ÔNG GIÀ ẤY
 Chiều đón con đi học về nghĩ về cộng đoàn, nghĩ về Thầy với sinh nhật lần thứ 60 sắp tới, bất chợt nó hỏi con gái:
- Con thấy Ông Cường dạo này thế nào?
- Dạo này con ngồi trên con thấy Ông Cường già lắm rồi, da nhăn nheo, tóc trắng trắng, mặt còn có nhiều nốt ruồi đen đen nữa.
Bất chợt giật mình trước câu trả lời của con. Phải, Thầy già lắm rồi vậy mà nó chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Trong mắt nó:
Ông già ấy là người sáng lập ra Cộng Đoàn Sống tin mừng tình yêu, và hai mươi ba năm qua vẫn làm việc không ngừng, cống hiến hết mình.
Ông già ấy chưa bao giờ vắng mặt vào tối thứ ba, chưa bao giờ vắng mặt trong bất cứ sinh hoạt nào của cộng đoàn.
Ông già ấy là người nghĩ ra những ý tưởng, lên kế hoạch, chuẩn bị bài vở cho mọi hoạt động của cộng đoàn và luôn hoàn thành nó một cách xuất sắc.
Ông già ấy là người truyền lửa cho mấy trăm người trẻ, là gương sáng, là đuốc dẫn đường, là người hướng dẫn cho họ và cũng là người đồng hành, là trạm tiếp sức cho họ trong mọi bước đường của cuộc sống.
Ông già ấy là người mà con gái nó và mọi thiếu nhi trong cộng đoàn vừa yêu mến, vừa vâng lời răm rắp - điều mà cha mẹ chúng không thể nào làm được.
Ông già ấy là người con hiếu thảo, người chồng tuyệt vời và là người Cha mẫu mực nhất mà nó từng biết.
Ông già ấy chưa bao giờ vắng mặt trong bất cứ cuộc hành trình nào: mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng mỗi năm. Sinh hoạt cộng đoàn, tĩnh tâm, ma chay cưới hỏi, làm từ thiện những vùng sâu vùng xa, cho tới du lịch trong nước ngoài nước và luôn đi tiên phong với nự cười trên môi cộng với những bước chân chưa bao giờ thấy mệt mõi.
Ông già ấy là người mang lại cho nó một cuộc sống mới, một gia đình mới, rộng lớn, bao dung nhưng cũng đủ yêu thương, sẻ chia và cả nghiêm khắc để cho nó thật sự trưởng thành.
Và trên hết Ông già ấy là người đã mang nó đến với Chúa thật sự. cho nó nhận ra Chúa yêu nó biết dường nào, nhờ đó mà nó biết đáp trả, biết yêu thương theo cách của Chúa.
Ông già ấy…
Ông già ấy…
Không giấy bút nào có thể viết hết về ông già ấy trong lòng nó.
Và thật sự ông già ấy trong lòng nó chưa bao giờ già. Có chăng đi nữa cũng chỉ là con số 60. Người ta nói vậy là đã trọn đời người. Nó nghĩ với ông ấy chỉ là “gừng càng già càng thơm” mà thôi. Ông già ấy vẫn mãi là loài hoa quý, vẫn mãi khoe sắc, vẫn mãi thu hút ong bướm ngắm nhìn và say sưa hút mật.
Và Ông già ấy sắp đón sinh nhật lần thứ 60. Một con số tròn trĩnh và vô cùng ý nghĩa với Ông già ấy và cả với nó, với Cộng đoàn. Ông đã sống 60 năm cuộc đời trong yêu thương và cống hiến không mệt mõi. Chúc Ông một sinh nhật thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. Chúc Ông qua một bước đường mới luôn bình an và nhiều niềm vui trong Chúa và cộng đoàn. Và chúc Ông mãi mãi là ông già đáng yêu, vui vẻ, với những bước chân mạnh khỏe và nụ cười tươi trên môi như thương hiệu của Ông bao năm qua. Mãi như vậy Ông nhé.
CHÚC … MỪNG … SINH … NHẬT… ÔNG.
Con
Maria Nguyễn Thị Trúc Chi
|