CÂU CHUYỆN CỦA CARR

Anh ta đi bộ suốt đêm để đến đúng giờ cho ngày làm việc đầu tiên của mình. Ông chủ của anh rất ấn tượng, đã tặng anh một chiếc xe hơi.
Khi một sinh viên của đại học Alabama bị hư xe vào buổi tối trước ngày nhận việc đầu tiên của mình. Anh chỉ biết rằng có một việc anh không thể: làm xấu hổ chính mình.
Thế là anh đi bộ đến nơi mình sẽ làm việc. Hơn 30km!
Sau khi xin quá giang mà không được, Water Carr đã đi bộ suốt đêm từ Homewood, Alabama, phía Nam của Pelham. Anh cần có mặt cho công việc tại công ty vận chuyển Bellhops, mặc dù điện thoại của anh cho biết phải mất 7 tiếng đi bộ.
Carr 20 tuổi, nói: “Tôi không phải là người đầu hàng. Tôi không thể thấy mình làm chuyện đó. Tôi chỉ bị đánh bại nếu tôi cho phép mình bị đánh bại”.
Và điều gì xảy ra khi một người cương quyết phải đến chỗ làm đúng giờ như dự tính – Một cộng đồng đã cùng nhau giúp thay đổi một cuộc đời.
Các sĩ quan cảnh sát địa phương đã giúp
Anh bắt đầu chuyến đi vào lúc 11g40 tối thứ Sáu ở Homewood, một vùng ngoại ô của Birmingham. Anh đến Pelha khoảng trước 4 giờ sáng thứ Bảy. Nhưng còn một chặng đường dài trước mặt nữa để đến được địa chỉ của người phụ nữ đã thuê anh làm công việc vận chuyển.
Viên sĩ quan cảnh sát Pelham, Mark Knighten, đang đi tuần trong phiên trực của mình, thấy Carr đang ngồi dưới đất, thở hổn hển. Vì trời còn quá tối, nên Knighten tấp xe vào xem có chuyện gì xảy ra.
“Sau một phút nghe câu chuyện của cậu ta, chúng tôi thích chí. Wow, cậu bé này thật kiên quyết”, viên cảnh sát cho biết.
Knighten cùng hai đồng nghiệp đưa Carr đi ăn sáng và mua cho Carr luôn phần ăn trưa. Rồi họ đưa anh đến một nhà thờ để nghỉ, trước khi ca làm việc 8 giờ của anh bắt đầu.
Vài tiếng sau, Carr tiếp tục đi bộ, một sĩ quan cảnh sát khác tìm ra anh và lái xe đưa anh đến đúng địa chỉ mà anh sẽ làm việc, nhà của Jenny Lamey ở Pelham.
Vì Carr đến sớm, nên Lamey hỏi anh có muốn lên lầu nhà cô nghỉ ngơi, chờ những nhân viên vận chuyển khác đúng giờ sẽ đến làm việc không. Anh trả lời không và bắt đầu công việc của mình.
Lamey quá ấn tượng với câu chuyện của Carr, cô chia sẻ những tư tưởng của mình trên Facebook như sau:
“Tôi không thể kể hết cho các bạn tôi cảm thấy thế nào về Walter và hành trình của cậu ta.
“Cậu bé vui tươi, tốt bụng, khiêm tốn và có những mơ ước lớn lao! Cậu làm việc chăm chỉ và siêng năng. Tôi không thể tưởng tượng bao nhiêu lần trong chuyến hành trình cô đơn dài hơn 30km trong đêm trường, cậu cảm giác muốn quay trở về. Bao nhiêu lần cậu phải tự hỏi, đây có thật là một ý tưởng đúng đắn không. Bao nhiêu lần cậu muốn tìm một chỗ để ngồi hoặc nằm xuống chờ trời sáng, lúc mà cậu có thể tìm một ai đó chở cậu trở về nhà. Nhưng cậu bé vẫn tiếp tục đi và đã đến đây! Tôi hoàn toàn nễ phục cậu bé này!”
Và ông chủ của Carr hành động
Khi Luke Marklin, giám đốc của công ty Bellhops, biết được câu chuyện của Carr qua Facebook của Lamey, ông ấn tượng với tính cách và sự kiên quyết của Carr.
Marklin nói: “Chúng tôi là một công ty cố gắng thay đổi sự đổ vỡ, chứ không phải là công ty khách hàng thân thiết. Chúng tôi cố gắng biến chuyển điều đó với tình cảm và lòng can đảm. Và khi tôi đọc câu chuyện này vào ngày Chúa Nhật, tôi đã bị đánh động, và tôi không thể nghĩ ra một câu chuyện khác tốt hơn cho công ty này hướng tới”.
Marklin quyết định rằng, một điều trong tính cách vượt trội của Carr có thể đại diện cho công ty, đó là sự vận chuyển đáng tin cậy, ông sẽ làm gì đó cho cậu bé.
Và ông chủ đã tặng cho Carr chiếc xe hơi Ford Escape 2014 của ông.
Marklin nói: “Chiếc xe sẽ được sử dụng cho nhiều công việc tốt hơn. Cậu ta thật tuyệt vời. Cậu ta là mẫu người lý tưởng cho công việc của chúng tôi”.
Hứng khởi vì câu chuyện của Carr, Lamey đã bắt đầu vận động quyên góp để giúp cậu bé, cô mong sẽ quyên được khoảng 2.000 đô la. Vào chiều thứ Ba, số tiền đã đạt hơn 11.000 đô la Mỹ.
Carr ngạc nhiên thích thú vì sự ủng hộ anh nhận được.
Anh nói: “Tôi vẫn đang bị choáng ngợp. Tôi cám ơn ông chủ… Tôi cám ơn mọi người đã dành thì giờ để lắng nghe câu chuyện của tôi”.
(Elizabeth Elkin & Brandon Griggs, CNN – 18.7.2018)
Trần Thị Kim Danh chuyển ngữ
(STMTY)
|