Vài phút thinh lặng
Thứ Hai Tuần Thánh
NGƯỜI PHỤ NỮ XỨC DẦU CHO CHÚA GIÊSU
Cả 4 Tin Mừng đều kể lại câu chuyện có một người đàn bà vào nhà, nơi Đức Giêsu được mời ăn tối và xức dầu thơm đắt tiền lên chân Chúa. Nhưng có những khác biệt lớn trong các chi tiết như sau:
• Theo Mátthêu và Máccô, một người phụ nữ xức dầu lên đầu Chúa Giêsu. Cô không được định danh là một người tội lỗi.
• Theo Luca, một người phụ nữ tội lỗi trong thành phố khóc dưới chân Chúa Giêsu, lấy tóc lau, hôn và xức dầu lên chân Chúa.
• Theo Gioan, người chị em của Mátta và Lazarô là Maria, xức dầu lên chân Chúa Giêsu và dùng tóc lau chân Ngài.
Các học giả tin rằng, được truyền miệng lâu đời (trước khi Phúc Âm được viết ra), người ta đã trộn lẫn hai biến cố khác nhau thành một. Một cái là, người đàn bà tội lỗi đến gặp Chúa Giêsu trong bữa ăn tối, khóc dưới chân Chúa và lấy tóc để lau. Cái khác là, trong bữa ăn tối một người phụ nữ đã tỏ lòng yêu mến Chúa bằng việc xức dầu thơm trên đầu Chúa.
Khi Tin Mừng được viết ra, những Thánh sử đã thay đổi chút ít và ghi lại thành một câu chuyện.
***
Thông thường, người ta dễ nhầm lẫn người phụ nữ tội lỗi trong Tin Mừng Luca với Maria Magdalena. Có lẽ vì phần đầu Phúc Âm, thánh Luca có đề cập đến việc Chúa Giêsu trừ “7 quỷ” cho Maria Magdalena. Ta dễ bị nhầm lẫn giữa việc chữa bệnh cho một người đồng nghĩa với người đó là người tội lỗi.
-------
“Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a… Người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm”. (Ga 12,1-11)
“6 ngày trước lễ Vượt Qua…”, Chúa Giêsu còn 6 ngày nữa là đối mặt với cái chết.
Cử chỉ hào phóng này của Maria, chị em với Mátta và Lazarô, bị ông Giuđa (cùng ngồi trong bàn ăn) chỉ trích. Giuđa phàn nàn rằng dầu thơm đắt tiền đó bán đi giúp người nghèo thì hơn.
Chúa Giêsu lên tiếng ủng hộ Maria. Ngài khen ngợi hành vi đại độ của Maria. Chính Chúa cũng là người rộng lượng. Ngài không giàu có nhưng rộng lòng quảng đại.
Phép lạ đầu tiên của Chúa được chép trong Tin Mừng Thánh Gioan là phép lạ tại tiệc cưới Canaan – 6 chum nước hóa rượu (mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước!). Và Chúa đã cho 5.000 người ăn từ 5 ổ bánh, phần thừa thu được 12 thúng.
Chúa Giêsu đong đếm Thần Khí với tôi? Hay Ngài hào phóng đổ tràn Thần Khí trên tôi?
Đức Giêsu đã rộng lượng. Maria đã rộng tay.
Tôi tự hỏi, Chúa nhìn thấy tôi như thế nào – một trái tim rộng rãi hay hẹp hòi?
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|