Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
Phút nói thật 
 
HỌ TÌM CÁI MỚI, MÌNH TỰ LÀM MỚI

Trong nhìn nhận của cộng đồng, tôi nghĩ, đàn ông chịu nhiều thiệt thòi nhất. Những gì không hay ho, thiên hạ cứ mạnh tay trút lên đầu họ. Bất công quá! Ta thử nghe: “Sông bao nhiêu nước cũng vừa/ Trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng”; hoặc “Đàn ông dăm bảy lá gan/ Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người”… Điều này khẳng định rằng đàn ông vốn tham lam, lúc nào cũng thích tòm tem, thích tìm “của lạ”, càng nhiều càng tốt. Khi cười cợt đàn ông ham thích cái mới, cũng nên thử lý giải để cảm thông “nỗi khổ” của họ.

Khi bước ra đường, có típ đàn ông nhìn qua thấy “chim sa, cá lặn, nguyệt thẹn, hoa nhường”; nhìn lại thấy “người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn”. Trong khi đó, vợ nhà thì sao? Chỉ hiện lên một hình ảnh lam lũ, già nua hay một nhan sắc đào tơ mơn mởn? Lập tức họ có sự so sánh, dù không muốn vẫn hiện lên trong tâm tưởng. Sống trên đời, ai cũng luôn hướng về cái đẹp, thế thì khi đứng trước cái đẹp “ngoài luồng” đó, lẽ nào nhắm mắt làm ngơ? Cho dù những rào cản về luân lý, đạo đức có giăng chằng chịt thì họ cũng bằng mọi cách vượt qua. Khi đã “tiếp cận”, có người kịp dừng lại, có người chết mê chết mệt đến độ quên đường về. Dư luận xã hội đổ lỗi cho họ, chỉ trích họ. Nhưng tại sao lại không tỏ ra thông cảm vì đàn ông vốn nhẹ dạ và trẻ con… lắm kia mà! Đứa trẻ nào lại không có những giây phút dại khờ?

Lại có típ đàn ông, quanh năm chỉ “cơm nhà”, nhưng rồi chung quanh có quá nhiều “phở” mời mọc thì giây phút bốc đồng nào đó cũng có lúc tặc lưỡi: “Ừ, thì cứ thử xem sao!”. Thế là có người “ngộ độc”, có người cảm thấy mình phởn phơ ra, trẻ trung hơn. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, bản chất của  đàn ông vốn thích mạo hiểm, vậy thì trên hành trình đi tìm cái mới cũng là biểu hiện của sự mạo hiểm đó. Sao ta không cảm thông cho họ?

Lại có típ đàn ông quanh năm tất bật với công việc, lúc quay về nhà mệt đứ đừ, đã thế “cơm nhà” lại khê, lại nhão, lại nguội… thì còn có thể hứng thú được không? Trong khi đó những khó khăn, thuận lợi của công việc chỉ chia sẻ được với nữ đồng nghiệp. Mà các cô ấy vừa đẹp, vừa ngoan, vừa xinh, vừa “gọi dạ bảo vâng” sướng con ráy, thử hỏi người đàn ông nào lại không muốn “trút bầu tâm sự”?

Đàn ông muốn tìm đến cái mới, nhiều cái mới là lẽ tự nhiên của Tạo Hóa. Cho dù họ biết rằng phải trả giá, có khi giá rất đắt nhưng họ vẫn chấp nhận. Đàn ông là vậy. Thế mới là đàn ông.

Muốn “ngăn chặn” cái tính xấu này không thể chỉ bằng dư luận xã hội, rào cản của luân lý, đạo đức… Theo tôi, người phụ nữ phải biết khai thác vũ khí lớn nhất mà họ đang sở hữu. Vũ khí đó là gì? Có phải tình chồng nghĩa vợ ràng buộc? Là sợi dây con cái ruột rà máu thịt? Là tài sản đôi bên đã tạo dựng? v.v… Đúng nhưng vẫn chưa đủ. Bởi nghĩ cho cùng, đứa trẻ con trong tâm tính của người đàn ông vẫn còn tồn tại lâu dài lắm. Vấn đề không phải là sự “giáo dục”, ngăn cản, răn đe họ mà cái chính vẫn là người phụ nữ phải biết tự làm mới chính mình. Tự “nâng cấp” mình lên trong mọi trường hợp. Làm mới từ nhà bếp đến cả lúc lên giường. Từ hình thức đến nội dung. Có quyết liệt và có “chiến lược” lâu dài như thế, mới có thể dập tắt cái sự ham hố đi tìm cái mới của người đàn ông.  

LÊ MINH QUỐC
(PNO)


Tài liệu về vấn đề khiêu dâm và bạo lực trong các phương tiện truyền thông: Ứng phó mục vụ (3/5/2024)

Bôi bẩn thành phố (4/4/2024)

Ba lợi ích của việc ăn chay theo thánh Tôma Aquino (15/2/2024)

Vứt rác sang hàng xóm (5/1/2024)

Cấp đổi thẻ Căn cước mới từ ngày 01/07/2024: Những điều cần nắm rõ (26/12/2023)

Tôi đã thấy (4/12/2023)

Khủng hoảng môi trường: triệu chứng - nguyên nhân - chữa trị (25/10/2023)

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2023 - Lòng bừng cháy, chân bước nhanh (4/10/2023)

Cách đánh giá an toàn phòng cháy khi thuê, mua căn hộ (15/9/2023)

Học gì không thất nghiệp? (31/8/2023)

Bia ôm (3/3/2012)

Đừng xét đoán (26/2/2012)

Tình yêu trong mắt chúng ta (22/2/2012)

Mẹ của "thí sinh quăng bom" bênh con mù quáng ? (19/2/2012)

Thêm một chút văn hóa (8/2/2012)

Chánh Ngữ (2/2/2012)

Tản mạn cuối năm (20/1/2012)

Ước mơ đầu năm của 1 tỉ người: 1 bữa ăn ngon lành! (17/1/2012)

Tủ sách Tuổi Hoa (11/1/2012)

Hất nó xuống, bước lên trên (5/1/2012)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn