LỊCH SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN THÁNG 02-2015
Ý LỰC SỐNG: “Lạy Chúa, con phải làm gì để được sự sống đời đời” (Mc.10,17)
Tháng hai năm nay có nhiều sự kiện quan trọng trong năm. Trước hết là Thứ Tư Lễ Tro, mở đầu Mùa Chay của Năm Phụng Vụ mới. Mùa Chay đưa ta vào khung trời lặng lẽ hơn để thao dợt linh hồn, để gặp gỡ Chúa, để vươn đến anh em, để sống thời điểm mẫu mực của đời người Kitô hữu. Hôm sau là bước qua năm mới Âm lịch, 3 ngày Tết Nguyên Đán. Tết bắt đầu một năm mới, ai cũng muốn ngước mặt lên Trời cao xin an lành, ân lộc cho mình cho người. Tết cũng là dịp nhớ về cội nguồn, tưởng nhớ cũng như tri ân ơn nặng nghĩa cao. Ngày Tết là dịp hào phóng nhất trong một năm, là thời gian thi thố lòng quảng đại của mình. Ngày Tết Nguyên Đán ở Việt Nam thường đi trước hoặc đi sau Thứ Tư Lễ Tro chẳng bao nhiêu ngày, thậm chí gần sát như năm nay.
Xin cho chúng ta có những khởi đầu thật tốt đẹp.
Xin cho chúng ta sống trọn vẹn ý nghĩa của những khởi đầu đó.
Xin Thánh Gia Thất phù thay nguyện giúp để từ khi khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen
xin mời download Lịch tại đây
|