NGƯỜI NỮ XỨC DẦU CHO CHÚA GIÊSU
Cả 4 Phúc Âm đều kể lại câu chuyện một người phụ nữ vào nơi Chúa Giêsu được mời ăn tối và đổ dầu quý xức lên chân Chúa. Có những khác biệt trong chi tiết của câu chuyện:
- Theo thánh Matthêu và Maccô, một phụ nữ xức dầu lên đầu Chúa Giêsu. Cô không nhận mình là kẻ tội lỗi.
- Theo tác giả Luca, một phụ nữ tội lỗi trong thành phố, đã khóc trên chân Chúa và lấy tóc mình mà lau, hôn chân và xức dầu chân Chúa.
- Theo Phúc Âm thánh Gioan, Maria - em của Matta và Ladarô - đổ dầu lên chân Chúa Giêsu và dùng tóc lau chân Chúa.
Các học giả cho rằng, vì câu chuyện xảy ra đã lâu và được truyền miệng (trước khi Kinh Thánh được ghi chép lại), nên 2 biến cố khác nhau đã bị trộn lẫn làm một. Một đằng là người phụ nữ tội lỗi đến với Chúa trong bữa ăn tối, khóc trên chân Chúa và lau khô nước mắt bằng tóc của mình. Và một sự kiện khác, trong bữa ăn tối của Chúa, một phụ nữ đã biểu lộ tình cảm của mình bằng cách xức dầu lên đầu Chúa.
Đến khi Phúc Âm được ghi chép lại, mỗi bản văn với một chút khác biệt đã được viết lại thành một câu chuyện.
***
Theo suy nghĩ thông thường, người phụ nữ tội lỗi trong Tin Mừng của thánh Luca dễ bị nhầm là Maria Madalena. Có lẽ vì từ những trang đầu của Phúc Âm, Luca đã đề cập đến việc Đức Giêsu đuổi “7 quỷ” ra khỏi Maria Madalena. Đúng ra, đây là cách nói về một người được chữa khỏi bệnh, nhưng một số người lại hiểu lầm là tội lỗi.
“Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêthania… Ngài dùng bữa tối ở đó, có Matta phục vụ, và Ladarô thì đồng bàn cùng với nhiều người khác. Maria lấy một lít dầu thơm đắt tiền tinh chế từ hương liệu thơm Cam tùng, xức lên chân Chúa Giêsu và lấy tóc mình lau chân Chúa. Cả nhà sực nức mùi thơm” (Ga 12,1-11).
“Sáu ngày trước lễ Vượt Qua…”. Chúa Giêsu còn 6 ngày nữa là đi đến cái chết.
Việc làm này của Maria, em của Matta và Ladarô, đã khiến Giuđa (cũng có mặt tại bữa tiệc) lên tiếng chỉ trích. Giuđa ca cẩm rằng, chỗ dầu mắc tiền đó có thể bán đi và mang tiền giúp người nghèo.
Chúa Giêsu đã bênh vực Maria. Ngài khen cô hào phóng, rộng rãi. Chúa là người rộng lượng. Người không giàu nhưng rất quảng đại.
Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan, là phép lạ biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana - 6 chum rượu (mỗi chum khoảng 100 lít!). Rồi sau đó, Ngài nuôi ăn khoảng 5.000 người với 5 ổ bánh. Và người ta thu được 12 thúng đầy bánh vụn.
Đức Giêsu có tính toán Thần Khí với tôi không? Hay Ngài đổ tràn Thần Khí của Ngài cho tôi một cách quảng đại?
Chúa Giêsu quảng đại. Maria quảng đại.
Tôi tự hỏi, Chúa nhìn tôi ra sao - một con tim quảng đại hay một cái gì khác?
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa…
Jos. Nguyễn Hùng Cường |