LIỆU HỌ CÓ HẠNH PHÚC HƠN?
Khi sóng đôi cùng Kate Middleton dưới mái vòm giáo đường Westminster trong hôn lễ trưa 29.4.2011, hẳn Hoàng tử William và vợ mới cưới vừa cảm thấy hạnh phúc dâng trào, vừa bùi ngùi, thương cảm.
Ký ức không thể nào quên được về người mẹ đã quá cố, Công nương Diana, len lỏi trong con tim chàng. Còn những người khác sẽ tự hỏi: Liệu cô dâu mới có nhiều cơ hội hạnh phúc hơn bà mẹ chồng nổi danh?
Đám cưới Diana và Charles năm 1981
“Lần cuối có mặt trong thánh đường Westminster, tim tôi nặng trĩu khi nhìn thấy hai cậu con trai cúi đầu lặng lẽ đi sau quan tài”, ca sĩ Elton John nhớ lại hình ảnh Hoàng tử William và Harry trong đám tang Công nương Diana cách nay 14 năm. Việc William chọn Westminster làm nơi cử hành đám cưới và việc chọn Hoàng tử Harry làm phù rể chính có lẽ không phải là vô tình.
Ký ức về Công nương Diana hẳn là một lý do quan trọng khiến công chúng hôm nay quan tâm đến đám cưới của Hoàng tử William. Theo dự báo, sẽ có khoảng hai tỷ người trên khắp hành tinh theo dõi hôn lễ qua màn ảnh nhỏ, thậm chí qua Youtube. Hàng ngàn người già trẻ bất kể thời tiết đang đóng lều dọc con đường mà đám rước sẽ đi qua trong ngày cưới.
Đấy là dân chúng, còn với Hoàng tử William, hình ảnh Diana không thể xóa nhòa. “Tôi tin Hoàng gia muốn mọi người quên đi rằng Diana đã từng tồn tại, thế nhưng chàng trai trẻ này sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra”, Joan Luden, biên tập viên truyền hình Mỹ từng thực hiện chương trình tường thuật lễ cưới của Diana hồi năm 1981 nói.
Trong lễ hứa hôn, William đã trao cho Kate chiếc nhẫn cưới ngọc của mẹ. Chàng công khai tuyên bố rằng cử chỉ đó là cách để chứng tỏ mẹ chàng “không hề bị lãng quên” và bà vẫn ở bên các con mãi mãi. Một tuần trước hôn lễ, William và Kate đã cùng nhau tới viếng mộ Diana ở điền trang Althorp quê hương.

Họ liệu có hạnh phúc hơn?
Từ mẹ, William đã “học được những bài học” - như chính lời chàng tuyên bố. Năm 1995, khi trả lời phỏng vấn của báo chí, Diana từng nhắn nhủ Hoàng tử William rằng “nếu con tìm được người mà con yêu, con phải biết giữ, biết chăm sóc, nếu con may mắn tìm được người yêu con thì con phải biết bảo vệ”.
Hoàng tử William “nợ” mẹ chàng rất nhiều. Ken Wharfe, một cựu cận vệ của Công nương Diana, người tháp tùng hai hoàng tử William và Harry trong đám tang mẹ cho rằng bà đã “phá vỡ cái khuôn đúc hoàng gia” bằng cách nuôi dạy hai con trai bằng tình yêu nồng ấm nhưng vui vẻ, hài hước - như lời Diana nói “những cái ôm chẳng bao giờ có hiệu ứng phụ cả”.
Còn nữa, sau khi Diana mất, Hoàng gia Anh chối bỏ tước hiệu Công nương của bà, lúc đó có tin rằng Hoàng tử William mới 14 tuổi đã tuyên bố: "Mẹ đừng lo. Con sẽ trả nó lại cho mẹ khi con là vua".
Trước vô số những lời so sánh giữa mẹ và vợ mình, Hoàng tử William đáp rằng không ai định “xỏ chân vào chiếc giày của mẹ”, thế nhưng liệu cô dâu mới 29 tuổi có cơ hội hạnh phúc hơn mẹ chàng hay không?
Kate tự tin hơn Diana thuở xưa vì cô có gia đình đầm ấm với cha mẹ và em gái luôn bên cạnh cô, trong khi cha mẹ Diana ly dị từ khi bà còn nhỏ. Với giới truyền thông, Kate cứng rắn hơn. Nếu ngày xưa Diana chịu trận với những tay săn ảnh ma quái đeo bám lễ hứa hôn của bà thì Kate gọi ngay cho luật sư bảo vệ mình.
Không phải ngẫu nhiên mà Elton John, một người bạn thân của Diana, với kinh nghiệm đời của mình cho rằng: “Lần này chúng ta sẽ lại có mặt trong ngôi thánh đường đó để nhìn thấy chàng trai William sóng đôi bên một cô gái đẹp, tình yêu của đời chàng. Tôi nghĩ đây là kết quả vui sướng nhất và tôi tin Diana sẽ rất, rất hạnh phúc và mãn nguyện".
Hoa Xuyên
(PNO)
|