Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A
ANH EM SẼ ĐƯỢC THẤY THẦY
“Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống” (Ga. 14,19)
Trong đời, cũng có những lúc, chúng ta cảm thấy trống vắng cô đơn.
Lần đầu tiên đi xa, bạn cảm thấy nhớ nhà – một trải nghiệm nỗi cô quạnh, lẻ loi nhất trong cuộc đời.
Hay là cha mẹ, bạn phải đối diện cảnh đứa con dời xa vòng tay mình.
Hay lần đầu tiên bạn phải lần bước một mình trong bóng đêm của một khu rừng.
Hay khi bạn trải qua một đêm dài dằng dặc nằm trong bệnh viện, cho dù ở đó luôn có những nhân viên bệnh viện chăm sóc. Bạn vẫn thích có một người thân, một người bạn ở bên cạnh để hàn huyên.
Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, Ngài không bao giờ muốn chúng ta cô đơn trống vắng. Hãy hình dung Ngài đang nhỏ nhẹ nói bên tai mình:
“Thầy đang ở với con. Thầy vẫn đang hiện diện ngay trước mặt con. Vì thế, con đừng nghĩ mình cô đơn.
Thầy sẽ xin Cha gửi Thầy đến với con trong một cách thế khác – qua Chúa Thánh Thần. Thánh Thần ở với con, bao bọc con như hương hoa.
Thần Khí ở trên con, trong con, bên cạnh con. Người ở với con mọi khoảnh khắc cô đơn nhất của đêm trường hay ngay cả lúc con đang chìm trong cảnh huyên náo của đám đông.
Thầy cũng hiện diện ở đó cho dù lúc con đang yếu đuối tội lỗi, cũng như lúc con đang sống những giây phút thánh thiêng. Thầy ở đó trong vui buồn đời con. Thầy luôn ôm ấp con”.
Luôn luôn, mọi nơi mọi lúc con nhé!
Không trừ một giây phút nào. Ngài luôn có mặt ở đây.
Và chúng ta có thể cảm nghiệm được điều này một cách rõ rệt.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |