Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
MÙA CHAY KHÔNG PHẢI LÀ MÙA SỐNG TRÊN MÂY
 
Trong Thế Chiến thứ II, các Giám mục Hoa Kỳ thành lập một tổ chức CỨU TRỢ CÔNG GIÁO (CATHOLIC RELIEF SERVICES - CRS) để hỗ trợ những người tị nạn chiến tranh. Ngày nay, CRS hoạt động hơn 80 quốc gia trên thế giới, thực hiện việc cứu đói, giúp đỡ người nghèo và tham gia vào việc phát triển các dân tộc.
 
Vào năm 1975, CRS đã thành lập Chiến dịch Chén Cơm, một chương trình Mùa Chay, mỗi gia đình sẽ nhận một thùng giấy do giáo xứ cấp phát và giáo xứ kêu gọi mọi người bỏ vào đó tiền tiết kiệm hy sinh trong mùa Chay. Cuối Mùa Chay, các gia đình đưa đến giáo xứ khi đi dự Thánh lễ, tất cả sẽ được tập trung lại để giúp các nước nghèo và những người túng thiếu trong giáo phận.
 
***
 
3 điểm chính rất thiết thực của Mùa Chay là: cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc bố thí.
 
Mùa Chay không phải là mùa sống trên mây, nhưng là thời gian suy gẫm những thực tại của cõi đời này. Chúng ta suy nghĩ về tro bụi và thập giá, về tiền bạc, lương thực và cách sử dụng thời giờ của chúng ta, về sự sống và cái chết.
 
Lời mở đầu của Thánh lễ đầu Mùa Chay, Hội Thánh cảm tạ Thiên Chúa vì “Mỗi năm, Ngài đã ban cho chúng con mùa vui này khi chuẩn bị mừng mầu nhiệm Vượt Qua…”.
Sao nói là mùa vui? Đây là Mùa Chay, là thời gian từ bỏ những thú vui trong cuộc sống và ăn năn chừa tội mà. Vui sao? Ai viết Lời mở đầu này nhỉ? Một người bệnh hoạn ư?! Vui trên đau khổ của người khác?!
 
Không. Đây là một người sống rất thực, rất ý nghĩa. Không phải cá nhân đâu mà là cả Giáo Hội đấy. Giáo Hội mời gọi chúng ta phải sống và làm cho Mùa Chay trở nên một Mùa Chay thánh và cảm nhận được mình là những người hạnh phúc, vui tươi.
 
Những ngày Mùa Chay như đang khởi động một chương trình vận động. Mới bắt đầu tập chắc sẽ có đau nhức, nhưng sau một thời gian, chúng ta sẽ thấy mình được mạnh hơn, thêm năng lực, thêm sinh động và dẻo dai hơn. Tâm hồn cũng cần những bài tập thể dục giống thân xác.
 
Như vậy, Mùa Chay sẽ giúp cuộc sống chúng ta bình an và trôi chảy hơn, có thể chúng ta không nhận ra ngay. Mùa Chay còn là thời gian dài để chúng ta rà soát lại cuộc sống của mình. Qua đó, tâm hồn chúng ta sẽ được nâng cao hầu cảm nhận được những ân thiêng của Thiên Chúa.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
 
Jos. Nguyễn Hùng Cường


Cuốn tự truyện mới ra của Đức Giáo hoàng Phanxicô nói về những kỷ vật ngài yêu mến nhất (4/4/2024)

Làm gì trong những ngày phong tỏa? (26/8/2021)

Tầm quan trọng của niềm tin được gieo trồng từ gia đình (29/1/2021)

Các Nữ tu Ba lan thay thế các nhân viên bệnh xá trong đại dịch Covid-19 (5/5/2020)

Sự sống đời sau (7/11/2019)

Đức Thánh Cha Phanxicô mắng yêu (29/9/2015)

Chuyện kỳ dị có thật trong chuyến Tông Du: tên trộm lành cuả Đức Giáo Hoàng (27/9/2015)

Chúng ta không thể hiểu Đức Thánh Cha Phanxicô nếu không biết gì về Juan Perón - và Evita (17/8/2015)

Dư âm (23/1/2015)

Ngọn lửa được thắp lại (9/1/2015)

Vài lời khuyên đáng giá cho các đôi vợ chồng (11/12/2011)

Cách dùng từ ngữ trong đối thoại hôn nhân (22/9/2011)

Hãy khép lại cánh cửa quá khứ! (3/8/2011)

Hành trình tìm lại bản thân (25/3/2011)
 Các tin khác:  1   2   3   4 
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn