều hơn.
Vì hát thánh ca là cầu nguyện hai lần. Mừng Cô thêm tuổi mới, chúng con kính chúc Cô sức khỏe, sự bình an, hạnh phúc và ơn Chúa luôn tràn đầy trên cuộc đời phục vụ của Cô...
Hội đồng Giám mục Việt Nam bế mạc Hội nghị Thường niên kỳ I-2016
Từ ngày 04-04-2016, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành họp Hội nghị thường niên kỳ I-2016 tại Toà Giám mục Thái Bình. Tối thứ Năm 07-04-2016, Hội nghị bế mạc sau giờ chầu Thánh Thể. Sáng thứ Sáu 08-04-2016, các Đức giám mục chia sẻ niềm vui và hiệp thông với giáo phận Thái Bình trong Lễ mừng 80 năm thành lập giáo phận và Khánh thành Nhà Chung của giáo phận.
Sau đây là Biên bản của Hội nghị...
Mừng sinh nhật Cô kính yêu!
Sự hy sinh rất lớn của Cô có kết quả cho Cộng Đoàn trong hơn 20 năm qua, mà từng thành viên chúng em cần ghi nhớ. Sôi nổi, nhiệt tâm, dịu dàng nhưng kiên quyết là những đức tính mà chúng em cần học hỏi nơi Cô. Trong ngày mừng sinh nhật Cô hôm nay, chúng em xin chúc Cô luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để luôn bên cạnh trợ sức cho Thầy...
Toàn thể Cộng Đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình yêu kính chúc Thầy nhiều sức khỏe, niềm vui và tình yêu. Chúng con cảm ơn Thầy trong suốt 20 năm qua đã luôn dành hết tình yêu, tâm huyết để dạy dỗ và dẫn dắt chúng con. Thầy luôn như người Cha, người bạn, người anh, người Thầy bên chúng con những lúc chúng con vui cũng như buồn, Thầy luôn bên cạnh...
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 4/01 - 11/01/2013 - Giáo Hội tại Campuchia
1. Buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 9 tháng Giêng Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 9 tháng Giêng, tức là buổi tiếp kiến chung thứ hai trong năm nay, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã giải thích mầu nhiệm Nhập Thể, khi Con Thiên Chúa xuống thế làm người và cư ngụ giữa chúng ta...
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 27/12/2012 - 03/01/2013 Hướng đến 10 sự kiện năm 2013
1. Ngày cầu cho hòa bình thế giới
Hôm mùng một Tháng Giêng, ngày đầu Năm mới, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tham dự trong thánh lễ có các vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và các vị trong giáo triều Rôma, các vị đại sứ trong ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh và hơn 10,000 anh chị em tín hữu...
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 20 - 26/12/2012 Đại Lễ Giáng Sinh
Chiều 24 tháng 12 đã có lễ nghi khai mạc hang đá tại quảng trường thánh Phêrô do Đức Hồng Y Angelo Comastri, Linh mục trưởng đền thờ Thánh Phêrô chủ sự, với sự tham gia của các ca đoàn bao gồm một ca đoàn thiếu nhi. Khác với những năm trước, các tượng được đặt trong hang đá không to như người thật nhưng nhỏ hơn và gồm đến 100 tượng...
Thế Giới Nhìn Từ Vatican: 14 - 20/12/2012 Giáng Sinh tại Nga
1. Buổi triều yết chung thứ Tư 19.12.2012
Lễ Chúa Giáng Sinh mời gọi chúng ta noi gương Mẹ Maria sống khiêm nhường, vâng phục tiếp đón Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người, và luôn tin tưởng trong mọi hoàn cảnh vui buồn và cả trong đêm đen của cuộc sống...
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 30/11 - 6/12/2012 - Chào đón Giáng Sinh trên thế giới
1. Buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 5 tháng 12
Tại buổi tiếp kiến chung tại đại thính đường Phaolô Đệ Lục hôm thứ Tư 5 tháng 12, trong tuần đầu tiên của Mùa Vọng, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã kêu gọi các tín hữu hãy suy tư và tuân theo kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại...
Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC): Ngày làm việc thứ năm và kết thúc
Ngày làm việc cuối cùng của FABC X tại Xuân Lộc diễn ra với chủ đề: “FABC tái cam kết dấn thân cho sứ vụ của Giáo hội tại châu Á.” Ngày thứ năm và cũng là ngày làm việc cuối cùng, các đại biểu FABC họp hai phiên toàn thể, nghe diễn văn ngắn của Đức TGM Savio Hon Tai-Fai từ Bộ Truyền Giáo và nghe báo cáo của Ban thư ký Trung ương FABC...
Đại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần thứ X: Các đại biểu đến Việt Nam
Sáng hôm qua, Chúa Nhật 09.12.2012, Đức hồng y Oswald Gracias, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), cùng với một số giám mục và chuyên viên của FABC đã đến phi trường Tân Sơn Nhất để chuẩn bị tham dự Đại hội toàn thể FABC lần thứ X, tổ chức tại Tòa giám mục Xuân Lộc, Việt Nam...
Bí thư riêng của Đức Thánh Cha trở thành Tổng Giám Mục
ĐTC đã bổ nhiệm vị bí thư riêng của ngài, Đức Ông Georg Gaenswein, làm Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, đồng thời thăng làm TGM hiệu tòa Urbisaglia. Đức Ông Gaenswein người Đức, kế nhiệm Đức TGM James Harvey, người Mỹ, mới được thăng Hồng Y và làm Giám quản Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đức tân TGM Gaenswein năm nay 56 tuổi, thuộc Tổng giáo phận Freiburg...
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 23 - 29/11/2012 - Công Nghị Tấn Phong 6 vị tân Hồng Y
1. Công Nghị Tấn Phong cho 6 vị tân Hồng Y
Biến cố nổi bật trong tuần qua là Công Nghị Tấn Phong cho 6 vị tân Hồng Y diễn ra tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào sáng thứ Bẩy, 24 tháng 11. Đây là lần thứ hai trong năm nay, Đức Thánh Cha bổ nhiệm các vị Hồng Y mới. Tưởng cũng nên nhắc lại là vào ngày 18 tháng 2, ngài đã tấn phong cho 22 vị tân Hồng Y trong đó có 10 vị thuộc các cơ quan trung ương Tòa Thánh...
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 9-15/11 - Vai trò các ca đoàn trong Năm Đức Tin
1. Buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 14 tháng 11
Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 14 tháng 11, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã khích lệ anh chị em tín hữu hãy làm chứng về đức tin và niềm hy vọng Kitô Giáo của mình trong một thế giới đang bị thống trị bởi một thứ chủ nghĩa vô thần "thực dụng"...